Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ 5 giờ sáng, các bà, các mẹ đã có mặt tại địa chỉ số 1 Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để chuẩn bị những suất xôi sáng nóng hổi dành tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng những lao động tự do nghèo.
Mặc dù thời tiết mưa gió nhưng rất nhiều bệnh nhân đã có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim từ rất sớm để đón nhận những bữa sáng thơm ngon. "Bữa Cơm Yêu Thương" đã và đang trở thành một điểm hẹn nhân ái vào dịp cuối tuần của bà con.
Cùng lúc đó, các tình nguyện viên bắt đầu nấu mẻ cơm đầu tiên và sơ chế rau củ chuẩn bị cho bữa trưa.
Những đôi tay thoăn thoắt, nhịp nhàng chuẩn bị các món ăn bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng.
Ở gian bếp, những đầu bếp của "Bữa Cơm Yêu Thương " cũng luôn tay xào, nấu để mang đến một bữa trưa thơm ngon.
Bên cạnh suất cơm, bà con được đón nhận thêm những hộp sữa bổ dưỡng.
Để mọi người không phải chờ đợi lâu, ai ai cũng cố gắng nhanh tay chia từng suất cơm vào cặp lồng. Thực đơn của bữa trưa hôm nay gồm có: Thịt kho, đậu phụ sốt cà chua, khoai tây xào, canh sườn bí đỏ
Không chỉ tặng suất cơm mang về, "Bữa Cơm Yêu Thương" còn phục vụ những bệnh nhân và người nhà có nhu cầu ăn tại chỗ. Từng suất cơm được các bạn trẻ nhiệt tình mang tới tận bàn ăn.
Bệnh nhân, người nhà quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa cơm ngọt lành như cơm nhà. Mỗi suất ăn đều chan chứa tình thương, sự sẻ chia của các thành viên thực hiện chương trình gửi tới bệnh nhân cùng những lao động tự do nghèo.
"Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành một điểm hẹn của tình thương và lòng nhân ái. "Hôm nay, dù trời mưa to nhưng mọi người vẫn đến từ 5h để chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa tặng bệnh nhân. Cả trăm người đội mưa gió đến nhận từng suất ăn. Người tặng và người nhận dường như đang tiếp động lực cho nhau để chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" ngày càng phát triển". Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.
Gian hàng ăn nho nhỏ thu hút rất nhiều "thực khách" đến với chương trình.
Mỗi thành viên đều chăm chút cho từng sản phẩm được bày bán ở Chợ Quê.
Để Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 34 tổ chức thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim
Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 400 suất xôi chả
Bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh - lớp 12D6 Trường THPT Xuân Đỉnh và bà Nguyễn Thị Luận (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ rau cho Chợ Quê
Chị Lê Thị Tú Anh (Diễn Châu, Nghệ An) ủng hộ 5.000.000 đồng
Chị Hoàng Vân ủng hộ quầy bán đồ ăn sáng
Bà Nguyễn Thị Sửu (Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 5 cái kéo, 500 đôi đũa, 3 rổ nhôm, vải đồ xôi
Chị Tô Ly (Đền Ngọc Sơn) ủng hộ bộ ấm trà
Chị Pham Thi Mien ủng hộ 500.000 đồng
Tuong Phuong ban Vy ủng hộ 100.000 đồng
Chị Minh Huyen ủng hộ 150.000 đồng
Chị Pham Thi Luong ủng hộ 200.000 đồng
Chị Nguyen Thi Nhu Y ủng hộ 200.000 đồng