Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng sớm ngày 30/9, như một thói quen mỗi khi cuối tuần về, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương lại nô nức cùng nhau đến chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" để nhận những suất xôi chả buổi sáng.
Các thành viên tại chương trình luôn tay đơm những suất xôi nóng hổi, cẩn thận trao đến từng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Đến với "Bữa Cơm Yêu Thương", ai cũng được cầm đầy những cặp lồng xôi chả mang về. Những suất xôi chả dù không phải cao lương mỹ vị, nhưng lại là món ăn được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yêu thích trước khi bắt đầu liệu trình điều trị tại bệnh viện vào buổi sáng.
Song song với chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", các thành viên cũng bắt đầu nhanh chóng sắp xếp để các hoat động tại phiên "Chợ Quê" sớm diễn ra.
Góp sức cùng chương trình ngày hôm nay còn có các bạn sinh viên dân tộc Dao hiện đang học tập tại Hà Nội. Bạn Triệu Mùi Moang (2005, Hoàng Su Phì, Hà Giang) chia sẻ: "Sau khi được biết về các hoạt động tại chương trình em đã chủ động đăng kí tham gia. Khi đến đây em cảm thấy rất vui bởi tất cả mọi người luôn toát ra năng lượng rất tích cực".
Ngay khi "Chợ Quê" vừa mở bán đã có rất nhiều khách hàng đến ủng hộ. Dù đã quen hay lần đầu tiên đến, mọi người đều cảm nhận được thông điệp rõ ràng của chương trình chính là "mua nông sản sạch, ủng hộ nông dân, chung tay vào bữa cơm cho người nghèo".
Các gian hàng được bày biện tỷ mỷ, thu hút khách hàng ở đa dạng lứa tuổi.
Khung cảnh tấp nập người mua, người bán tại "Chợ Quê". Gương mặt ai cũng toát lên niềm hạnh phúc khi hiểu rằng mình đang đóng góp dù ít, dù nhiều để lan tỏa những yêu thương trong cuộc sống.
Chương trình phát những suất cơm miễn phí vào buổi trưa chính thức diễn ra, không khí tại chương trình trở nên đông vui, náo nhiệt. Các thành viên tại chương trình nhanh chóng sắp xếp từng phần ăn vào cặp lồng đã chuẩn bị sẵn của bệnh nhân và người nhà.
Khu vực ăn tại chỗ cũng mau chóng được ngồi kín. Dù là người quen hay xa lạ, khi đến với chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", ngồi chung một mâm, họ đều vui vẻ và thoải mái như những người trong cùng một gia đình.
Các bạn nhỏ cũng chủ động làm các công việc phù hợp như bưng bê cơm, phục vụ những bệnh nhân và người nhà có nhu cầu ăn tại chỗ.
Chương trình "Phiên Chợ Trái Tim"ngày hôm nay có thêm niềm vui khi nhận được sự chia sẻ từ cô giáo chủ nhiệm và các bạn học sinh lớp 6A9 trường THCS Thành Công.
LỜI CẢM ƠN
Chương trình Phiên Chợ Trái tim ngày 30/9 đã được diễn ra thành công với những con số ấn tượng. Hơn 1.000 suất ăn miễn phí được trao tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Các sản phẩm, nông sản sạch từ bà con nông dân được tiêu thụ một cách tích cực. Để có được kết quả này, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến:
- Gia đình chị Hương Chu ủng hộ xôi sáng và bữa trưa
- Anh Lê Ngọc Kiên (Công ty Môi Trường Ulinco 9) ủng hộ 30kg thịt
- Gia đình cụ Nguyễn Quý Vinh ủng hộ 4.000.000 đồng
- Anh Nguyễn Duy Thành Nam ủng hộ 4.000.000 đồng
- Cô giáo chủ nhiệm và các bạn học sinh lớp 6A9 trường THCS Thành Công dành tặng chương trình Bữa cơm yêu thương bánh ngọt.