Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 08/12/2023 06:29 AM (GMT+7)
“Thảo Dao" là biệt danh thân thương mà những người yêu quý, theo dõi hành trình thực hiện ước mơ của Đặng Thị Thanh Thảo đã đặt cho em - một cô gái người dân tộc Dao sau khi nhận được sự giúp đỡ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã dần chạm đến ước mơ theo đuổi con chữ của mình.
Bình luận 0

Tưởng chừng phải đầu hàng số phận

2 năm trước, Báo điện tử Dân Việt từng đưa tin về nữ sinh người Dao có nguy cơ phải khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện truyền cảm hứng của Đặng Thị Thanh Thảo (xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Những tưởng Thảo phải dừng bước trước ước mơ chinh phục cánh cửa đại học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thế nhưng sát ngày nhập học, may mắn đã mỉm cười với em.

Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 1.
Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 2.

Những ngày đầu lên Hà Nội, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Bác sĩ Trương Cao Luận đã giúp đỡ Thảo trước những khó khăn.

Thông qua sự kết nối kịp thời của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã dành sự đồng cảm với hoàn cảnh của Thảo. Không đành để ước mơ của Thảo bị chôn vùi tại bản làng nghèo khó, ông quyết định dành tặng Thảo một món quà đặc biệt, đó chính là học bổng tài trợ toàn bộ chi phí học tập cho Thảo trong 4 năm đại học.

Từng khoảnh khắc khi đó vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của Thảo, để khi nghĩ lại em vẫn còn giữ trọn cảm xúc như ban đầu: “Bây giờ mỗi khi nhắc lại lúc em nhận tin  mình được đi học Đại học nhờ sự giúp đỡ của bác Luận em vẫn thấy vô cùng xúc động. Sự giúp đỡ đó đã thay đổi không những cuộc đời em, mà còn cho cả gia đình em nữa”.

Nhận được sự hỗ trợ to lớn, nhưng đối với cô gái nhỏ bé mới chỉ 18 tuổi, việc rời xa bản làng, đặt chân đến TP. Hà Nội phồn hoa vẫn mang lại cho em nhiều thách thức. Thảo không kịp hoà nhập, đôi khi cảm thấy lạc lõng và tự ti.

Mặc dù em biết, chính bản thân là người được trực tiếp cảm nhận giá trị của tình yêu thương và sự sẻ chia. Hơn ai hết Thảo mong muốn có thể hoàn thiện bản thân hơn, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tuy nhiên, thời điểm này Thảo vẫn chưa biết mình cần phải làm gì.

Nhận thấy những khó khăn của Thảo, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Bác sĩ Trương Cao Luận cùng với cán bộ, nhân viên của  Nha khoa Sài Gòn H.N  đã trở thành gia đình thứ hai của em, đồng hành và giúp đỡ Thảo trong hành trình vượt qua những rào cản về cảm xúc.

Đại gia đình Hà Nội gọi cô bé bằng cái tên Thảo Dao thân thương, vừa cho em cảm giác gần gũi hơn, vừa giúp em tự hào hơn về cội nguồn của mình. 

Thảo tâm sự: “Nhờ có sự động viên của mọi người, em không chỉ có động lực để phấn đấu trong rèn luyện, học tập. Quan trọng hơn cả, em đã có đủ sự tự tin để cùng tham gia các hoạt động tại Phiên Chợ Trái Tim”. Đối với Thảo, đây là quyết định quan trọng, mở ra cánh cửa nhiệm màu của cuộc sống mà em chưa từng nghĩ tới.

Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 3.
Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 4.

Gần 2 năm qua, Thảo luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người. Đặc biệt là từ Bác sĩ Trương Cao Luận.

Cuộc đời sang trang

Phiên Chợ Trái Tim đã trở thành một mái nhà thứ hai, nơi chứng kiến thay đổi của cô gái nhỏ. Tại đây, Thảo hạnh phúc vì được cảm nhận tình yêu thương từ mọi người. Cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành một cô gái bản lĩnh, tràn đầy tự tin và mang một tấm lòng nhân ái.

Phiên Chợ Trái Tim đã mang đến cho Thảo những trải nghiệm mà em sẽ khắc ghi cả cuộc đời. Tại đây, Thanh Thảo lần đầu được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cũng là lần đầu em mở lòng và biết cách lan tỏa những giá trị của yêu thương đến với người khác:

“Em chưa từng nghĩ mình có thể giúp đỡ được một ai, nhưng ở đây, đã có rất nhiều người dành cho em lời cảm ơn vì em đã quan tâm họ. Từ đó em thấy bản thân mình sống có ích, biết sẻ chia, điều này giúp em nhận thức tốt hơn về cuộc sống”.

Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 5.

Bằng những hành động sẻ chia, em học cách mở lòng hơn.

Từ những công việc như bê vác, bán hàng hay sơ chế thực phẩm, mỗi nhiệm vụ khi được giao đến tay Thảo, em đều dành trọn tâm sức để thực hiện. Không những được rèn luyện những công việc thủ công, các kỹ năng mềm của cô gái dân tộc Dao cũng ngày càng được trau dồi. Thảo cười khi nhìn lại hình ảnh của mình một năm trước: “Bản thân em cũng không nhận ra chính mình trước đây”.

Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 6.
Hành trình “lột xác ngoạn mục” của nữ sinh viên người Dao- Ảnh 7.

Cô gái nhút nhát, ít nói ngày nào đã dần trở nên hoạt bát, xông xáo hơn.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cho hay: “Khi có thời gian, tôi luôn cố sắp xếp để có thể trò chuyện thêm với cháu, chỉ bảo cháu những điều hay, lẽ phải, đồng hành cùng cháu trong từng giai đoạn. Cháu Thảo một năm qua đã có những thay đổi vượt bậc. Tôi mừng vì cháu đã tự tin hơn, không còn là một cô bé dân tộc Dao rụt rè như trước nữa. Nhìn vào cháu Thảo lúc này, tôi tin rằng, cháu sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới, sớm ngày trở thành niềm tự hào của gia đình và bản làng”.

Nhắc đến Thảo, chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim kể: “Cô bé người Dao nhỏ bé, rụt rè ngày nào nay đã trở thành cô gái xông xáo, thạo việc. Nhiều lần Thảo bày tỏ rằng nơi đây đã thay đổi con người của cháu, giúp cháu được học tập và hiểu biết nhiều hơn. Là người dõi theo Thảo từ những ngày đầu, tôi quả thật không khỏi xúc động khi cô bé ấy được như ngày hôm nay”.

Thời gian sắp tới, Thanh Thảo sẽ tiếp tục học tập ngành Công tác Thanh thiếu niên tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Đồng thời, nữ sinh viên người Dao sẽ tiếp tục gắn bó với những hoạt động của Phiên Chợ Trái Tim, hết mình góp sức cho các dự án thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn.

“Mỗi ngày em đều tự nhắc nhở mình may mắn đến nhường nào khi có được sự đồng hành của các bác, các cô chú, anh chị. Em nghĩ về niềm tin mà mọi người đã đặt vào em, nghĩ về gia đình. Những điều đó đã thúc đẩy em không ngừng nỗ lực, không ngừng trau dồi để không phụ lòng của tất cả mọi người” - Thảo bộc bạch tâm tư của mình.

Tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương, thứ 7 (9/12) tại Phiên Chợ Trái Tim (ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê", tặng các suất cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 40 gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm với thực đơn: Thịt kho, trứng luộc, lạc xóc muối, khoai tây xào, canh sườn bí đỏ, cùng chuối chín tráng miệng.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim, đội ngũ giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem