Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng

Hoài Thương - Minh Hoàng - Ngọc Trường Thứ bảy, ngày 25/11/2023 19:00 PM (GMT+7)
Hơn 1.300 suất ăn miễn phí đã được Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 38 dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng

img
img

Từ lúc hơn 5 giờ sáng thứ 7 (ngày 25/11), các thành viên, cộng tác viên của chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã có mặt tại căn bếp quen thuộc để chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng dành tặng bà con. Dù phải thức dậy từ sáng sớm và vượt qua chặng đường dài trong cái lạnh đầu mùa, nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng chào đón một ngày thật ý nghĩa.

Bữa Cơm Yêu Thương - Nơi lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, bệnh nhân và người nhà có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim - địa điểm tổ chức Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Sự háo hức chờ đợi đón nhận bữa sáng ấm nóng của những bệnh nhân và người nhà là động lực để các thành viên của chương trình nỗ lực nhiều hơn nữa.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 3.

Đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc những chiếc cặp lồng của bệnh nhân được đơm đầy thức ăn. Hôm nay, hơn 500 suất xôi chả nóng hổi được trao tặng.

img
img

Ban tổ chức chương trình cũng bố trí không gian ăn sáng tại chỗ đối với những bệnh nhân và người nhà khi họ có nhu cầu. Vừa thưởng thức bát xôi chả thơm ngon, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1959) ở Lào Cai xúc động bày tỏ: “Mọi người ở đây đều đối xử với tôi rất ân cần, chu đáo khiến cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp. Cảm ơn chương trình đã tiếp thêm cho tôi động lực vượt qua khó khăn”.

Bữa Cơm Yêu Thương - Nơi lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 4.

Cùng lúc đó, các thành viên khác đang sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho chương trình tặng cơm vào buổi trưa.

img
img
img
img

Từ các bà, các chị đến những bạn trẻ đều rất hăng say làm việc với mong muốn mang một bữa ăn ngon lành để tặng bà con.

img
img

Những quả cam tráng miệng tươi ngon được các bà, các chị cẩn thận lau sạch chuẩn bị trao tặng bà con.

Bữa Cơm Yêu Thương - Nơi lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 7.

Gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, bà Nguyễn Thị Sửu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã coi nơi đây như gia đình thứ hai, một điểm đến của sự sẻ chia. Hơn hết, bà Sửu còn lan tỏa sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của mình đến những người cháu của mình. Bà Sửu chia sẻ: “Mỗi sáng thứ 7 thức dậy, tôi đều thấy hạnh phúc vì được cùng mọi người đóng góp chút sức lực để dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tuần này, tôi cùng với 2 cháu ngoại đã bán hàng ăn sáng gây quỹ tặng thêm một vài suất cơm cho mọi người. Món quà dù nhỏ nhưng tấm lòng của bà cháu mong mọi người sớm khỏe lại để trở về với gia đình".

img
img
img

Gian bếp cũng bắt đầu nóng lên sau khi bước sơ chế đã xong, các đầu bếp luôn tay nấu nướng để kịp giờ trao tặng bệnh nhân.

img
img

Việc nấu hơn 1.300 suất ăn miễn phí là một điều không dễ dàng nhưng không vì thế mà các bạn trẻ chùn bước. Họ sẵn sàng vào bếp để học được cách nấu nướng và hơn hết là để được sẻ chia với mọi người.

img
img

Sau bao nỗ lực của tập thể thành viên chương trình, những món ăn nóng hổi đã được bày biện gọn gàng, sạch sẽ chờ mọi người đến nhận. Hôm nay, chương trình đã trao tặng hơn 800 suất cơm miễn phí, thực đơn gồm có: Thịt kho, trứng luộc, chả kho, canh sườn khoai tây và bí xanh luộc và món cam, quýt tráng miệng.

img
img

Dù chưa tới giờ tặng cơm nhưng những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động tự do đã xếp thành những hàng ngay ngắn chờ nhận những suất cơm miễn phí.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 13.

Trong lúc chờ đợi tới giờ tặng cơm, bà con được thưởng thức những tiết mục văn nghệ từ tình nguyện viên của chương trình gửi tặng.

img
img
img
img

Không khí trở nên hối hả hơn khi giờ tặng cơm trưa chính thức bắt đầu. Các thành viên cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để buổi tặng cơm được diễn ra thành công.

img
img
img

Các bạn trẻ nhiệt tình phục vụ những suất ăn tận bàn cho bà con có nhu cầu dùng bữa tại chỗ.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 16.

Biết đến "Bữa Cơm Yêu Thương" qua các hoạt động thiện nguyện của mẹ, bạn Phí Thị Diệu Linh (SN 2002, Hà Nội) đã dành thứ 7 của mình để sẻ chia cùng với những hoàn cảnh khó khăn. Bạn Diệu Linh chia sẻ: “Khi tới đây, mình rất ngạc nhiên vì ai cũng nhiều năng lượng, nụ cười luôn nở trên môi dù có rất nhiều công việc phải làm. Mình thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa nên đã kêu gọi thêm bạn bè để cùng tham gia”.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 17.

Vừa thưởng thức suất cơm trưa tại chỗ, cô Trần Thị Hiền (SN 1976, Nghệ An) vừa tấm tắc khen: “Lần đầu tôi được ăn một bữa cơm ngon mà lại đậm vị quê nhà tại nơi đất khách quê người. Khi tới đây, mọi người đều đón tiếp tôi rất nhiệt tình, hỏi han đủ điều làm cho tôi biết ơn vô cùng”.

img
img

Sau khi các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo đã dùng bữa xong, các tình nguyện viên lại phụ giúp dọn dẹp để mọi việc diễn ra nhanh chóng.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 19.

Hình ảnh bà con trở về với chiếc cặp lồng đầy ắp thức ăn là niềm vui và hạnh phúc đối với những người thực hiện chương trình.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 20.

Song song với hoạt động nấu cơm, Chương trình “Chợ Quê” cũng diễn ra sôi nổi không kém.

img
img

Mặt hàng thực phẩm tươi sạch và đặc sản vùng miền được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 22.

Dù đang học tiểu học nhưng bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cùng bà tới Chợ Quê để bán hàng gây quỹ tặng suất cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

img
img

Từng suất ăn được các "cô chủ" gian hàng chăm chút để mang đến cho thực khách bữa sáng ngon lành.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 24.

"Cô chủ" hàng nước cũng bận rộn không ngơi tay khi khách hàng tấp nập đến với Chợ Quê.

Gói yêu thương, trao hy vọng với hơn 1.000 suất ăn 0 đồng  - Ảnh 25.

Tại Chợ Quê, những bộ quần áo mới được bán với giá rẻ để gây quỹ và phục vụ người lao động cũng được chuẩn bị, phục vụ cho mùa Đông năm nay.

LỜI CẢM ƠN

Để Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 38 tổ chức thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả

Chị Nguyễn Hoàng Vân (Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ quầy ăn sáng

Anh Nguyễn Văn Tùng Em ủng hộ 6 sọt cam (110kg cam)

Anh Nguyễn Tài Dương - Công ty CP DV TM & ĐT TDT (Gia Lâm, Hà Nội) ủng hộ 50kg gạo

Anh Trương Quang Anh ( Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hưng Yên) ủng hộ 300 quả trứng

Chị Đỗ Thị Hạnh (Hưng Yên) ủng hộ 30kg quýt

U Năm - Nồi cơm hiểu và thương ủng hộ 20kg gạo

Anh Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) ủng hộ 25kg gạo

Bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 100.000 đồng

Bạn chị Chu Minh Tâm ủng hộ 1 thùng hạt nêm và 2 thùng tương ớt


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem