Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội

Thế Hiển Thứ ba, ngày 23/01/2024 06:05 AM (GMT+7)
Cũng giống như nhiều người đi chăm sóc bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, không khí năm mới đối với bà Triệu Thị Thanh (SN 1963, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa bao giờ mang niềm vui trọn vẹn, phần vì sức khoẻ người nhà ngày một suy yếu, phần vì kinh tế cạn kiệt dần sau những tháng ngày dài nằm viện.
Bình luận 0

Phát hiện bệnh tan máu của người con trai vào năm 1997, kể từ đó, cuộc sống của gia đình bà Thanh xoay quanh những đợt điều trị cho con. Từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những nơi này đã trở thành địa điểm quen thuộc với hai mẹ con bà Thanh gần 30 năm qua, bất kể thời điểm nào trong năm, số ngày ở viện nhiều hơn ở nhà.

Nhớ những năm trước phải cùng con trai lên viện vào dịp giáp Tết, bà Thanh trải lòng: “Ngồi cạnh giường bệnh nhìn xuống đường thấy mọi người nô nức đông vui, người người nhà nhà đi sắm Tết mà thấy lòng mình như thắt lại. Đã từ lâu, những ngày lễ tết đối với gia đình bà không còn niềm vui như trước nữa, thay vào đó là nỗi lo về bệnh tình của con trai, về chi phí chữa bệnh những ngày sắp tới. Ngay cả khi được về nhà, ngày Tết cũng lặng lẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác. Có những lúc, tôi nhớ lắm mùi bánh chưng vừa nấu chín, mùi gạo nếp chín mềm trong lớp lá dong xanh đẫm… nhưng có lẽ, tất cả chỉ còn là ký ức”.

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 1.
Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 2.

Cộng tác viên Phiên Chợ Trái Tim gửi tặng người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương những chiếc bánh chưng được nhà tài trợ ủng hộ.

Bà Thanh cho biết thêm, nhiều gia đình có người thân ở viện cũng giống như tình cảnh của bà, Tết đến cũng không có gì đặc biệt đối với họ. Có người còn chẳng muốn về nhà, vì ở nhà cũng chẳng khác nơi đây là bao. Tết của họ chỉ như một ngày đánh dấu năm cũ đã qua, không có mai đào trang trí, cũng chẳng có bánh chưng xanh. Không những thế, đường xá xa xôi lại còn tốn nhiều tiền đi lại, nên họ đành đón năm mới trong không khí đượm buồn ở nơi mà không ai muốn ở.

Trước những nỗi niềm của bà con những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc cho biết: “Tiếp xúc và tâm sự nhiều lần với bệnh nhân và người nhà tại Bữa Cơm Yêu Thương thứ 7 hàng tuần nên chúng tôi rất hiểu hoàn cảnh và những nỗi niềm mà bệnh nhân cùng người thân và người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đang phải trải qua vào dịp cuối năm”.

Giữa cái lạnh mùa Đông giá rét của Hà Nội, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt hy vọng có thể mang không khí ấm áp của một mùa Tết đủ đầy thông qua Chương trình “Gói bánh chưng xanh - Gửi Tết an lành”. Rất mong sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay để trao tặng những chiếc bánh chưng chứa đầy yêu thương, mang Tết về cho bà con”.

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương cùng cắt lá chuẩn bị gói bánh chưng cho các em học sinh vùng cao.

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 4.

Chương trình “Gói bánh chưng xanh - Gửi Tết an lành” dự kiến sẽ gói và trao tặng 2.000 chiếc bánh chưng cho bệnh nhân cùng người thân và người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim cho biết: “Được biết tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương có những trường hợp phải ở lại viện điều trị xuyên Tết, nên không khí sum họp của ngày Tết nguyên đán với họ là quá xa xỉ. Đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim, được sự đồng hành của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ĐT Dân Việt, mong muốn gửi trao những chiếc bánh chưng như lời chúc Tết cho một năm mới bình an hơn đến với mọi người. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp cho những người xa quê cảm thấy ấm áp hơn, cho mọi người được đón một mùa Tết đúng nghĩa với những chiếc bánh chưng xanh”.

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 5.

Bác sĩ Trương Cao Luận hướng dẫn các em học sinh Lào Cai gói bánh chưng dịp Tết 2023.

Ngày hội gói bánh chưng, mang Tết về cho bà con khó khăn tại Hà Nội- Ảnh 6.

Thư ngỏ Chương trình “Gói bánh chưng xanh - Gửi Tết an lành” do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tổ chức.

Địa chỉ thực hiện chương trình: Phiên Chợ Trái Tim - ngõ 9A Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 220124

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem