Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ

Nguyệt Minh - Kim Khánh Thứ bảy, ngày 04/05/2024 17:06 PM (GMT+7)
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã trở lại với không khí nhộn nhịp, ấm cúng vốn có. Những lời hỏi han chân tình, những cái bắt tay thật chặt, tiếng nói cười rộn rã chính là khoảnh khắc khiến không ít người xúc động nhận ra, nơi đây là một gia đình.
Bình luận 0

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ. Thực hiện: Kim Khánh

Sợi dây kết nối đặc biệt từ những suất cơm nghĩa tình

- Kỳ nghỉ lễ này cô có được về nhà không?

- Tôi không về được chú ạ, tôi ở trên này chăm ông. Các cô chú nghỉ một tuần mà tôi nhớ quá, chỉ mong sớm hết nghỉ lễ để được gặp cô chú. Tôi đến đây không chỉ vì những suất cơm ngon, mà còn đong đầy nghĩa tình nữa. Tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người trong từng suất ăn miễn phí được trao đến chúng tôi!

Đó là cuộc hội thoại chất chứa nhiều yêu thương giữa Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Dự án Phiên Chợ Trái Tim và cô Hoàng Thị Xuyến (SN 1968, Kiến An, Hải Phòng) tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Đối với cô Xuyến, những ngày tháng cùng con trai chạy chữa bệnh tật nơi đất khách quê người đã vơi bớt nỗi sợ, sự lo lắng và cô đơn. Bởi giờ đây, bên cô đã có sự đồng hành của gia đình Phiên Chợ Trái Tim.

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Bác Sỹ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Dự án Phiên Chợ Trái Tim đang hỏi thăm Bà Hoàng Thị Xuyến sau một kì nghỉ lễ. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Xuyến hạnh phúc chia sẻ: “Tôi tham gia chương trình nhiều đến mức tôi không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần. Từ những ngày đầu tiên còn lạ lẫm, đến khi mọi người có thể nhận ra và nhớ rõ tên nhau. Tôi đã vơi bớt nỗi nhớ nhà, không còn cảm giác xa lạ với mảnh đất Hà Nội này nhờ có mọi người ở đây".

Cũng như nhiều hoàn cảnh khác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cô Xuyến cùng con trai gần như chưa được về thăm nhà. Kể cả những dịp lễ lớn cô và con trai cũng không thể về nhà vì đang trong quá trình điều trị. Dẫu có những lúc nhớ lắm cảm giác cả nhà cùng nhau quây quần, nhưng cảnh đời éo le khiến bà Xuyến cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Chi phí điều trị bệnh vốn đã tốn kém, cô Xuyến chắt chiu từ bữa ăn. Đối với cô, một bữa cơm nhà có đủ chất là điều xa xỉ. Cô Xuyến vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương":

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 2.

Toàn cảnh không khí đông vui tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 56 sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Nguyệt Minh

“Tôi cùng con trai điều trị ở Hà Nội từ tháng 11/2023, cũng nhận cơm từ thiện ở nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào tôi được đón tiếp nồng hậu như ở đây. Nhìn mọi người áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi tặng cơm, tôi rất xúc động. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã coi nơi đây là gia đình của mình".

Cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến tham gia, ngay cả các thành viên, cộng tác viên tại chương trình cũng thấy hạnh phúc. Bác sĩ Trương Cao Luận bày tỏ: “Khi nghe được tâm sự của mọi người về việc đã nhớ chương trình ra sao sau kỳ nghỉ lễ, tôi vui lắm. Bởi tôi hiểu, sự cố gắng của chúng tôi đã nhận quả ngọt khi mọi người coi Dự án Phiên Chợ Trái Tim là một gia đình".

Toàn cảnh Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 56

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 3.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 4.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 5.

Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 56 chính thức được diễn ra bằng những suất xôi chả ấm nóng miễn phí vào buổi sáng. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 6.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 7.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 8.

Từng phần xôi chả nóng hổi, dẻo thơm được đơm đầy từng cặp lồng, trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ 6h sáng. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 9.

Toàn cảnh không khí nhận xôi sáng tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương". Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 10.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 11.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 12.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 13.

Không ngơi tay, ngay sau khi phát xôi, các thành viên, cộng tác viên tại chương trình nhanh chóng chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí vào buổi trưa. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 14.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 15.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 16.

Dự án Phiên Chợ Trái Tim đang nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 17.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 18.

Sau một tuần xa cách, tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ khi được gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đầy ý nghĩa. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 19.

Chị Phạm Thị Thuỳ Dương - Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn bày tỏ: “Thứ 7 hàng tuần, dù bận rộn tôi cũng sắp xếp thời gian tham gia chương trình. Dần dần điều này đã trở thành thói quen với tôi, chính vì thế mà Chương trình dù nghỉ lễ cũng khiến tôi cảm thấy rất nhớ mọi người". Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 20.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 21.

Không khí tại gian bếp của chương trình trở nên nóng dần khi những “đầu bếp” đang hoạt động hết công suất để nấu những món ăn ngon nhất phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 22.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 23.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 24.

Các công tác chuẩn bị được mọi người gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng trao hàng nghìn suất ăn vào buổi trưa. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 25.

Tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần này, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Hải Dương qua sự kết nối của bà Chu Thị Minh Tâm đã trao tặng 23 chiếc giường xếp cho người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 26.

Thực đơn bữa trưa tại chương trình bao gồm: Thịt kho củ cải, trứng luộc, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh ghẹ sữa mồng tơi. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 27.

Nét mặt hạnh phúc của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi nhận những suất cơm miễn phí không chỉ thơm ngon, mà còn đong đầy nghĩa tình từ chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 28.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 29.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 30.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 31.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 32.

Các thành viên, cộng tác viên tại chương trình tất bật đơm đầy từng phần cơm. Ai cũng quen tay nên công việc diễn ra nhanh chóng. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 33.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 34.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 35.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 36.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 37.

Tuần này,  bệnh nhân, người nhà bênh nhân được tặng những hộp bánh kẹo thơm ngon từ Công ty Cổ phần đầu tư DANALAC Việt Nam làm đồ tráng miệng. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 38.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 39.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 40.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 41.
Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 42.

Khu vực ăn cơm tại chỗ cũng sớm trở nên đông vui, rôm rả. Các bạn nhỏ tại chương trình nhận được sự yêu quý từ mọi người khi thành thạo phục vụ những phần cơm tại chỗ. Ảnh: Nguyệt Minh

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ- Ảnh 43.

Kết thúc Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 56, hơn 1.200 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 56, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Duy Thành Nam ủng hộ 4.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Đào ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Trang ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Mai Thị Lan Anh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 100.000 đồng

Hội xanh chín ủng hộ 150.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Như Hưởng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Văn Thành - Tòa T804, Tổng cục 5, phố Tôn Quang Phiệt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ủng hộ 1.000.000 đồng

Hội chữ thập đỏ Hải Dương ủng hộ 23 chiếc giường gấp

Bạn đọc Phạm Lương và bạn nhóm thiện nguyện Hải Dương ủng hộ 130 kg gạo nếp

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20 kg gạo nếp

Bạn đọc Mạnh Anh và bạn ủng hộ 400 quả trứng

Nhà hàng Vườn Cau ủng hộ 20 kg gạo nếp

Gia đình chị Châu ủng hộ 510 quả trứng

Công ty Cổ phần đầu tư DANALAC Việt Nam ủng hộ 67 thùng bánh

Bạn đọc Nguyễn Thu Trang ủng hộ 50.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem