Thứ hai, 13/05/2024
kết quả tìm kiếm (53)
“Bữa Cơm Yêu Thương": Bạn trẻ cảm nhận giá trị nhân văn qua những suất cơm nghĩa tình

“Bữa Cơm Yêu Thương": Bạn trẻ cảm nhận giá trị nhân văn qua những suất cơm nghĩa tình

Tuần này, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã đón nhận tình cảm nồng nhiệt không chỉ từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn từ các bạn học sinh đang học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự đồng hành của các em là minh chứng rõ nét cho tinh thần lan tỏa yêu thương và đã viết tiếp hành trình nhân ái.

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ

Dấu ấn ngày trở lại: Ấm lòng bữa “cơm nhà" đến với bệnh nhân sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã trở lại với không khí nhộn nhịp, ấm cúng vốn có. Những lời hỏi han chân tình, những cái bắt tay thật chặt, tiếng nói cười rộn rã chính là khoảnh khắc khiến không ít người xúc động nhận ra, nơi đây là một gia đình.

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái

Xoa dịu “trái tim mặc cảm” bằng “ánh sáng" của lòng nhân ái

Không chỉ mang đến hàng chục nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đang viết tiếp sứ mệnh lan tỏa yêu thương, khi trao tận tay những suất cơm nghĩa tình đến các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù.

“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”

“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”

Đó là chia sẻ của anh Hoàng Trọng Dũng (SN 1986, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) - một trong những cộng tác viên tiêu biểu tại Dự án Phiên Chợ Trái Tim.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người

“Đến với Phiên Chợ Trái Tim, trong mỗi chúng tôi không ai có thể quên những cảm xúc tại mỗi chương trình, từ nụ cười đến những giọt nước mắt đầy yêu thương. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra Phiên Chợ Trái Tim không chỉ mang đến sự chia sẻ về vật chất, mà còn tạo ra sức mạnh về tinh thần với bà con bệnh nhân nghèo".

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”

“Vì con muốn được thấy các bạn cười nhiều hơn”

Theo chân mẹ tham gia các hoạt động của Phiên Chợ Trái Tim từ những ngày đầu tiên chương trình được tổ chức, em Lê Vĩnh Thành Minh (Học sinh lớp 6A3 - Trường THCS Hoàng Liệt) đã sớm có cho mình những trải nghiệm quý báu về lòng thương người.

Một ngày trải nghiệm của các bạn nhỏ tại Phiên Chợ Trái Tim

Một ngày trải nghiệm của các bạn nhỏ tại Phiên Chợ Trái Tim

Hôm nay là ngày đặc biệt của Phạm Gia Nhi (lớp 7A10, Trường THCS Trương Công Giai) và Phạm Gia Minh (lớp 4H, Trường Tiểu học Trung Yên) tại Phiên Chợ Trái Tim. Dù không phải lần đầu tham gia, nhưng cả hai bạn nhỏ đều rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc được trao yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn.

Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim

Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim

Đã từ lâu, lời cảm ơn, những cái ôm, cái bắt tay sau khi đến với chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành thói quen của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ những xa lạ ban đầu, giờ đây Bữa Cơm Yêu thương đã trở thành ngôi nhà thứ hai trong trái tim họ.

Hai chị em “khởi nghiệp” gây quỹ làm từ thiện

Hai chị em “khởi nghiệp” gây quỹ làm từ thiện

Xuất phát từ mong muốn đóng góp thêm suất cơm tặng bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hai cô bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “khởi nghiệp” bán hàng gây quỹ tại “Chợ Quê”.

“Còn bữa cơm là còn sức chiến đấu”

“Còn bữa cơm là còn sức chiến đấu”

Từng suất ăn miễn phí tại “Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ góp phần cắt giảm chi phí hàng ngày cho việc điều trị bệnh của các bệnh nhân, mà đó còn là nguồn hy vọng của họ trước chông gai cuộc đời.