“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”

Nhóm PV Thứ năm, ngày 21/09/2023 13:10 PM (GMT+7)
Trung thu từ lâu đã là ngày của sự đoàn viên, ngày để những đứa trẻ được tung tăng rước đèn ông sao, đi xem hội, ăn những miếng bánh nướng, bánh dẻo ngọt bùi,... Thế nhưng, đối với các em học sinh Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo trước đó, trung thu trọn vẹn là một điều ước còn xa vời.
Bình luận 0

Ước mong một ngày lễ trung thu trọn vẹn của học trò vùng cao

  • - Đối với con trung thu có gì?

  • - Dạ, trung thu có bánh trung thu, có chú cuội chị hằng và thường được tặng quà nữa ạ!

  • - Vậy trung thu của con con đã bao giờ có đủ những điều đó chưa?

  • - Con chưa ạ....!

Đó là cuộc trò chuyện lần đầu giữa chúng tôi và em Phàn Thị É - Học sinh lớp 4A3 Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng từng câu, từng chữ em trả lời khiến chúng tôi không thể quên. Từ trong ánh mắt, É khao khát được đón một cái lễ trung thu trọn vẹn như những gì đã được đọc, được biết trên trang sách, nhưng hiện thực lại đang khiến em phải giấu đi ước mơ của chính mình.

Phàn Thị É là con cả trong một gia đình có 3 anh chị em. Bố É, ông Phàn A Chu là thợ xây, nhưng ở vị trí thợ phụ, ông thường xuyên không có việc để làm. Mẹ É - bà Hạng Thị Si hay ốm bệnh, cũng không thể gánh vác kinh tế gia đình cùng chồng. Chính vì thế, gia đình É vẫn chưa thoát cảnh hộ nghèo.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 1.

Phàn Thị É (học sinh lớp 4A3 Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo) là con cả trong gia đình có 3 chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, É chưa bao giờ được trải nghiệm một ngày lễ trung thu đủ đầy ấm cúng.

Dù không phải nhịn đói, nhưng anh em É lớn lên chủ yếu nhờ ngô, sắn, rau rừng. Lớp 4 nhưng É đen nhẻm và gầy gò như trẻ lớp 2. Dịp đặc biệt lắm, cả nhà em mới được ăn một bữa cơm có thịt, dù chẳng bao giờ đủ no nhưng với É như thế đã là hạnh phúc.

“Con đọc sách, đọc truyện và hiểu về ngày trung thu, có chú Cuội, chị Hằng, có đèn ông sao và những chiếc váy trắng xinh. Thế nhưng, bố mẹ con nghèo lắm con chỉ dám ước” - É thủ thỉ tâm sự với chúng tôi. 

Cô Lê Thị Thu Hương - Giáo viên chủ nhiệm của Phàn Thị É chia sẻ: “Gia đình em É có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp, nhưng em lại là một trong những bạn có thành tích học tập tốt nhất. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều khi É phải nghỉ học ở nhà để trông em cho bố mẹ đi làm”.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 2.

Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo có tổng 606 em học sinh, trong đó có 337 em học bán trú. 51,4% các em học sinh thuộc hộ nghèo. Với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, gia đình, nhà trường thường không đủ điều kiện để tổ chức một ngày lễ trung thu thật lớn cho các em.

Tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo, không chỉ có riêng É chưa từng được cầm trên tay chiếc bánh nướng, bánh dẻo, chưa từng được tặng quà, được xem hội trăng rằm. Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hiện nay nhà trường có 606 em học sinh, trong đó có 337 em học bán trú. 51,4 % các em thuộc hộ nghèo. Các em hầu như chưa từng được trải nghiệm một ngày lễ trung thu trọn vẹn  mà chỉ được nghe qua lời kể của thầy cô”.

Trăng Đại Ngàn 2023 - nơi biến ước mơ thành hiện thực

Trước những ước mơ về một mùa trung thu trọn vẹn của học sinh tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo, sáng ngày 21/9/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, phối hợp cùng Nha Khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH Tiger wood cùng nhiều nhà hảo tâm đã tổ chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 tại đây. 

Từ sáng sớm, bầu không khí tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo đã rộn ràng, náo nhiệt bởi tiếng nói cười. Cũng như các bạn trong trường, Phàn Thị É đã đợi chờ đến buổi sáng ngày hôm nay từ rất lâu. Từ sớm, É đã thức dậy để chuẩn bị trang phục với tâm trạng đầy háo hức. É biết, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà ước mơ về một trung thu trọn vẹn của em cuối cùng cũng thành hiện thực.

img
img
img

Bầu không khí rộn ràng háo hức của các em học sinh trước khi chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 chính thức được diễn ra.

Hồi trống trường vang lên, các bạn nhỏ nhanh chóng xếp hàng như bầy ong bay về tổ. Kèm theo tiếng nhạc trung thu rộn rã, Chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 chính thức được diễn ra. Ánh mắt É long lanh khi được hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt của chương trình. Em chăm chú xem từng tiết mục văn nghệ. Đặc biệt, hôm nay É đã được gặp chú Cuội, chị Hằng như mơ ước.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 4.

Ánh mắt É long lanh khi được hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt của chương trình. Em chăm chú xem từng tiết mục văn nghệ. Đặc biệt, hôm nay É đã được gặp chú Cuội, chị Hằng như mơ ước.

Cuối cùng, khoảnh khắc mà É mong chờ nhất đã tới. É được cầm trên tay đèn ông sao, được cầm túi quà có cặp bánh trung thu đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo, có đôi dép mới và thật nhiều bánh kẹo.

“Hôm nay con vui lắm ạ! Con được chụp ảnh với chú Cuội, chị Hằng, được tặng quà. Cặp bánh trung thu con sẽ để dành để mang về cho bố mẹ và các em, vì bố mẹ chưa được ăn bánh trung thu bao giờ” - É hạnh phúc nói với chúng tôi. 

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 5.

Trước sự hiếu thảo của É với gia đình, BTC đã tặng thêm É một chiếc bánh nướng để em có thể được ăn trọn vẹn chiếc bánh trung thu của mình.

Không chỉ riêng É, các bạn nhỏ khác tại trường đều hạnh phúc khi được đón một ngày lễ trung thu lớn và trọn vẹn như thế. Từng khoảnh khắc trong chương trình đều đặc biệt, để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của những đứa trẻ miền sơn cước còn chịu nhiều thiệt thòi nơi đây. 

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn Đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ: “Đây là chương trình trung thu lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc  gương mặt của các em đều rạng ngời niềm vui. Điều này thật xứng đáng cho hành trình chuẩn bị Trăng Đại Ngàn 2023 hàng tháng trời của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm".

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 6.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn Đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết Chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 đã được Báo cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Ai cũng đều mong muốn mang một mùa trung thu trọn vẹn đến với các em học sinh Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo.

Chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 được tổ chức tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo, những món quà được gửi đến thầy cô và học sinh nhà trường bao gồm: 5 chiếc TV, 2 máy lọc nước, bánh trung thu, bánh kẹo, gấu bông, quần áo, mũ dép, cặp, kệ sách, bàn ghế, sách. Các nhu yếu phẩm để nấu Bữa Cơm Yêu Thương cho hơn 1.000 em học sinh. Tặng sân chơi, quạt điện, bóng sưởi, hệ thống điện tại Khu Chu Phìn. Tặng Bữa cơm  Tổng giá trị chương trình lên tới 684.700.000 đồng. 

Toàn cảnh chương trình Trăng Đại Ngàn 2023

img
img
img

Những tiết mục văn nghệ được thầy cô, học sinh và các thành viên trong đoàn Từ thiện - Xã hội chuẩn bị chu đáo đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho ngày hội Trăng Đại Ngàn 2023.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 8.

Ông Vương Mạnh Phú - Bí thư Đảng uỷ xã Sàng Ma Sáo cho biết Điểm Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo là điểm trường có nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 có ý nghĩa rất lớn, giúp em các được đón một ngày hội trung thu đủ đầy. Bên cạnh đó, tao nên động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng nhiều hơn.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 9.

Tại chương trình, Bác sỹ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cùng bà Xà Thụy Hà Vy, ông Nguyễn Văn Tình - Trưởng nhóm Hát Rong Thiện Nguyện tặng sân chơi cho điểm trường Khu Chu Phìn trị giá 54.000.000 đồng.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 10.

Ông Phạm Tuấn Anh - Đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và ông Nguyễn Việt Cường - chủ nhà hàng Bún Chả Hà Thành trao tặng 5 chiếc TV màn hình phẳng cho nhà trường.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 11.

Bác sỹ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cùng bà Xà Thụy Hà Vy trao tặng 01 máy tuốt lúa và công trình nâng cấp đường điện, quạt điện, bóng đèn sưởi cho học sinh và người dân tại điểm bản Khu Chu Phìn.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 12.

Cũng trong chương trình, Nhà Báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn Đọc và bà Tống Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Marketing Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng 2 máy lọc nước trị giá 11.000.000 đồng.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 13.

Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái tim cùng bà Trần Minh Hà tặng kệ sách, sách truyện và bộ ghế sa lông đến nhà trường.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 14.

Bà Xà Thụy Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger wood và tập thể nhân viên trao tặng các phần quà gồm gấu bông, đồ chơi, quần áo,... và các vật dụng thiết yếu cùng 41 suất quà cho tập thể giáo viên nhà trường.

img
img

Lãnh đạo, cán bộ địa phương tặng quà cho các em học sinh tại trường. 

img
img
img
img
img

Các em học sinh vui mừng nhận quà từ đoàn từ thiện. Đối với các em, đây có lẽ là ngay trung thu đặc biệt nhất. 

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 17.

Nằm trong các hoạt động của chương trình Trăng Đại Ngàn 2023, các em học sinh được tham gia các trò chơi thú vị để nhận thưởng.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 18.

Đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chụp ảnh cùng thầy cô, học sinh tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo.

“Con chưa bao giờ được đón một ngày lễ Trung thu vui như thế”  - Ảnh 18.

Kết thúc chương trình Trăng Đại Ngàn 2023 tại Trường PTDTBT TH Sàng Ma Sáo, các bạn nhỏ ai cũng vui vẻ cầm những túi quà đỏ thắm. Em Phàn Thị É bày tỏ: "Con cảm ơn các cô chú đã cho con được trải nghiệm ngày hội trung thu thật ý nghĩa, con vui lắm".

LỜI CẢM ƠN

Để Chương trình "Trăng Đại Ngàn 2023" được tổ chức thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý đơn vị tài trợ:

Nha Khoa Sài Gòn H.N và Công ty TNHH Tiger wood và bạn bè, cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa, CLB Hát Rong Thiện Nguyện, nhà hàng Bún Chả Hà Thành, Công ty CP Dược phẩm BR Việt Nam, Công ty TNHH DVTM vận tải và xây dựng Minh Phương, Hội tích thiện Liên phường Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà, Nhóm Từ thiện Tỏa Sáng, thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường THCS Trương Công Giai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem