Mồ côi bố, “chiến binh nhí” dũng cảm chống chọi bệnh hiểm nghèo cùng ông bà nội

Lan Anh Thứ ba, ngày 05/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Chịu cảnh bố mất, mẹ bỏ đi, hơn 6 năm qua, em Quách Thế Hiếu (SN 2011) nhờ vào tình yêu thương từ ông bà và bác mà khôn lớn. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, căn bệnh ung thư máu quái ác như dập tắt tương lai cậu trò nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường, trong em vẫn nung nấu niềm tin về tương lai tươi sáng.
Bình luận 0

Mồ côi bố, “chiến binh nhí” dũng cảm chống chọi bệnh hiểm nghèo cùng ông bà nội. Video: Lan Anh

Tuổi thơ cơ cực

Đoàn thiện nguyện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N đến với xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong một sáng đầu Đông, mang theo sự sẻ chia đến với gia đình em Quách Thế Hiếu (Đồi 2, thôn Đồng Chồm). Chào đón chúng tôi bằng cái cúi đầu lễ phép, cùng nụ cười niềm nở trên môi, thế nhưng, ít ai biết được đằng sau vẻ ngoài lạc quan đó là những câu chuyện đau lòng.

Là một cậu bé có tuổi thơ với nhiều trở ngại, năm 6 tuổi Hiếu mất bố, không được bao lâu thì mẹ em cũng bỏ đi. Không còn tình yêu thương của bố mẹ, những tưởng từng ấy bất hạnh là đã quá đau thương cho đứa trẻ vừa lên 6, càng nhói lòng hơn khi cùng năm đó, em nhận kết quả mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

img
img

Căn nhà nhỏ ông cháu Hiếu sinh sống đã quá cũ kỹ, những vật dụng trong nhà xơ xác, nhiều đồ không còn sử dụng được.

Kể từ khi ấy, Hiếu lớn lên trong vòng tay bao bọc của ông, bà nội nay đã ngoài 70 tuổi và người bác ruột. Tất cả những ký ức về bố mẹ của em giờ chỉ còn đọng lại trong tấm ảnh cưới bám bụi treo trên vách nhà. Một gia đình đúng nghĩa đối với Hiếu giờ đây quá xa xỉ, không thể với tới.

Hiếu tâm sự, em rất muốn nói chuyện với mẹ. Ban đầu, khi mới ở bệnh viện điều trị, 1 tháng trời mẹ chăm sóc em tận tình, sau đó lại biến mất. Vẫn có những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm nhưng cũng thưa dần và rồi chẳng còn xuất hiện nữa.

Dưới mái nhà nhỏ cũ kỹ, những mảng sơn bong tróc, chỉ chực rơi rụng, tình yêu thương của ông bà là ánh sáng le lói cuối đường hầm, là nguồn hy vọng cuối cùng cho đứa cháu nhỏ trước những trớ trêu cuộc đời. Ông Quách Công Lập (SN 1953) kể, nhiều đêm Hiếu nhớ bố, nhớ mẹ, ông chỉ biết an ủi, vỗ về tâm hồn đã tổn thương của Hiếu.

Người dân khu vực Đồi 2, thôn Đồng Chồm ai cũng biết đến và thương xót cho hoàn cảnh của 2 ông cháu. Hình ảnh một ông cụ tóc bạc trắng, dẫn theo đứa cháu nhỏ lên Hà Nội chữa bệnh khiến ai nhìn thấy cũng nhói lòng.

img
img

Hoàn cảnh gia đình Hiếu khó khăn, thuộc hộ nghèo, bao năm qua ông bà nuôi cháu lớn qua những bữa ăn nấu bằng bếp củi.

Ông Bùi Xuân Bách - Trưởng thôn thôn Đồng Chồm (xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) cho biết: "Cháu Hiếu lại bệnh nặng, tiêu tốn nhiều tiền của trong gia đình. Tuy tuổi cao nhưng ông Lập luôn đồng hành cùng cháu nội điều trị bệnh. Bà con khắp thôn xóm luôn động viên, ủng hộ tinh thần đến gia đình, mong cháu Hiếu sớm khỏi bệnh, đi học khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa".

“Cuộc chiến” bền bỉ

Đến nay, nửa phần ký ức tuổi thơ của Hiếu chỉ là những lần đi bệnh viện cùng ông nội trên chuyến xe buýt dài hơn 3 tiếng, là những vết kim tiêm, truyền hoá chất. 6 năm điều trị bệnh cũng chính là 6 năm Hiếu nỗ lực chống chọi lại với thần chết để giành lấy sự sống cho mình.

Hiếu là một chiến binh mạnh mẽ khi từ nhỏ em đã phải chiến đấu với kim tiêm, ống dẫn, những lần hoá trị, xạ trị đầy đau đớn. Ý chí kiên cường, mạnh mẽ của Hiếu được đền đáp, sau nhiều lần chống chọi lại cơn đau vật vã, giờ đây Hiếu khỏe hơn và được về nhà. Hiếu chỉ cần tái khám, lấy thuốc mỗi tháng 1 lần.

Bố mất, mẹ bỏ đi, ông nội 70 tuổi cầu mong có tiền mua thuốc cho cháu mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 3.

Ông Quách Công Lập - ông nội của em Quách Thế Hiếu cho biết: "6 năm đồng hành chữa bệnh cùng Hiếu, chưa ngày nào tôi ngừng hy vọng cháu sẽ khoẻ lại như bạn bè đồng trang lứa".

Căn nhà của 4 ông bà cháu vốn đã xác xơ, nay lại càng thê lương khi đồ dùng trong nhà dần biến mất theo những lần Hiếu đi điều trị bệnh tại Hà Nội. Tháng 11 vừa qua, ông Lập bấm bụng bán đi con lợn cuối cùng cũng chỉ được 5 triệu, vừa đủ số tiền 1 lần lấy thuốc cho Hiếu uống trong 1 tháng.

Khi được hỏi tháng tới, ông cháu sẽ lấy tiền đâu mà chữa bệnh, đôi mắt người ông tần tảo ngấn lệ: “Thấy cháu Hiếu khoẻ dần, gia đình có hy vọng cháu khỏi hoàn toàn. Vậy nên, nhà còn ít con gà thì bán, không đủ tôi lại đi vay mượn mua thuốc cho cháu. Dù thế nào tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng, đánh đuổi căn bệnh quái ác khỏi cơ thể Hiếu".

Nhớ lại những ngày tháng nằm ở Viện Huyết học - Truyền máu TƯ điều trị, Hiếu tâm sự: “Ngày trước em hay phải đi Hà Nội để chữa bệnh cùng ông nội, mỗi lần đi các bác, cô chú ai cũng quan tâm em và mong em quay về nhà sớm. Khi về nhà thì mọi người ai cũng chăm sóc em tận tình. Nhờ những lời động viên đó mà em có tinh thần, chiến đấu với bệnh tật để trở về nhà".

img
img

Trước khi được bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tặng chiếc bàn học mới, Hiếu thường ngày phải học trên giường với chiếc bàn nhỏ.

Thương ông bà tuổi đã cao, bác lại hay ốm nên Hiếu luôn cố gắng ăn, uống thuốc đầy đủ để mau khỏi bệnh. Em nhớ lại những hôm trong người không khỏe, nhìn các bạn vui chơi nô đùa trước ngõ, em chỉ ước rằng mình không mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Dù trải qua nhiều mất mát, em vẫn mong được học hành như bao bạn bè để sớm ngày thành tài, báo đáp công dưỡng dục của ông bà.

Vừa qua, khi được đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N đến thăm, trò chuyện và trao tặng những phần quà (bàn học, đèn bàn, dép, gấu bông,...), Hiếu đã có thêm nhiều động lực. Sau buổi trò chuyện, gương mặt Hiếu sáng bừng, có lẽ với em, đó là lần được mua sắm đặc biệt nhất, lần đầu được thoải mái chọn cho mình những thứ em thích. Niềm hy vọng vốn đã le lói trong trái tim cậu trò nhỏ dường như được tiếp thêm năng lượng để vươn tới những điều tốt đẹp.

img
img
img

Những món quà ý nghĩa giúp Hiếu có động lực chữa bệnh và học tập

“Con cảm ơn bác Luận (Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N) đã tặng con bàn học, dép, gấu bông… Từ giờ con có bàn học đẹp, có gấu bông để ôm mỗi đêm đi ngủ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này ông bà và bác của con không phải vất vả nữa" - ánh mắt Hiếu sáng lên cùng nụ cười hạnh phúc.

Dù hai ông bà tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng tinh thần đồng hành cùng đứa cháu nhỏ chưa bao giờ vơi đi theo năm tháng. Chỉ mong có bữa cơm ăn qua ngày để cháu có sức khoẻ điều trị bệnh, mong cháu được đi học, có con chữ để thoát nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 51223

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem