“Kể từ ngày chồng mất, 3 đứa con là động lực sống của tôi”

Thế Hiển Thứ ba, ngày 16/01/2024 06:15 AM (GMT+7)
Cuộc sống của chị Bạch Thị Uyên (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) dường như đảo lộn khi người chồng của mình vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại 3 đứa con thơ dại, nheo nhóc.
Bình luận 0


Chồng mất, vợ một mình nuôi 3 người con.

“Ngày anh đi tôi như chết lặng”

Đã hơn 4 tháng kể từ ngày anh Đinh Đức Thiên (SN 1995) - chồng chị Bạch Thị Uyên (SN 1994, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim) bất ngờ ra đi vì tai nạn giao thông trong sự bàng hoàng của cả gia đình. Nhớ lại ngày định mệnh đó, ánh mắt chị Uyên đượm buồn, mọi ký ức đau buồn như ùa về vây lấy người phụ nữ đáng thương. “Ngày hôm đó anh đi giao hàng như mọi ngày, chỉ là, không còn tiếng xe máy quay trở về nhà để các con ra đón như trước nữa” - chị Uyên nói, nước mắt chực trào.

“Kể từ ngày chồng mất, 3 đứa con là động lực sống của tôi”- Ảnh 1.

Anh Thiên mất khi cô con gái út Anh Đào vừa tròn 1 tuổi

Anh Thiên ra đi, để lại cho chị Uyên 3 người con thơ, trong đó có hai anh em sinh đôi Đinh Bảo Long, Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2019) và cháu Đinh Thị Anh Đào (SN 2022) lúc ấy vừa mới hơn 1 tuổi. Nhìn các con, chị Uyên bùi ngùi kể, cháu Đinh Thị Ngọc Mai bị tan máu bẩm sinh, bác sĩ chỉ định phải đi truyền máu cả đời để duy trì sự sống. Mỗi tháng một lần, hai mẹ con chị Uyên lại đi đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cách nhà hơn 50km để truyền máu cho con gái. Mỗi lần như vậy, chị Uyên phải chi hơn 4.000.000 đồng cho chi phí ăn, ở, đi lại.

“Những ngày ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, đợi đến lượt cho con truyền máu, tôi từng nhắm mắt lại rồi nghĩ sao đời mình lại khổ thế này. Ngày biết con mang trong người căn bệnh quái ác, tôi có lên mạng tìm hiểu thì biết tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh là rất thấp. Vậy mà lại rơi đúng vào con tôi, chẳng biết phải nói như thế nào nữa” - giọng chị Uyên nhỏ dần theo từng tiếng nấc.

“Kể từ ngày chồng mất, 3 đứa con là động lực sống của tôi”- Ảnh 2.

Làn da vàng nhợt nhạt của cháu Ngọc Mai vì căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Có những ngày, cả 4 mẹ con thay nhau vào viện. Chị Uyên vừa mổ sỏi thận xong lại dắt con gái Ngọc Mai đi truyền máu. Vừa đi truyền máu cho con gái về thì cháu Bảo Long lại bị viêm phổi. Những chuyến đi viện dồn dập khiến cho người phụ nữ vốn đã mất đi một nửa hy vọng sống, giờ gần như kiệt quệ trước những phong ba cuộc đời.

Vững tin về một ngày mai tươi sáng

Ngày anh Thiên còn sống, mọi khoản chi trả từ tiền sữa, bỉm đến tiền học cho con đều do khoản lương từ nghề giao hàng của anh Thiên trang trải. Trước khi sinh cháu Anh Đào, chị Uyên cũng đi làm may kiếm đồng ra đồng vào để phụ giúp chồng đỡ gánh nặng. Từ ngày có thêm con nhỏ, chị Uyên lực bất tòng tâm, ở nhà chu toàn cho 3 đứa con thơ. Cũng vì thế mà cuộc sống của 4 mẹ con khó khăn trăm bề khi anh Thiên không còn nữa.

“Kể từ ngày chồng mất, 3 đứa con là động lực sống của tôi”- Ảnh 3.

Một mình chăm sóc 3 đứa con nhỏ nhiều lúc làm chị Uyên cảm thấy bất lực.

Mấy tháng gần đây, chi phí sinh hoạt của gia đình chị Uyên nhờ vào số tiền hỗ trợ của hai bên gia đình nội và ngoại. Hàng xóm thấy gia cảnh đáng thương của mấy mẹ con nên hỗ trợ đôi chút. Bản thân chị Uyên, dù tuyệt vọng nhưng vẫn biết mình không thể sống cảnh nương nhờ như thế này mãi được.

Gác lại những nỗi niềm còn chất chứa, cầm chặt tay các con, chị Uyên bày tỏ: “Thôi thì anh cũng đi rồi, tôi chỉ mong sao cho các con mau lớn để tôi còn yên tâm đi tìm một công việc, có nguồn thu ổn định hơn nuôi các con ăn học. Cũng thầm mong cho các con được khỏe mạnh, tôi sẽ thay bố dạy chúng nó nên người. Hy vọng chồng tôi được an lòng nhắm mắt”.

“Kể từ ngày chồng mất, 3 đứa con là động lực sống của tôi”- Ảnh 4.

Vì con, chị Uyên tự dặn lòng mình phải gạt nỗi buồn đi mà cố gắn g.

Ông Phạm Văn Bỉnh - Trưởng thôn Vạn Phúc cho hay: “Gia đình chị Uyên từ ngày chồng chị ấy mất thì vất vả hơn nhiều. Một mình chị ấy nuôi 3 đứa con nhỏ, cả thôn ai nhìn cũng thấy thương. Đứa con gái lớn mắc bệnh hiểm nghèo nên rất mong quý mạnh thường quân giúp đỡ gia đình nhà cháu”.

Trong những ngày đợi chờ cho con lớn khôn, chị Uyên kính mong quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị trước cảnh khó khăn. Điều đó sẽ là nguồn động lực to lớn để chị tiếp tục nuôi các con, sớm ngày tìm được công việc chăm lo cho cả nhà!

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 160124

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem