Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống

Bích Thuận Thứ tư, ngày 27/09/2023 06:15 AM (GMT+7)
Con gái 5 tuổi bị ung thư máu nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên việc điều trị của con có nguy cơ bị gián đoạn, chị Lầu Thị Mùa (Điện Biên) cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ, mang lại cơ hội sống cho con.
Bình luận 0

Gia đình 4 người nhưng có 3 người bệnh 

Chúng tôi gặp chị Mùa trong một buổi sáng thứ 7 tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm tổ chức. Cầm trên tay suất ăn miễn phí vừa được tặng, chị Mùa dẫn chúng tôi đến gặp con gái - bé Lê Thị Quỳnh Hương (5 tuổi) hiện đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết Học - Truyền máu Trung Ương. 

Khi kể với chúng tôi hoàn cảnh gia đình và đứa con ngây thơ chỉ mới lên 5, chị Mùa đã không kìm được nước mắt. 

Chị Mùa cho biết, chị là người dân tộc Mông trú tại thôn Đồi Cao, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chị nên duyên cùng anh Lê Văn Thiệp (SN 1986) và có với nhau hai người con. Dù cuộc sống làm nông vất vả, thiếu thốn nhưng gia đình luôn ấm êm hạnh phúc. Để con cái được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, vợ chồng chị tranh thủ ngày nông nhàn đi làm thuê cuốc mướn kiếm thêm thu nhập.

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống - Ảnh 1.

Chị Lầu Thị Mùa và con gái Lê Thị Quỳnh Hương. Ảnh: Bích Thuận

Đầu tháng 5/2023, thấy con gái hay ốm vặt, bỏ ăn, chảy máu cam, gia đình đưa bé thăm khám khắp nơi. Sau nhiều lần chuyển tuyến, chị  bàng hoàng hay tin con bị bệnh Bạch cầu cấp (Ung thư máu). 

“Giây phút bác sĩ báo con bị ung thư máu tôi vẫn không hiểu ung thư máu là gì. Tôi đã được nghe qua bao giờ đâu. Bác sĩ giải thích một hồi tôi mới hiểu được, tôi chỉ mong mình nghe nhầm. Lúc ấy tôi suy sụp lắm, tôi còn nghĩ không muốn sống nữa” chị Mùa tâm sự. 

Trước đó, em trai của Quỳnh Hương, bé Lê Hoàng Bảo Long (3 tuổi) bị thoát vị bẹn. Gia đình đã khốn đốn vay mượn họ hàng mới gom đủ 6 triệu đồng trả chi phí phẫu thuật cho con. 

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống - Ảnh 2.

Vì chồng con ốm đau bệnh tật nên căn nhà của anh chị dù bị xuống cấp cũng không có tiền để sửa sang. Ảnh: Bích Thuận

Đưa tay gạt nước mắt, chị Mùa đưa tôi xem giấy nhập viện của con, chị kể: “Bác sĩ nói bệnh của con bắt buộc phải xuống Hà Nội để điều trị, để càng lâu hy vọng chữa khỏi của con càng thấp. Vợ chồng tôi làm nông thì lấy đâu ra tiền. Tôi gom hết của cải trong nhà, bán lúa, khoai, vay mượn khắp nơi mới tích cóp được ít tiền mang con xuống Hà Nội”. 

Xót con, chị Mùa đành bỏ công việc làm thuê, xuống Hà Nội chăm con. Còn anh Thiệp ở nhà tiếp tục đi làm, chắt chiu từng đồng để dành tiền cho con chữa bệnh.

Bản thân anh Thiệp cũng mang trong mình căn bệnh viêm đa khớp, vì nghèo khó nên anh không dám thăm khám, điều trị. Đến năm 2020 khi hai vợ chồng anh chị chào đón đứa con thứ hai thì bệnh của anh càng trở nặng. Từ đó về sau anh đều phải dựa vào thuốc giảm đau để gắng gượng qua ngày. 

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống - Ảnh 3.

Mỗi ngày anh Lê Văn Thiệp phải uống thuốc giảm đau do mắc viêm đa khớp. Ảnh: Bích Thuận

Chứng kiến hai con lần lượt đổ bệnh khiến cho người làm cha như anh Thiệp cũng không dám nghỉ ngơi. Mặc cho cơ thể bị hành hạ bởi những cơn đau do viêm đa khớp, anh Thiệp vẫn gắng gượng đi làm, kiếm thêm chút tiền để lo cho con. 

“Chỉ hôm nào đau quá tôi không dậy được thì mới nghỉ, hôm nào đỡ thì tôi lại đi phụ hồ, phụ xây, người ta thuê gì tôi làm nấy, mỗi ngày như vậy cũng kiếm được 100.000 - 200.000 đồng” - anh Lê Văn Thiệp tâm sự.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Lương Quý Tuấn (SN 1979) - Trưởng thôn Đồi Cao (xã Thanh An) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Lầu Thị Mùa và anh Lê Văn Thiệp thuộc diện khó khăn của thôn. Chồng và con chị Mùa đều đau ốm liên miên, trong khi đó  thu nhập chính của gia đình đều dựa vào làm nông. Gia cảnh khó khăn, trong nhà không có lấy một vật dụng đáng giá. Bà con trong thôn cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình, nhưng do mọi người trong thôn không có điều kiện nên cũng không giúp được nhiều.” 

Mong con được sống 

Chị Mùa kể lại, bệnh Bạch cầu cấp có cơ hội chữa khỏi nhưng tỷ lệ rất thấp, bác sĩ nói con phải trải qua 5 đợt điều trị mới có kết quả chính xác có thể khỏi bệnh hay không. Đợt điều trị đầu  chi phí đã tốn hơn 25 triệu đồng - đó là toàn bộ số tiền bán lúa, khoai vay mượn khắp nơi mới có được. Khuôn mặt hốc hác vì nhiều đêm thức ở bên con chảy dài dòng nước mắt mặn chát như chính cuộc đời chị Mùa. 

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống - Ảnh 4.

Mong ước lớn nhất của bé Quỳnh Hương là được sớm về nhà bên bố và em trai. Ảnh: Bích Thuận

Thỉnh thoảng chồng chị Mùa sẽ lên chăm con thay vợ, để vợ về với bé út và lo việc nhà. “Bản thân anh ốm yếu, đi làm được vài ngày lại lên cơn đau nghỉ mất 1 - 2 tuần, nhưng vì lo cho con nên hai vợ chồng luôn cố gắng” - chị Mùa xót xa nói.

“Có những đêm con lên cơn đau, con truyền tôi không dám ngủ, ngồi canh đến khi con đỡ thì tôi mới dám chợp mắt chút. Hôm sau 2h sáng con lại truyền tiếp lần nữa. Có những đêm tôi khóc cạn nước mắt, thức trắng đêm trông con, chỉ mong con không có chuyện gì. Thế nhưng, giờ đây hai gia đình nội - ngoại đã không thể lo cho con điều trị tiếp được nữa, tương lai không biết phải làm sao” - chị Mùa nghẹn ngào nói.

Người mẹ nghèo cầu cứu giúp con gái bị ung thư máu có thêm cơ hội sống - Ảnh 5.

Chị Lầu Thị Mùa và con gái Lê Thị Quỳnh Hương đang điều trị ung thư máu tại viện Huyết Học và Truyền máu Trung Ương. Ảnh: Bích Thuận

Nhìn con gái hàng ngày chiến đấu với bệnh tật, trái tim chị Mùa lại nhói đau trước những câu hỏi của con gái: “Mẹ ơi, bao giờ mình được về? Con muốn về với các bạn, con muốn về đi học”.

Mong rằng các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng có thể giúp gia đình có thêm chi phí để bé Quỳnh Hương được điều trị kịp thời, không bị bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở Điện Biên xin gửi về

Gia đình chị Lầu Thị Mùa - thôn Đồi Cao, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

SĐT chị Lầu Thị Mùa: 0774381040

Số tài khoản anh Lê Văn Thiệp (chồng chị Mùa): 019422420001 - Ngân hàng bưu điện liên Việt - LPBank.

Chủ tài khoản: Lê Văn Thiệp

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 27923


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem