Cậu trò nghèo hân hoan đón nhận chiếc xe đạp chở hy vọng thắp sáng tương lai

Lan Anh - Đinh Long Thứ sáu, ngày 24/11/2023 09:15 AM (GMT+7)
Suốt 8 năm học, ngày nắng cũng như ngày mưa, Tiến đều đi bộ đến trường với khát khao tìm con chữ để vươn lên thoát nghèo. Nhận được chiếc xe đạp mới từ em Phạm Hữu Đức, Tiến vô cùng cảm kích, bởi từ nay, em đã có “người bạn đồng hành” trên hành trình tiếp nhận tri thức.
Bình luận 0

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn

Em Nguyễn Trung Tiến (SN 2010) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của Tiến - ông Nguyễn Văn Tín (SN 1957) là cựu Bộ đội Biên phòng Quân khu 7 tại Tây Ninh. Bởi vậy, cậu học trò nhỏ luôn khát khao, mơ ước học tập thật giỏi để có thể cống hiến cho đất nước như những gì bố em từng làm.

Đối với Tiến, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trên đường đến trường, gặp ai em cũng chào hỏi niềm nở, lễ phép. Vậy nên, người dân khu phố ai cũng yêu quý Tiến. Ông Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết: “Sáng nào tôi cũng thấy cháu Tiến tung tăng, vui vẻ đi bộ đến trường. Thấy cháu yêu thích việc học tập như vậy tôi rất phấn khởi".

Cậu trò nghèo lớp 8 đón nhận chiếc xe đạp mới, thắp sáng tương lai - Ảnh 2.

Không khí vui tươi, phấn khởi khi người nhận - người trao đều cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ của Tiến bỏ nhà đi khi con chưa bước chân vào lớp 1. Vậy nên, để có tiền nuôi con, cho con đi học, ông Tín đã không ngần ngại làm đủ mọi công việc. Cảnh “gà trống nuôi con" suốt 9 năm ròng của ông Tín đã khiến bao người dân xung quanh nể phục. Một mình ông Tín nuôi 3 người con khôn lớn: Em Nguyễn Trung Tuấn (SN 2006), em Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2008) và em Nguyễn Trung Tiến (SN 2010).

Từ công việc chạy xe ôm, xe ba gác thậm chí là nhặt giấy vụn ông Tín đều làm. Mỗi khi có chuông điện thoại reo gọi việc, ông Tín mặc vội chiếc áo bay bảo hộ đã bạc màu rồi chạy xe đến nơi làm việc. “Có những ngày tôi chạy đi chở đồ vòng vèo khắp các con phố Hà Nội, mưa nắng vất vả, nhưng nghĩ có tiền cho con đi học là tôi lại cố. Đôi khi tôi cũng tự động viên, coi như đi dạo quanh ngắm vẻ đẹp của Hà Nội" - ông Tín bộc bạch.

Cậu trò nghèo lớp 8 đón nhận chiếc xe đạp mới, thắp sáng tương lai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ về những khó khăn mà cháu Tiến và gia đình ông Tín trải qua.

Ông Tín cho biết, dù cho có khó khăn thế nào, cũng phải cho các con học tập đầy đủ, thành người. Hiểu được nỗi vất vả của bố, Trung Tiến và các anh, chị của mình luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập.

Món quà đặc biệt đến với cậu trò nghèo

Biết hoàn cảnh của gia đình em Tiến có nhiều khó khăn, chị Nguyễn Thị Thanh Phương (phường Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cùng con trai là em Phạm Hữu Đức (học sinh lớp 6, Trường THCS Đoàn Thị Điểm) đã quyết định tặng 1 chiếc xe đạp cho Tiến. 

Cậu trò nghèo lớp 8 đón nhận chiếc xe đạp mới, thắp sáng tương lai - Ảnh 3.

Em Phạm Hữu Đức (học sinh lớp 6, Trường THCS Đoàn Thị Điểm) dắt chiếc xe đạp mình yêu thích đến tặng cho anh Tiến có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thanh Phương chia sẻ: “Biết được hoàn cảnh của chú Tín rất vất vả, đặc biệt là 3 bạn nhỏ gặp nhiều khó khăn trong quá trình đi học. Qua món quà nhỏ là chiếc xe đạp, mong rằng các bạn sẽ vượt qua được những trở ngại trên đường đến trường, vươn lên trong học tập để có được tương lai tươi sáng hơn".

Em Phạm Hữu Đức đã cùng mẹ đến và trao tận tay chiếc xe đạp mà mình yêu thích cho Tiến. Đức cho biết, khi đến nhà anh Tiến, em mới thấy còn nhiều gia đình gặp khó khăn, vất vả. Qua dịp này, Đức được truyền cảm hứng, lòng nhân ái trong em được vun đắp để tiếp tục sẻ chia với mọi người xung quanh.

img
img

Đôi mắt Tiến ánh lên niềm hạnh phúc khi được tặng chiếc xe đạp. Nhìn chiếc xe đạp được tặng, Tiến hứa sẽ học tập thật tốt.

Nhìn chiếc xe đạp mới, Tiến thích thú, nâng niu từng chút: “Nhận được món quà đặc biệt, em vô cùng biết ơn ạ. Từ giờ, em và chị Hiền không còn phải đi bộ đến trường nữa.

Với chiếc xe đạp này, em có thêm động lực để học tập và vươn lên trong cuộc sống sau này. Tương lai em sẽ không để bố phải vất vả nữa”.

Nhìn thấy con trai nhận được chiếc xe đạp mới, ông Tín vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi biết rằng con đường đến trường của con trai ông không còn vất vả như trước.

Sự phấn khởi không chỉ đến với người nhận, mà còn đến với người cho đi: "Dõi theo từng khoảnh khắc vui vẻ của Tiến, trong lòng tôi dâng lên niềm vui khó tả. Thấy gương mặt Tiến sáng bừng khi được nhận chiếc xe đạp, tôi và con trai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc" - chị Thanh Phương chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem