“Em muốn trở thành một người trẻ sống có trách nhiệm, một tấm gương tốt cho em gái”

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 03/11/2023 07:26 AM (GMT+7)
Mới 25 tuổi, Nguyễn Quỳnh Mai (Kim Mã, Hà Nội) đã ý thức và gắn bó với việc làm từ thiện. Đối với cô gái trẻ, được làm những việc có ích đã khiến bản thân hạnh phúc hơn sau thời gian chỉ biết quay cuồng vào công việc.
Bình luận 0

“Em muốn trở thành tấm gương tốt cho em gái"

Từ khi còn đi học, Quỳnh Mai đã quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, có ích cho cộng đồng. Bắt đầu từ việc tham gia hiến máu, sau đó cô gái trẻ thường xuyên cùng bạn bè tổ chức các hoạt động nhỏ như thăm và tặng quà cho bệnh nhân tại các bệnh viện. 

Quỳnh Mai chia sẻ: “Em cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra trong sự yêu thương và chăm sóc đủ đầy của gia đình, chính vì thế em mong muốn có thể phần nào đó chia sẻ sự may mắn của mình đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cùng với đó, em muốn trở thành tấm gương tốt cho em gái và bạn bè xung quanh".

Không tranh thủ nghỉ ngơi, bạn trẻ dành ngày thứ 7 hàng tuần làm thiện nguyện  - Ảnh 1.

Từ gần 4 tháng nay, Quỳnh Mai đều đặn tham gia chương trình Phiên Chợ Trái Tim vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần.

Em gái nhỏ cách Quỳnh Mai 5 tuổi cũng chính là nguồn động lực để cô ngày càng hoàn thiện bản thân. Các hoạt động thiện nguyện Quỳnh Mai làm thường xuyên có sự xuất hiện của em gái Quỳnh Anh. Cả 2 chị em đều được gia đình ủng hộ khi tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng.

Ở Quỳnh Mai, ai cũng có thể cảm nhận nguồn năng lượng tích cực. Không ngại khó ngại khổ, Quỳnh Mai luôn làm việc hết sức mình. Tháng 7, Quỳnh Mai biết đến chương trình Phiên Chợ Trái Tim và đã tham gia. Quyết định này đã khiến cuộc sống của bạn trẻ có nhiều thay đổi. 

“Trước đây dù có tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhưng em chưa từng tham gia một chương trình thiện nguyện lớn và tổ chức thường kỳ như ở Phiên Chợ Trái Tim. Số lượng đầu việc ở đây rất nhiều, bao gồm cả phát hàng nghìn suất cơm miễn phí và bán hàng gây quỹ. Bọn em luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao" - Quỳnh Mai tâm sự. 

Không tranh thủ nghỉ ngơi, bạn trẻ dành ngày thứ 7 hàng tuần làm thiện nguyện  - Ảnh 2.

Không tranh thủ nghỉ ngơi, các hoạt động thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim dù vất vả nhưng lại là liều thuốc tinh thần hữu hiệu với Quỳnh Mai.

Mỗi ngày thứ 7, Quỳnh Mai luôn đến từ trước 6 giờ để kịp cùng cộng tác viên khác chuẩn bị các hoạt động tại chương trình. Cô cũng là một trong những người thường xuyên về muộn nhất vì lý do: Chỉ yên tâm ra về sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong.

Là nhân viên kinh doanh với không ít áp lực nhưng thứ 7 được đi nấu cơm và bán hàng tại Phiên Chợ Trái Tim như một cách để Quỳnh Mai tìm được sự bình yên trong tâm hồn. “Em tự thấy việc giúp được người khác là niềm vui của mình. Vì thích quan tâm và giúp đỡ mọi người, nên việc tham gia bữa cơm có thể khiến em thoải mái” - Quỳnh Mai hạnh phúc bày tỏ.

“Người đẹp hoà bình”

Thời gian đầu, Quỳnh Mai chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ người thân, bạn bè khi tham gia chương trình thiện nguyện có phần vất vả như ở Phiên Chợ Trái Tim. Nhưng dần dần, sức mạnh từ trái tim yêu thương của Quỳnh Mai đã chạm đến mọi người xung quanh. Từ cấm cản, hoài nghi, không ủng hộ, ngày càng có nhiều người được cảm hoá và mong muốn đồng hành cùng Quỳnh Mai.

Quỳnh Mai chia sẻ: “Em có một người bạn  từng tham gia làm thiện nguyện, nhưng chỉ đơn giản là góp tiền rồi đi mua đồ ủng hộ người nghèo, không thật sự quá vất vả. Khi thấy em làm ở Phiên Chợ Trái Tim, bạn cũng quyết định tham gia. Em đã thấy bạn thay đổi rất nhiều. Một người dị ứng tôm, nhưng sẵn sàng ngồi rửa 100kg tôm cùng mọi người ở chương trình”.

Không tranh thủ nghỉ ngơi, bạn trẻ dành ngày thứ 7 hàng tuần làm thiện nguyện  - Ảnh 3.

Từ một nhân viên kinh doanh tại một công ty IT lớn, mỗi sáng thứ 7, mặc trên mình bộ quần áo bà ba, Quỳnh Mai lại trở thành “nhân viên kinh doanh” đặc biệt tại Phiên Chợ Trái Tim.

Quỳnh Mai được mọi người ưu ái gọi với cái tên “người đẹp hoà bình". Bởi không những xinh đẹp, cô gái trẻ còn có tấm lòng bác ái, quảng đại. Cho đến hiện tại, một trong những điều khiến Quỳnh Mai hạnh phúc là khi lan toả được thông điệp yêu thương đến nhiều người hơn.

Từ một nhân viên kinh doanh tại một công ty IT lớn, mỗi sáng thứ 7, mặc trên mình bộ quần áo bà ba, Quỳnh Mai lại trở thành “nhân viên kinh doanh” đặc biệt tại Phiên Chợ Trái Tim. “Em luôn sắp xếp tất cả mọi việc có thể để dành trọn vẹn sáng thứ 7 ở Phiên Chợ Trái Tim" - Quỳnh Mai cho biết. Ngay cả bạn bè, người thân cũng đã quen với nếp sinh hoạt mới của cô gái: không ai rủ đi chơi vào sáng thứ 7, gia đình cũng cố gắng sắp xếp lịch để không trùng vào hoạt động sáng thứ 7 của Quỳnh Mai. 

Thường xuyên phụ trách gian hàng đồ uống và đồ ăn sáng, không biết từ bao giờ, Quỳnh Mai mặc định đó là công việc của mình và phải làm tốt nhất có thể. 

“Thời gian đầu em còn lóng ngóng, chưa biết cách pha chế và bán hàng. Đến hiện tại em tự tin mình có thể trở thành bà chủ quán ăn và quán nước. Em thấy hạnh phúc vì gian hàng đồ ăn sáng và nước uống đã mang lại lợi nhuận tốt nhất đến quỹ thiện nguyện của Phiên Chợ Trái Tim" - Quỳnh Mai vui vẻ tâm sự. 

Không tranh thủ nghỉ ngơi, bạn trẻ dành ngày thứ 7 hàng tuần làm thiện nguyện  - Ảnh 4.

Gian hàng luôn đông khách của Quỳnh Mai tại Chợ Quê.

Không chỉ bán những đồ uống đơn giản như trà đá, nước sấu, cà phê Quỳnh Mai còn chủ động mày mò, tìm hiểu, học hỏi làm thêm những món đồ uống mới. Mỗi phiên chợ bán được hết hàng, Quỳnh Mai mừng như trẻ con được kẹo.

Nhưng nếu không bán hết hàng, cô gái trẻ lại âm thầm mua hết và tặng mọi người tại chương trình. “Tất cả các thành viên, cộng tác viên đều đã hoạt động hết sức để có thể mang lại những suất cơm miễn phí cho người nghèo, nên em nghĩ đây cũng là cách ý nghĩa để em có thể bày tỏ sự quan tâm đến mọi người” - Quỳnh Mai tâm sự.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái bày tỏ: “Quỳnh Mai là một cô bé rất chăm chỉ, không ngại bất cứ một công việc nào được giao tại Phiên Chợ Trái Tim, từ bê vác, nấu cơm, bán hàng, rửa bát. Chúng tôi rất hạnh phúc khi chương trình có những cộng tác viên đầy sức trẻ, sự nhiệt huyết như Quỳnh Mai”.  

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thứ 7 (4/11) tại Phiên Chợ Trái Tim (số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê", phát cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".

Thực đơn của các bữa ăn miễn phí tuần này gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 600 suất cơm thực đơn: Thịt luộc, đậu sốt cà chua, bí xanh luộc, canh sườn bí đỏ

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem