“Con không muốn mắc bệnh và nằm viện nữa, con chỉ muốn được về nhà đi học”

Mai Hương Chủ nhật, ngày 24/09/2023 07:33 AM (GMT+7)
Vừa tròn 10 tuổi, em Phàn Thanh Đạt (SN 2013, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) phải gác lại ước mơ đến trường, cùng lúc chống chọi với những căn bệnh quái ác: suy thận và viêm tụy.
Bình luận 0

Bán hết tài sản để chạy chữa cho con

Anh Phàn A Nao (SN 1988, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) mắt đẫm lệ nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình nằm đau đớn trên giường bệnh sau khi nghe tin dữ từ bác sĩ, rằng Phàn Thanh Đạt (con trai anh), mới 10 tuổi nhưng cùng lúc mắc 2 căn bệnh hiểm ác: Suy thận và viêm tụy. Bác sĩ cũng thông báo vợ chồng anh cần chuẩn bị tinh thần và kinh tế để cùng con chiến đấu với bệnh tật.

“Con không muốn mắc bệnh và nằm viện nữa, con chỉ muốn được về nhà đi học” - Ảnh 1.

Khuôn mặt phù nề, sưng phù do biến chứng của bệnh tật.

Cháu Đạt là con trai út của anh Nao và chị Lù Thị Đào (SN 1989). Trước Đạt còn có 2 chị gái là Phàn Thị Thu Hà học lớp 10 và Phàn Thị Minh Hằng lớp 8.

Sau khi kết hôn vào năm 2008, anh Nao ở lại quê vợ tại xã Nậm Chạc, cùng nhau làm nương rẫy, trồng trọt kiếm tiền nuôi các con ăn học. Kinh tế gia đình lúc bấy giờ thuộc diện khá trong bản. Dẫu tưởng hạnh phúc viên mãn, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng làm ăn ổn định, thì bất ngờ tai họa ập đến vào cuối tháng 7/2023, khi con trai anh chị  sốt liên tục và có biểu hiện phù nề.

Nhớ lại những ngày đầu đưa con đi khám, anh Nao buồn bã nói: “Ngày trước cháu hay chảy máu cam, nhưng đi khám nhiều nơi vẫn không ra bệnh gì, tôi cho cháu về bổ sung thêm chất nhưng vẫn không có dấu hiệu tiến triển tốt. 

Còn cái bệnh này, ban đầu thấy cháu sốt và sưng ở mặt, mắt, vợ chồng tôi nhanh chóng đưa cháu đi viện, ban đầu là viện ở huyện, rồi cũng lên tỉnh, sau đó đưa đi Hà Nội. Thời điểm đó các bác sĩ chẩn đoán cháu bị thận hư và viêm tụy”.

“Con không muốn mắc bệnh và nằm viện nữa, con chỉ muốn được về nhà đi học” - Ảnh 2.

Hành trang lên Hà Nội của 2 bố con anh Nao là hàng loạt những tờ bệnh án, giấy xét nghiệm, chuyển viện.

Lúc ấy, anh chị đã dùng hết số tiền tích góp trong nhà, bán xe máy và vay mượn khắp nơi để có thể đưa con đi chữa bệnh. Kinh tế suy giảm, của cải, tài sản đều đã dồn hết để lo cho con, lại thêm phần nợ, gia đình anh được xét trở thành hộ nghèo.

Sau một thời gian nằm viện tại Hà Nội, tình hình bé dần ổn hơn, được các bác sĩ cho xuất viện và kê đơn thuốc tại nhà. Sau thời gian sử dụng thuốc tây, anh tìm kiếm thông tin khắp nơi, biết được chỗ chữa bệnh bằng thuốc nam tốt, anh tìm hiểu và cho con sử dụng thuốc nam. Những ngày tháng đó, chưa ngày nào anh ngừng hy vọng có thể dứt điểm bệnh tật của con, để con được cuộc sống khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa. 

“Nhìn sức khỏe con  có phần ổn định hơn, vợ chồng tôi lại cố gắng làm ăn, thôi thì chăm chỉ, chịu khó, chỉ mong sao cả nhà khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vui vẻ là được” - anh Nao chia sẻ.  

Căn bệnh quái ác dập tắt ước mơ của đứa trẻ

Chỉ chưa đầy 3 tháng kể từ khi phát hiện ra bệnh và chữa trị, giữa tháng 9/2023, khuôn mặt của Đạt lại có dấu hiệu sưng, phù nề toàn thân. Vợ chồng anh Nao nhanh chóng đưa con xuống bệnh viện của tỉnh.

Sau khi được các bác sĩ điều trị, bé không có dấu hiệu thuyên giảm phù nề, ngoài ra còn đau họng, mệt mỏi, đau bụng và sốt, nên được giới thiệu xuống Hà Nội để khám và điều trị tiếp.

img
img

Tay chân và phần bụng của bé cũng ngày càng phù nề nghiêm trọng hơn, đôi bàn tay nhỏ chằng chịt những vết kim tiêm.

“Chi phí dưới Hà Nội rất đắt đỏ, kinh tế gia đình tôi cũng đã cạn kiệt từ lâu, anh em 2 bên cũng chẳng mấy khá giả. Bạn bè, hàng xóm, các thầy cô trong thôn bản người có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Gia đình phải bán nương, vay mượn khắp nơi.

Dù mai này phải bán hết nhà cửa vợ chồng tôi cũng cố gắng cứu con, để con được mạnh khỏe, được học hành, vui đùa” - Anh Nao vừa nói vừa gạt vội hai hàng nước mắt vì không muốn con trai nhìn thấy.

Sau khi được sự giúp đỡ từ bà con, bạn bè, thầy cô giáo, bé Đạt đã được bố đưa xuống Hà Nội chữa bệnh. Những cơn đau cứ thế kéo dài khiến cơ thể phát sốt, cả người cũng ngày một phù hơn, nhưng cậu bé ấy vẫn luôn nghị lực, nắm chặt lấy đôi tay bố mà tự tin nói rằng: “Con không sao bố ạ!”

“Con không muốn mắc bệnh và nằm viện nữa, con chỉ muốn được về nhà đi học” - Ảnh 4.

Anh Nao luôn cận kề, nắm chặt tay con như đang tiếp thêm động lực giúp con vượt qua bệnh tật.

Thời điểm nằm viện ở Lào Cai, có lần thằng bé ôm chặt tôi bảo: “Hay mẹ cho con về nhà đi mẹ, nếu con có làm sao mẹ vẫn còn 2 chị mà, 2 chị sẽ thay con lớn lên và chăm sóc, báo hiếu cho bố mẹ” - Chị Đào không kìm được nước mắt chia sẻ.

10 tuổi, ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ, chỉ biết ăn, biết ngủ và cắp sách đến trường nhưng Đạt lại có những suy nghĩ rất trưởng thành.

“Con nhớ mẹ, nhớ các chị, con chỉ muốn được về nhà và đi học cùng bạn bè, thầy cô. Con đau lắm, người con rất mệt, lại tốn nhiều tiền của bố mẹ. Con chỉ muốn về nhà thôi, con hứa sẽ học thật giỏi và nghe lời mọi người” - Đạt nói trong nước mắt.

“Con không muốn mắc bệnh và nằm viện nữa, con chỉ muốn được về nhà đi học” - Ảnh 5.

Theo lời dặn của bác sĩ, anh liên tục đo nhiệt độ, để ý con những lúc con sốt cao, mệt mỏi, khó thở.

Bệnh ngày một nặng hơn, chỉ trong thời gian ngắn đã từ hội chứng thận hư thành suy thận, cùng với viêm tụy, nên những cơn đau không ngừng kéo đến. Cơ thể Đạt đau đến phát sốt, toàn thân phù nề khiến bé khó thở, đau tức ngực, người mệt mỏi, việc nói chuyện và ăn uống của em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thầy Lê Anh Xuân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Chạc cho biết: “Đạt là một cậu bé nghị lực, bé rất ngoan và chăm học, đi học rất đầy đủ dù bản thân đau ốm. Giờ chỉ mong bé mau khỏi bệnh để trở về đi học,  bài cũ chúng tôi sẽ chia nhau kèm phụ đạo cho bé, để đảm bảo lượng kiến thức cho bé như bao bạn bè đồng trang lứa”.

Gia đình chị Đào và anh Nao thuộc diện hộ nghèo, giờ đây lại càng khó khăn hơn khi đang dốc sức chạy chữa cho con thoát khỏi căn bệnh quái ác. Anh chị đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về
Anh Phàn A Nao - thôn Cửa Suối, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Số tài khoản: 8803231001983 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agrbank
Chủ tài khoản: Phàn A Nao
Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 24923
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem