“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi”

Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 30/11/2023 17:55 PM (GMT+7)
Đó là lời tâm sự nhói lòng của Lậu Của Nênh - một trong 4 học sinh may mắn đã thoát khỏi đám cháy lớn vào sáng ngày 26/11 tại nhà bán trú của Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). May mắn đã thoát khỏi cửa tử, nhưng đối với Nênh, những ám ảnh này sẽ còn theo em cả cuộc đời.
Bình luận 0

“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi”

“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi” - Ảnh 1.

Đứng trước những gì còn sót lại sau vụ cháy kinh hoàng, Lậu Của Nênh (Lớp 8A) vẫn còn nguyên những ám ảnh. Không chỉ bởi đám đám cháy đến quá nhanh, mà còn bởi một người bạn của em đã ra đi mãi mãi trong ngọn lửa đó.

img
img

Nênh cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có em cùng 4 bạn khác đang ở trong phòng: “Lúc đầu chúng em tưởng người ta đốt rác nên ra đóng cửa lại. Khi phát hiện cháy thì lửa đã bùng tới phòng. Cửa kẹt không thể mở, em phá kính cửa để chui ra. Nhưng một người bạn vì to lớn nên đã không chui qua được".

img
img

Nênh đi đến giường của mình, chầm chậm mở thùng thép - chiếc thùng mà em dùng cất sách vở, đồ dùng học tập, quần áo suốt bao năm qua. Em buồn bã, bất lực nhìn phía bên trong chiếc thùng, mọi thứ đều đã hóa thành tro.

“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi” - Ảnh 4.

Nênh không giấu được nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt. Dãy nhà gắn cùng bao niềm vui tuổi học trò giờ chỉ còn trong ký ức. Với Nênh bây giờ, nó còn mang cả những vết thương lòng khó phai.

“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi” - Ảnh 5.

Thầy Trần Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang nặng lòng nhìn dãy nhà đã biến dạng, ông cho biết đây là trận cháy lớn chưa từng có, gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà trường.

img
img
img
img

Chỉ trong khoảng 12 phút, toàn bộ 2 dãy nhà bán trú, nhà ăn dành cho 172 em học sinh ở bán trú tại trường đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, không thể tái sử dụng.

img
img
img
img

Những gì còn lại tại khu nhà bán trú của trường chỉ là sắt thép đổ nát và những đống tro tàn.

img
img
img

72 chiếc giường ngủ của học sinh đã bị biến dạng nghiêm trọng do phần mái nhà đổ xuống.

img
img
img
img
img

Trận cháy lớn và diễn ra nhanh chóng khiến mọi người không kịp trở tay. Sách vở, đồ dùng học tập, tư trang của các em học sinh đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

img
img
img
img
img

Những cánh cửa vỡ vụn, những lớp học không còn vách, ống nước biến dạng,... là minh chứng rõ ràng do sức tàn phá dữ dội của trận hỏa hoạn.

“Cháy lớn đã thiêu rụi nơi ở của chúng em rồi” - Ảnh 11.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, hiện tại, nhà trường phải chuyển đổi 6 phòng học làm phòng ở cho học sinh. Điều này dẫn đến việc các em phải chia ca để học. Thầy Trần Văn Chiến bày tỏ: “Đây là biện pháp khắc phục tạm thời, tuy nhiên nếu lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của thầy cô, học sinh nhà trường".

Trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang có 10 điểm trường. Trong đó điểm trường chính có 388 học sinh là khu vực xảy ra vụ cháy. 172 em học sinh lớp 6,7,8,9 đang trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vụ hoả hoạn này. Tuy nhiên, việc có thể xây dựng lại nhà bán trú mới còn gặp nhiều khó khăn. Để các em học sinh kịp thời có một mùa đông ấm áp hơn trên hành trình tìm con chữ, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự chia sẻ kịp thời của các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 301123


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem