Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng ngày 4/11, khi ngoài trời chưa kịp tỏ mặt người, căn bếp của "Bữa Cơm Yêu Thương" đã đỏ lửa, rộn rã tiếng cười nói của các thành viên. Chương trình đang chuẩn bị 400 suất ăn sáng miễn phí tặng bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Viện Huyết học).
Thực đơn cho bữa sáng hôm nay là món xôi đỗ nóng hổi ăn kèm chả thơm ngon. Từng suất ăn sáng được trao tay kịp thời tới bệnh nhân trước giờ uống thuốc, tiêm, truyền.
Khi trao tặng xong bữa sáng, các thành viên lại bắt tay vào công việc chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa. Người gọt bí, người thái cà chua, người cắt đậu phụ... tất cả mọi thứ đều nhịp nhàng tạo nên "bản giao hưởng" của trái tim.
Dưới sự hướng dẫn của các bà, các mẹ, các chị, nhiều bạn trẻ đã bắt tay vào cùng chuẩn bị bữa trưa miễn phí.
Gian bếp cũng trở nên "nóng" hơn khi món thịt lợn luộc được "ra lò".
Từng khay cơm, khay bí chín tới, nóng hổi được bày ra trong sự hồi hộp chờ đợi của tất cả mọi người.Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Lê Văn Đại - Công ty Đại Anh (Văn Giang, Hưng Yên) tự hào nói: “Khi thực hiện chương trình có ý nghĩa thiết thực như vậy, chúng tôi luôn dốc hết tâm mình với hy vọng có thể an ủi tinh thần của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chỉ cần tôi còn sức, tôi vẫn đồng hành với Phiên Chợ Trái Tim”.
Hơn 10 giờ sáng, các món ăn đã sẵn sàng và khoảng không gian thực hiện chương trình tặng cơm cũng trở nên đông đúc người đến nhận.
"Chị ơi, cặp lồng này 2 suất, cặp lồng kia 3 suất"! Những tiếng gọi chuyền nhau giữa các thành viên thông báo về số lượng suất cơm dành cho người nhận khiến cho bữa cơm trở nên nhộn nhịp, hối hả.
Những thành viên làm nhiệm vụ xới cơm, lấy canh cũng trở nên tất bật theo tiếng gọi báo của những người nhận phiếu cơm từ bà con.
Mỗi suất cơm được trao tận tay bà con chính là tâm huyết, công sức và tình cảm của các thành viên thực hiện chương trình. Đồng thời đây là sự sẻ chia với những khó khăn của bà con.
Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đang dần lan tỏa lòng nhân ái đến thế hệ trẻ.
Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim cho biết: “Đằng sau thực đơn đa dạng của mỗi bữa ăn là sự bàn bạc kỹ lưỡng của các thành viên. Hôm nay là tuần thứ 35 của chương trình, số lượng bệnh nhân đến với "Bữa Cơm Yêu Thương" tăng đột xuất tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên mọi người đến đây nhận cơm đều ra về vui vẻ với những cặp lồng đầy ắp thức ăn”.
"Bữa Cơm Yêu Thương" ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm.
Gian hàng rau củ quả, đặc sản vùng miền và hải sản được kết nối từ mọi miền đất nước. Các sản phẩm đến với Chợ Quê phải đảm bảo tiêu chí sạch, chất lượng, rõ nguồn gốc.
Chợ Quê dành một góc để các bạn nhỏ khi theo chân bà hay cùng bố mẹ đến đây có khoảng không gian riêng để thỏa trí sáng tạo.
LỜI CẢM ƠN
Để Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 35 tổ chức thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm:
Nha khoa Sài Gòn H.N
Phiên Chợ Trái Tim
Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 400 suất xôi chả, thịt bò, thịt lợn.
Chị Nguyễn Hoàng Vân (vợ bác sĩ Trương Cao Luận) ủng hộ quầy ăn sáng
Anh Phạm Tuấn Anh - Đại diện công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương ủng hộ 60kg thịt, 12kg giò, 13kg sườn
Công ty TNHH Thương Mại Đại Anh ủng hộ 50kg gạo
Anh Nguyễn Văn Tùng Em (chợ Long Biên) ủng hộ 60kg cam
Bà Nguyễn Thị Luận ủng hộ xe đạp
Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng
Chị Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 500.000 đồng
Chị Hương Giang (Bảo tàng lịch sử) ủng hộ 200.000 đồng
Chị Do Thi Nhu Huong ủng hộ 200.000 đồng
Anh Nguyen Van Vinh ủng hộ 20.000
Bà Trần Thị Minh Hà (Hội từ thiện Toả Sáng) ủng hộ 200 hộp giấy, 100 găng tay nhà bếp