Người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo sống cảnh lay lắt, phải nương nhờ bố mẹ già

Hoài Thương Thứ hai, ngày 27/11/2023 15:12 PM (GMT+7)
Mới 36 tuổi, chị đã mắc phải căn bệnh ung thư gan quái ác, sức khỏe ngày càng suy yếu. Song, vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị đành ngậm ngùi uống thuốc giảm đau chịu đựng qua ngày mặc cho bệnh tình ngày càng trở nặng.
Bình luận 0

Ngồi trên chiếc ghế đã cũ nát, đôi mắt chị Nguyễn Thị Lương (SN 1987, trú tại thôn Lục Điêu, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) nhìn vọng ra khoảng sân trống trước nhà với vẻ đượm buồn. Dường như chị đã kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác.

Gần một năm nay, chị Lương dần quen với cơn đau giằng xé do căn bệnh ung thư gan hành hạ. Mỗi lần như vậy, chị đành uống tạm thuốc giảm đau, bản thân gắng gượng mỗi ngày. Những cơn đau với tần suất ngày càng dày đặc khiến cho thuốc giảm đau cũng trở nên vô dụng, buộc chị phải tìm đến những liều thuốc ngủ mới có thể yên giấc.

Nhìn vào cơ thể gầy gò, khuôn mặt xám xịt, gò má nhô cao của chị, ai cũng phải xót xa cho người phụ nữ từng có tiếng xinh đẹp trong vùng. Căn bệnh ung thư gan đã tàn phá chị một cách ghê gớm, đến nỗi chị không nhận ra bản thân mình trong gương.

Người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo sống cảnh lay lắt, phải nương nhờ bố mẹ già - Ảnh 1.

Chị Lương nhớ lại cái ngày biết bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư gan.

Cũng như những người phụ nữ khác, chị từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng đứa con trai 5 tuổi và người chồng ngoại quốc. Gia đình 3 người sống trong căn nhà đơn sơ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Dù hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà ấy vẫn tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tai hoạ ập đến gia đình chị.

Chị Lương cho hay, khi nhận thấy sức khoẻ bị giảm sút đáng kể, da dẻ vàng vọt cộng thêm những cơn buồn nôn liên tục, chị đã cùng chồng đến bệnh viện để kiểm tra. Cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay, chị khóc không thành tiếng, chị ngã quỵ xuống hành lang của bệnh viện.

Lúc biết kết quả, chị gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam để báo tình trạng bệnh của mình cho mọi người biết. Nhận được tin dữ, bố mẹ chị Lương đã thuyết phục chị về nước để chữa trị. Phần vì thương con trai còn quá nhỏ, phần lại lo chồng vất vả chăm con một mình, chị chần chừ chưa về nước. Nhưng sau khi được thuyết phục nhiều lần, chị quyết định chào tạm biệt chồng con để về nước chữa trị, hy vọng một ngày có thể trở lại.

Trở về ngôi nhà với 4 bức tường loang lổ màu xi măng, nơi có bố chị là ông Đặng Văn Quý (SN 1960) và mẹ là bà Nguyễn Thị Hải (1965) đang sinh sống. Hai ông bà cũng không dư dả gì nhưng vì lo con gái ốm đau nên vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con gái. Người thân ai cũng khó khăn nên việc vay mượn mọi người không được nhiều.

Người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo sống cảnh lay lắt, phải nương nhờ bố mẹ già - Ảnh 3.

Bà Hải (mẹ chị Lương) túc trực bên con gái mỗi khi không phải lên nương rẫy làm việc.

Ngập trong bế tắc, chị Lương trải lòng: “Tôi cũng hiểu ở thời điểm này không thể trông chờ vào bất cứ ai bởi người nào cũng có cái khó của mình. Gia đình tôi cũng cố vay mượn để chữa bệnh cho tôi nhưng không được. Người ta thấy bố mẹ tôi già cả, sợ không có khả năng trả nên không ai dám cho vay nhiều”.

Được biết, bố chị nhiều năm nay bị vôi hoá khớp gối nên không thể lao động kiếm tiền, thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào người mẹ gần 60 tuổi. Hàng ngày, bà Hải lên nương rẫy chăm nom ruộng ngô chờ ngày thu hoạch để kiếm thêm ít tiền rau cháo qua ngày. Mới đây, cả gia tài của nhà chị cũng bị đoàn trâu phá gần hết. Khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình 3 người rơi vào tuyệt vọng. 

Người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo sống cảnh lay lắt, phải nương nhờ bố mẹ già - Ảnh 4.

Căn nhà với bức tường xi măng chưa được trát vôi, nơi chị Lương cùng sống với bố mẹ già.

Nhìn bệnh tình của con gái ngày càng nặng thêm, bà Hải không khỏi đau lòng: “Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là có tiền để chữa bệnh cho con nhưng ngặt nỗi gia đình quá nghèo, chi phí mua thuốc còn không có chứ đừng nói đến bệnh viện điều trị”. Nói đến đây bà Hải quay mặt đi lén lau nước mắt.

Ông Phùng Ngọc Vinh - Chủ tịch xã Tân Thanh xác nhận, hoàn cảnh của chị Đặng Thị Lương thuộc diện đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Địa phương đang đề nghị xét duyệt cho chị Lương là đối tượng bảo trợ xã hội để giúp đỡ một phần cho chị nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành. 

Tuy nhiên, việc điều trị rất tốn kém, cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Ông Vinh hy vọng thông qua Báo Điện tử Dân Việt, chị Lương sẽ có kinh phí để chữa trị, kéo dài thêm sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 271123

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem