Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim

Bảo Yến - Hoài Thương - Mai Linh Thứ hai, ngày 22/01/2024 12:33 PM (GMT+7)
Mỗi suất quà Tết chính là món quà từ trái tim các bà, các mẹ đến từ Hội tích thiện Liên phường Hà Nội dành tặng những người khiếm thị, người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn ở quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín (TP.Hà Nội).
Bình luận 0

Thêm quà Tết bớt khoản chi tiêu

Chiều ngày 21/1, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Hội tích thiện Liên phường Hà Nội chương trình "Tết sum vầy". Nhận được thông tin đó, từ 12 giờ trưa, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1974) – Hội viên Hội người mù quận Hai Bà Trưng đã soạn sửa tươm tất và nhờ người bạn của mình chở đến địa điểm tổ chức chương trình.

Từ khi sinh ra bà Thanh đã kém may mắn hơn những bạn bè cùng trang lứa khi không có được thị lực như bình thường như bao người khác. Bố mẹ mất sớm, bà phải bươn chải với cuộc đời từ rất sớm. Ngày bà sinh con cũng phải nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn bè. Cuộc sống của mẹ con bà bấp bênh bữa rau, bữa cháo. Hai mẹ con nuôi nhau bằng đồng tiền lương ít ỏi từ nghề tẩm quất, bấm huyệt.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 1.

Đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Hội tích thiện Liên phường Hà Nội trao tặng những người khiếm thị suất quà tết đong đầy yêu thương.

Năm nay, kinh tế khó khăn hơn, bà phải gửi con gái về cho em trai ở huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội). Ở đây, bà sống nhờ nhà một người bạn gắng bám trụ kiếm thêm chút tiền nuôi con. "Trước đây, mỗi tháng từ nghề bấm huyệt mình cũng kiếm được 5 – 6 triệu đồng/tháng, thế nhưng, những tháng gần đây ít khách, tiền kiếm được cũng chẳng có là bao" – Bà Thanh cho biết thêm.

Vì vậy, khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến rất gần nhưng bà vẫn chưa sắm sửa được gì. Những phần quà Tết được chương trình trao tặng chính là niềm động viên lớn lao cho mẹ con bà Thanh.

Cầm trên tay quà tặng từ chương trình, bà Thanh xúc động nói: "Hơn 10 năm nay, mỗi dịp gần Tết mẹ con tôi đều được nhận những phần quà từ các bà, các mẹ trong Hội tích thiện Liên phường Hà Nội. Sự quan tâm đó giúp cho tôi cùng gia đình thấy ấm áp hơn và được đón một cái Tết đủ đầy hơn. Có phần quà này, tôi cũng bớt đi một khoản tiền chi tiêu để lo cho con ăn học".

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 2.

BàThanh (bên phải) trở về với phần quà nặng trĩu trên tay.

Đã trở thành một dịp đặc biệt vào cuối năm, cứ vào những ngày gần Tết Nguyên đán, các thành viên của Hội tích thiện Liên phường Hà Nội lại vui vẻ cùng nhau chuẩn bị mua sắm các phần quà để trao tặng một cái Tết đủ đầy hơn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm nay, Chương trình "Tết Sum Vầy" đã trao tặng 225 phần quà Tết. Mỗi suất quà có giá trị hơn 300 ngàn đồng gồm có: 5kg gạo, bánh, kẹo, cà phê, dầu ăn, nho. Tổng trị giá chương trình gần 70 triệu đồng.

"Mỗi phần quà được trao tặng tới những hội viên hội người mù, hội chất độc màu da cam và hoàn cảnh khó khăn chính là tấm lòng, sự sẻ chia của các thành viên Hội tích thiện Liên phường Hà Nội. Mong rằng, những phần quà này sẽ góp phần giúp cho mọi người đón một cái Tết đủ đầy, sung túc hơn" – Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội tích thiện Liên phường Hà Nội chia sẻ.

Trước những tình cảm của các bà, các mẹ dành tặng cho những hội viên trên địa bàn quận, bà Trần Thị Thanh Tú – Chủ tịch Hội người mù quận Hai Bà Trưng không giấu nổi niềm vui, sự xúc động.

Bà Tú bày tỏ: "18 năm nay, Hội tích thiện Liên phường Hà Nội luôn dành những tình cảm thiêng liêng, cao quý và chia sẻ khó khăn với những hội viên Hội người mù quận Hai Bà Trưng. Hôm nay, đến hẹn lại lên, Hội người mù quận Hai Bà Trưng lại được đón nhận những tấm lòng yêu thương, tình cảm sẻ chia của các bà, các mẹ tới các các hội viên Hội người mù nhân dịp Tết Giáp Thìn. Không biết nói gì hơn, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những việc làm thiện nguyện của Hội tích thiện Liên phường Hà Nội dành cho chúng tôi trong 18 năm qua".

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Chương trình "Tết sum vầy"

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 3.

Từ 12h trưa, các thành viên trong Hội đã bắt đầu công tác chuẩn bị phần quà Tết để dành tặng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 4.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 5.

Hơn 200 suất quà được chuẩn bị cẩn thận và bày biện đẹp đẽ với tất cả sự trân trọng nhằm giúp cho mọi người được đón Tết đủ đầy hơn.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 6.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 7.

Đã trở thành một dịp đặc biệt, hơn 20 năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những thành viên của Hội người mù, Hội người bị chất độc màu da cam và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng lại được cùng nhau tụ họp và đón nhận suất quà Tết ân tình từ phía nhà hảo tâm.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội tích thiện Liên phường Hà Nội trân trọng trao tặng mọi người món quà đến từ trái tim.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 9.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 10.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 11.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 12.

Mỗi suất quà đã lan tỏa niềm vui, sự sẻ chia khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến rất gần.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 13.

Các thành viên của Hội cùng nhau quyên góp, chung tay tạo nên nguồn quỹ từ thiện cho năm 2024.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 14.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 15.

Bà Trần Mai Linh - PV mảng Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gửi lời cảm ơn tới Hội tích thiện Liên phường Hà Nội vì sự đồng hành của Hội trong hành trình thiện nguyện của Báo trong suốt thời gian qua.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 16.

Bà Trần Thị Thanh Tú - Chủ tịch Hội người mù quận Hai Bà Trưng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự sẻ chia, quan tâm của Hội tích thiện Liên phường Hà Nội đối với những người khiếm thị trên địa bàn quận.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 17.

Nhân dịp này, Hội tích thiện Liên phường Hà Nội cũng gửi lời tri ân và quà tặng tới những tổ, hội viên xuất sắc.

Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 18.
Gói quà Tết sưởi ấm những trái tim- Ảnh 19.

Cầm những phần quà nặng trĩu trên tay trở về nhà như mùa Xuân đang về cùng những hoàn cảnh kém may mắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem