Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim

Nguyệt Minh - Kim Khánh Thứ bảy, ngày 16/12/2023 18:27 PM (GMT+7)
Đã từ lâu, lời cảm ơn, những cái ôm, cái bắt tay sau khi đến với chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành thói quen của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ những xa lạ ban đầu, giờ đây Bữa Cơm Yêu thương đã trở thành ngôi nhà thứ hai trong trái tim họ.
Bình luận 0

Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim

Những điều nhỏ bé “chạm" đến trái tim  - Ảnh 1.

Một sớm thứ 7 của tháng 12, những đợt gió lạnh đã bắt đầu ùa về. Thế nhưng từ 5 giờ sáng, tại Phiên Chợ Sáng Tim đã sáng đèn, nô nức người ra người vào chuẩn bị cho buổi phát xôi buổi sáng.

Những điều nhỏ bé “chạm" đến trái tim  - Ảnh 2.

Từng phần xôi chả đong đầy yêu thương được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chỉ trong khoảng 30 phút, 500 suất xôi chả đã được trao đi với sứ mệnh lan toả yêu thương.

img
img
img
img

Cùng với đó, các hoạt động chuẩn bị cho buổi bán hàng gây quỹ tại Chợ Quê cũng được diễn ra. Các thành viên, cộng tác viên nhanh tay sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ, tươm tất từng gian hàng.

img
img
img

Địa điểm tổ chức chương trình Phiên Chợ Trái Tim được các thành viên đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ. Đảm bảo không gian cảnh quan đẹp khi đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim  - Ảnh 6.

Các thành viên, cộng tác viên hạnh phúc chuẩn bị cho chương trình Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 41.

Những điều nhỏ bé "chạm" đến trái tim  - Ảnh 7.

Sau 41 tuần tổ chức, chương trình BCYT đã và đang lan toả sứ mệnh yêu thương trong cộng đồng. Ngày càng nhiều các nhà hảo tâm trên cả nước đồng hành cùng chương trình.

img
img
img

Dù bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ sáng với khối lượng công việc lớn, song tất các thành viên, cộng tác viên của chương trình Bữa Cơm Yêu Thương đều không cảm thấy mệt mỏi. Động lực của họ chính là khi được nhìn thấy bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vui vẻ ăn từng suất ăn.

img
img
img

Để kịp thời nấu xong 700 suất ăn trưa, những đầu bếp đặc biệt của chương trình đã phải đứng bếp trong thời gian dài, liên tục xào nấu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của họ.

img
img
img

Không chỉ tươm tất trong việc chuẩn bị món ăn, từng chi tiết trong buổi phát cơm miễn phí đều được các thành viên chuẩn bị chu đáo.

img
img
img
img

Sát giờ phát cơm, vì thời tiết không ủng hộ, toàn bộ thức ăn và dụng cụ phát cơm được vận chuyển sang địa điểm khác.

Những điều nhỏ bé “chạm" đến trái tim  - Ảnh 9.

Khoảnh khắc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng chung tay vận chuyển đồ đạc khiến tất cả các thành viên của chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" xúc động.

img
img
img
img
img

Mặc dù gặp nhiều khó khăn ngoài dự tính, thế nhưng với sự đồng lòng của tất cả mọi người, chương trình Bữa Cơm Yêu Thương vẫn được diễn ra thành công với 700 suất ăn được phát đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.


img
img

Gương mặt hạnh phúc, rạng rỡ của người nhà bệnh nhân khi đang xếp hàng chờ lấy suất cơm miễn phí. Dù số lượng bệnh nhân, người nhà đến chương trình rất đông nhưng không ai cảm thấy khó chịu vì phải chờ đợi.

img
img
img
img

Từng suất cơm miễn phí được đong đầy, cẩn thận trao tận tay những người đang thật sự cần. Mỗi suất cơm như một bức thư, gửi đi thông điệp về sự sẻ chia yêu thương của chương trình.


Những điều nhỏ bé “chạm" đến trái tim  - Ảnh 13.

Bà Đoàn Thị Liên (70 tuổi, Nam Định) đang chăm chồng chữa bệnh tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương 4 năm nay. Với bà Liên, Bữa Cơm Yêu Thương không chỉ là một nơi phát cơm miễn phí. Bà xúc động: "Đến đây, tôi cảm thấy đây như gia đình của mình. Nhìn tất cả mọi người đang chăm chỉ chuẩn bị từng suất cơm cho chúng tôi, tôi rất cảm động".

img
img

Không ngại bất cứ công việc nào, ngay sau khi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân dùng bữa, các thành viên của chương trình nhanh chóng thu dọn sạch sẽ từng bàn ăn.

Những điều nhỏ bé “chạm" đến trái tim  - Ảnh 15.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (62 tuổi, Bắc Ninh) đã đến chương trình nhiều đến mức không thể nhớ được số lần hạnh phúc bày tỏ lời cảm ơn: "Tôi cảm ơn chương trình đã đồng hành, chia sẻ cũng những người gặp khó khăn, bệnh tật như chúng tôi. Không có gì hạnh phúc hơn với tôi vào mỗi thứ 7 là được đến chương trình, gặp các cháu các anh chị ở đây".

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:

- Nha khoa Sài Gòn H.N

- Phiên Chợ Trái Tim

- Các Cộng tác viên Phiên Chợ Trái Tim

- Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 30kg chả và 10kg đỗ xanh

- Chị Nguyễn Hoàng Vân (Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ quầy ăn sáng

- Anh Vũ Tiến Dương ủng hộ 50kg gạo nếp

- Anh Lê Ngọc Kiên - Giám đốc Công ty Môi trường Hà Nội ủng hộ 50kg gạo nếp

- Chị Lý Quỳnh Loan ủng hộ 10kg lạc

- Bà Nguyễn Thị Luận ủng hộ 2 chiếc thớt gỗ

- Bà Đoàn Thị Kim Thoa - Toà nhà Green Park ủng hộ 2 can dầu ăn 5 lít

- Chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang ủng hộ 500.000 đồng

- Chị Xà Thuỵ Hà Vy ủng hộ 100.000 đồng

- Chị Minh Huyền ủng hộ 300.000 đồng

- Chị Hương Nguyễn ủng hộ 500.000 đồng

- Bà Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

- Anh Trần Văn Quang và chị Nguyễn Thị Quỳnh ủng hộ 2.000.000 đồng

- Chị Phạm Thị Lương ủng hộ 500.000 đồng

- Anh Ngô Quang Đức ủng hộ 1 thùng bột canh và 1 thùng nước mắm

- Anh Vương Đình Lợi (Ứng Hoà, Hà Nội) ủng hộ 700 quả trứng



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem