Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi

Nguyệt Minh Chủ nhật, ngày 26/11/2023 20:26 PM (GMT+7)
Ngày 25/11 vừa qua, Chương trình "Như là lẽ sống 2023" do các thầy cô, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được tổ chức thành công tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Bon (Kim Bon, Phù Yên, Sơn La).
Bình luận 0

Như là lẽ sống 2023

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 1.

9 giờ ngày 25/11, sau hành trình kéo dài gần 5 tiếng từ Hà Nội, đoàn thiện nguyện Chương trình "Như là lẽ sống 2023" đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Bon (Kim Bon, Phù Yên, Sơn La).

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 2.

Tại đây, hàng nghìn phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 500.000.000 đồng đã được đoàn từ thiện trao tận tay thầy cô và học sinh nhà trường.

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 3.

Để chương trình được tổ chức thành công, từ 3 giờ sáng các thành viên của chương trình đã có mặt để cùng nhau vận chuyển hàng và quà lên xe. Các bạn nhỏ tham gia chương trình dù không quen dậy sớm nhưng đều có tinh thần trách nhiệm, hết mình hỗ trợ bố mẹ.

img
img
img
img

Ngay khi đặt chân đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Bon, các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng sắp xếp các phần quà để kịp giờ tổ chức chương trình.

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 5.

Không khí lao động hăng say, không biết mệt nhọc của các thành viên sau một hành trình dài gặp không ít khó khăn.

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 6.

Điều đặc biệt tại Chương trình "Như là lẽ sống 2023" chính là sự tham gia của các bạn học sinh tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và con em của thầy cô trong trường. Đối với các em, đây là những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình trưởng thành của mình.

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 7.

Em Vương Kiều Thanh, học sinh lớp 2A7 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nhanh chóng cùng các bạn của mình sắp xếp qùa, em chia sẻ: "Con nghe các cô nói các bạn học sinh ở đây khó khăn lắm, nên con tham gia chương trình vì mong muốn có thể góp một chút sức nhỏ giúp các bạn ấy ạ".

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 7.

Gương mặt háo hức, mong chờ được nhận quà từ các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Bon.


img
img
img
img

Không để thầy cô và học sinh chờ lâu, các thành viên trong đoàn nhanh chóng dành tặng những món quà ý nghĩa như túi đeo chéo, balo, sách vở,... cho các em học sinh.

img
img
img

Đây là giây phút mà không chỉ thầy cô, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Kim Bon mong chờ, mà còn là giây phút khiến các thành viên trong đoàn "Như là lẽ sống 2023" cảm thấy hạnh phúc vỡ oà. Cuối cùng sau thời gian dài chuẩn bị, những phần quà đã được trao đến đúng nơi và đúng người.

img
img
img
img

Đối với các em học sinh, các bạn trẻ, đây là hành trình ghi lại dấu ấn sâu đậm, khiến các em cảm nhận rõ hơn nữa giá trị của sự sẻ chia và niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ trực tiếp những em học sinh vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

img
img

Đoàn thiện nguyện "Như là lẽ sống 2023" đã mang đến nhiều món quà giá trị cho nhà trường như TV, loa kéo, chăn, tủ sách,... với hy vọng được mang đến một môi trường học tập với đầy đủ điều kiện hơn cho thầy và trò nơi đây.

img
img

Khoảnh khắc các em học sinh hạnh phúc mở những quyển vở vẫn còn thơm mùi giấy mới trên tay. Năm học mới gia đình các em sẽ yên tâm hơn khi bớt đi được gánh nặng mua sách vở mới.

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 14.

Em Bằn Thị Thuỷ lớp 6 Trường PTDTBT TH&THCS Kim Bon (ở giữa) vui mừng mở những quyển sách mới tinh trên tay, em bày tỏ: "Con rất hạnh phúc khi hôm nay được tặng quà, con sẽ về khoe với bố mẹ con và bố mẹ con cũng sẽ rất vui. Con cảm cơn đoàn từ thiện đã tặng cho chúng con những món quà rất ý nghĩa".

Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 13.

Thầy Mùi Văn Nhiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường (bên trái) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện, thầy cho biết những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần rất lớn, động viên thầy cô và học sinh nhà trường tiếp tục cố gắng và phấn đấu hơn nữa.


Trường nghèo vùng cao hân hoan ngày đón yêu thương từ miền xuôi - Ảnh 14.

Chị Nguyễn Thị Hương - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn , trưởng đoàn từ thiện (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ: ""Như là lẽ sống" đã hoạt động được 9 năm. Suốt 9 năm qua, chúng tôi luôn cố gắng tổ chức các chương trình ý nghĩa tại các trường học vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều thiếu thốn. Cùng với đó, chúng tôi luôn tạo điều kiện để các bạn học sinh có thể tham gia cùng, chính những trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em tu dưỡng thêm lòng nhân ái trong mình".


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem