Thứ năm, 02/05/2024
kết quả tìm kiếm (59)
Quyết tâm chống lại “thần chết" để thực hiện ước mơ đến trường

Quyết tâm chống lại “thần chết" để thực hiện ước mơ đến trường

Mỗi lần đi viện điều trị, Nguyễn Thuỳ Nhung (SN 2007, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tự chuẩn bị cho mình hành trang đầy sách vở. Dù mỗi lần hoá trị, xạ trị đều khiến cơ thể đau đớn vật vã. Thế nhưng, Thuỳ Nhung tự nhủ vượt qua nỗi đau là có thể chạm đến ước mơ lớn nhất của mình là được đi học

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội

Cũng giống như nhiều người đi chăm sóc bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, không khí năm mới đối với bà Triệu Thị Thanh (SN 1963, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa bao giờ mang niềm vui trọn vẹn, phần vì sức khoẻ người nhà ngày một suy yếu, phần vì kinh tế cạn kiệt dần sau những tháng ngày dài nằm viện.

Mong ngày thứ 7 để được "về nhà”

Mong ngày thứ 7 để được "về nhà”

Sinh sống tại huyện ngoại thành Hà Nội, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, anh Nguyễn Anh Tuấn thường ở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chăm người thân đang chữa trị tăng tiểu cầu. Cũng vì thế, đã 3 tháng nay, số lần đoàn viên bên bữa cơm gia đình anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai chị em “khởi nghiệp” gây quỹ làm từ thiện

Hai chị em “khởi nghiệp” gây quỹ làm từ thiện

Xuất phát từ mong muốn đóng góp thêm suất cơm tặng bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hai cô bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “khởi nghiệp” bán hàng gây quỹ tại “Chợ Quê”.

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương

Những cô giáo dành ngày thứ Bảy để san sẻ yêu thương

Ở lớp học, các cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đầy nhiệt huyết trao đi kiến thức đến với các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tại Phiên Chợ Trái Tim, những nhà giáo ấy lại tận tâm với từng suất cơm dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Một hành trình mới lại bắt đầu

Một hành trình mới lại bắt đầu

Trong suốt 2 tuần qua, đội ngũ ban tổ chức cùng với sự đồng hành của các cộng tác viên thiện nguyện đã làm việc không kể ngày đêm cho việc di dời địa điểm tổ chức chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Hạnh phúc là được sẻ chia từ những điều nhỏ bé

Hạnh phúc là được sẻ chia từ những điều nhỏ bé

Nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Phiên Chợ Trái Tim, Nha khoa Sài Gòn H.N, Ban Công tác Mặt trận tổ 37,38 cùng các mạnh thường quân trao tặng hơn 1.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cùng những lao động tự do.

Ấm nóng bữa cơm nhà tặng bệnh nhân nghèo ngày mưa gió

Ấm nóng bữa cơm nhà tặng bệnh nhân nghèo ngày mưa gió

Thứ 7, ngày 28/10, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 34 được tổ chức thành công với 400 suất xôi sáng và hơn 600 suất cơm trưa được gửi tặng bệnh nhân nghèo.

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cảm giác của một gia đình"

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cảm giác của một gia đình"

Sáng ngày 30/9, các thành viên tại "Phiên Chợ Trái Tim" đã tổ chức song song hai chương trình chính bao gồm "Bữa Cơm Yêu Thương" và "Chợ Quê". Sau hơn 6 tháng tổ chức, các hoạt động tại chương trình đã ngày càng lan tỏa được giá trị yêu thương trong cộng đồng.

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống

Con gái 5 tuổi bị ung thư máu nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên việc điều trị của con có nguy cơ bị gián đoạn, chị Lầu Thị Mùa (Điện Biên) cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ, mang lại cơ hội sống cho con.