Trọn vẹn một tình yêu với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 15/01/2024 16:18 PM (GMT+7)
Suốt 4 năm cùng chồng là anh Lê Văn Huy (35 tuổi, Nghệ An) chạy chữa hơn chục bệnh viện trên cả nước. Chị Trần Thị Thanh Tâm (35 tuổi, Hà Tĩnh) vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để giữ lại mạng sống cho chồng.
Bình luận 0

“Tôi chưa từng hối hận vì yêu anh”

Một ngày của chị  Trần Thị Thanh Tâm thường bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy dường như đã quen với việc tất bật tối ngày.

Chị Tâm gạt nước mắt chia sẻ: “Hằng ngày, tôi chuẩn bị bữa sáng, sau đó đưa 2 con nhỏ đến trường và đến cơ quan làm việc. Nếu sức khỏe của chồng không ổn định, tôi tranh thủ buổi trưa vào bệnh viện chăm anh và trở lại cơ quan. Buổi chiều đón con đi học về, nấu cơm, tiếp tục vào viện chăm anh đến khoảng 23 giờ 30 mới về đến nhà. Lúc tôi có thể ngả lưng lên giường có lẽ phải là 12 giờ đêm”.

Trọn vẹn một tình yêu với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.

Sau khi kết thúc công việc tại cơ quan, chị Trần Thị Thanh Tâm nhanh chóng sắp xếp công việc ở nhà để vào viện chăm chồng. Chị dường như không có thời gian dành cho bản thân.

Quen biết nhau từ những năm tháng còn là sinh viên đại học, chị Trần Thị Thanh Tâm và anh Lê Văn Huy (35 tuổi, Nghệ An) đã có câu chuyện tình yêu đẹp như mơ. “Năm 2015, chúng tôi kết hôn. Gia đình 2 bên đều không khá giả, thế nhưng khi còn sức khoẻ, anh chưa từng để tôi phải lo lắng điều gì" - chị Tâm kể.

Trước đó, từ khi còn trẻ, sức khoẻ của anh Huy đã có những dấu hiệu bất thường như: Thiếu máu, khớp tay chân sưng tấy. Năm 2 đại học, anh khám bệnh và phát hiện những bất thường về gan, thận, máu. Thậm chí trước khi kết hôn, anh Huy đã trải qua một đợt điều trị đặc biệt vì phát hiện bị bệnh Viêm gan siêu vi B. Sau tất cả, chị Tâm vẫn quyết định ở bên anh với hy vọng cùng anh xây nên một tổ ấm hạnh phúc.

Cuối năm 2019, sức khoẻ của anh Huy suy yếu, đầu năm 2020 anh phải nhập viện với căn bệnh suy thận. Cuộc sống của chị Tâm từ đây đã đảo lộn hoàn toàn. Từ người bị động thành người chủ động chăm lo chu toàn mọi việc trong gia đình.

Chị Tâm nén tiếng thở dài, bình tâm chia sẻ: “Thú thật thời gian đầu tôi có chưa quen, thấy mọi thứ thật chới với. Nhưng cũng đã 4 năm đồng hành cùng anh trên chặng đường chạy chữa bệnh tật. Tôi đã quen với mọi thứ kể cả những khó khăn. Đến giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn chưa từng hối hận vì yêu anh".

Trọn vẹn một tình yêu với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Bệnh tật đã tàn phá sức khoẻ của anh Huy, dù không ít lần muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến vợ và con, anh Huy đều cố gắng.

“Anh vượt qua được thì tôi cũng vượt qua được"

Hiện tại, bệnh tình của anh Huy đã nghiêm trọng và đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Không chỉ bị suy thận mạn giai đoạn cuối, anh còn bị xơ gan giai đoạn cuối, suy tim.

Nhìn chồng tiều tụy, đau đớn, chị Tâm đau như trăm mũi dao đâm vào tim. 2 lần nhập viện gần nhất, bác sĩ dặn chị phải chuẩn bị tinh thần đón điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dù là thế, chị vẫn luôn giữ vững tinh thần cùng anh chiến đấu. Chị chỉ mong anh khỏe mạnh bên mẹ con chị thêm một thời gian.

"Anh đã nhiều lần chiến đấu với tử thần thành công, vậy tôi cũng không thể bỏ cuộc. Anh vượt qua được thì tôi cũng vượt qua được" - chị Tâm khẳng định.

Anh chị có 2 người con, bé gái Lê Tâm Anh (8 tuổi), bé trai Lê Huy Dũng (5 tuổi). Tâm Anh dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện. Em biết bố bị bệnh, mẹ vất vả, những việc nhỏ trong cuộc sống như vệ sinh cá nhân em đã biết tự sắp xếp. Em tự giác học tập, luôn ra dáng một người chị cả trong gia đình.

Trọn vẹn một tình yêu với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 3.
Trọn vẹn một tình yêu với người chồng mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 4.

Biết bố ốm, mẹ rất vất vả, hai chị em Tâm Anh và Huy Dũng chủ động bảo ban nhau học hành. Chị gái Tâm Anh trưởng thành, biết bảo ban và chăm sóc em trai phụ bố mẹ.

Tâm Anh tâm sự: "Con nhớ bố lắm, con chỉ biết cố gắng không để bố mẹ phải lo lắng vì con. Con mong một ngày nào đó bố có thể khỏi bệnh". Thấy sự hiểu chuyện của con, anh Huy hạnh phúc. Cô con gái bé nhỏ là nguồn động lực to lớn để anh cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Số tiền mà chị Tâm vay mượn để chữa bệnh cho anh Huy đã lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Nhưng đối với chị, điều đáng sợ nhất không phải là số nợ đã ngoài sức chi trả, mà chính là ngày không còn anh bên cạnh mẹ con chị nữa.

Bà Lê Khánh Linh - Tổ trưởng khu phố 8, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi xác nhận anh Lê Văn Huy đang bị các bệnh hiểm nghèo. Gia đình giờ chỉ còn mình chị Tâm gồng gánh, vừa lo 2 con nhỏ, vừa chăm chồng bệnh tật. Tôi mong các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay giúp đỡ gia đình anh Huy và chị Tâm. Để Tâm vơi bớt gánh nặng, đặc biệt là hai cháu nhỏ có thể yên tâm tới trường".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 150124


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem