Mẹ suy thận nặng, bà già yếu, cô bé ước mơ có tiền để cứu mẹ

Hoài Thương - Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 09/11/2023 08:19 AM (GMT+7)
Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, bản thân lại mang trong mình căn bệnh suy thận nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị Hà không có chi phí lên tuyến trên chữa bệnh. Ôm con gái nhỏ vào lòng, chị nghẹn ngào cầu xin được cứu.
Bình luận 0

Thương cho người mẹ đơn thân không có tiền chữa bệnh

Mười năm nay, chị Nguyễn Thị Sáu (SN1982, trú tại khu 5 thôn Ngọc Sơn, xã Yên Thuỵ, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) phải sống chung với bệnh tật. Chị Sáu bất lực chịu đau đớn, chỉ biết cầm cự bằng dăm ba liều thuốc lấy từ bệnh viện. Cầm đơn thuốc trên tay, chị Sáu ngậm ngùi lắc đầu cho số phận của mình. Giấc mơ có tiền để kéo dài thời sống trở nên vô cùng mong manh.

Từ bệnh tiểu đường ngày nào nay đã biến chứng sang suy thận cấp độ 5, mắt cũng bị ảnh hưởng không ít. Trong căn nhà cũ kĩ, xuống cấp trầm trọng người phụ nữ ngồi co ro trên chiếc giường, nhìn đôi tay với những vết bầm tím đang xuất hiện ngày càng dày đặc. Dù cơ thể đã cạn kiệt sức lực, chị Sáu vẫn không có nổi một ngày được an tâm dưỡng bệnh vì chị hiểu hoàn cảnh chua xót của mình hơn ai khác.

Mẹ bệnh suy thận, bà già yêu, cô bé ước mơ có tiền để cứu mẹ - Ảnh 1.

Chị Sáu ngồi co ro trên chiếc giường, nhìn những vết bầm tím trên tay đang ngày càng dày đặc.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, chị Sáu mang theo con gái, bé Phùng Phương Thanh (2016) về nương nhờ nhà ngoại. Căn nhà ấy giờ cũng chỉ còn bà Nguyễn Thị Hoàn (85 tuổi, mẹ của chị Sáu). Ba người phụ nữ dựa vào nhau sống qua ngày với đủ nỗi lo từ tiền thuốc thang, tiền ăn học cho bé Thanh cho đến những chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Trước đây, khi sức khoẻ còn cầm cự được, chị Sáu vẫn gắng gượng đi làm mướn, cóp nhặt từng đồng để có tiền mua thuốc cũng như trang trải chi phí sinh hoạt cho mẹ già con thơ. Nhưng từ tháng 3 năm nay, bệnh tình trở nặng hơn khiến chị phải nhập viện gấp, gia đình cũng từ đó mà mất đi nguồn sống chính. 

Chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng nôn ra máu, tim đập nhanh, người tái nhợt  vì quá mệt. Điều trị được 20 ngày cũng ổn hơn, chị vội vàng xuất viện ngay sau đó vì sợ ở lại sẽ tốn thêm một khoản. 

Anh em họ hàng  cũng giúp đỡ nhưng vì  hoàn cảnh mọi người cũng không khá giả, phần vì bệnh tình của chị Sáu phải điều trị lâu dài nên số tiền đó dường như muối bỏ biển. 

“Một mình tôi khổ được rồi, nhìn mẹ và con gái tôi khổ theo, tôi không chịu được”

Nỗi đau đớn khi bị bệnh tật giày vò chưa phải là tất cả, người phụ nữ đáng thương luôn trăn trở về gánh nặng của người mẹ đã già yếu và tương lai của  đứa con gái mới 8 tuổi. “Một mình tôi khổ được rồi, nhìn mẹ và con gái tôi khổ theo, tôi không chịu được”, chị quay đi lén lau nước mắt.

Phận làm con, chị cũng như bao người, mong muốn có thể phụng dưỡng người đã sinh thành. Vậy mà, chị Sáu đành ngậm ngùi chấp nhận để người mẹ đã tuổi cao sức yếu chăm sóc cho mình. 

Mẹ bệnh suy thận, bà già yêu, cô bé ước mơ có tiền để cứu mẹ - Ảnh 3.

Người mẹ già đã nhiều đêm không ngủ để túc trực, chăm lo cho con gái bị bệnh suy thận.

Vì tuổi cao, sức cạn nên việc chăm sóc cho con gái đối với bà cụ cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng vì thương con, bà vẫn cố gắng luôn chân tay, lúc thì pha nước ấm, lúc thì lấy thuốc cho con uống cho đúng giờ. Khuôn mặt bà khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ  phải túc trực bên con.

Nhìn mẹ vất vả, đã có lúc chị muốn buông xuôi để không trở thành gánh nặng, nhưng khi nghĩ thương mẹ già, con gái nhỏ, chị không đành lòng. 

Người phụ nữ đáng thương nhìn con mình rồi trải lòng: “Cháu bị sinh non nên cơ thể khá yếu, không được nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa. Tôi vẫn luôn tự trách bản thân không phải là người mẹ tốt, không sinh con ra thật khoẻ mạnh, lại không cho con được một gia đình hạnh phúc. Giờ bệnh tình tôi lại trở nặng như thế này, tôi không biết tương lai của con sẽ đi về đâu”.

Mới 8 tuổi nhưng cô bé Phùng Phương Thanh đã vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trong khi các bạn xung quanh vẫn vô tư hồn nhiên, hết giờ học trên trường thì rủ nhau chơi đùa, em lại dành thời gian của mình để ở bên người mẹ. 

Thương bà và lo cho mẹ, sau mỗi giờ tan trường, Thanh lại phụ bà chăm mẹ với hy vọng có thể đỡ đần một phần cho gia đình. Ngồi trên giường, đôi bàn tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ, chốc chốc lại hỏi xem mẹ có đau mỏi chỗ nào không. Khi được hỏi về bệnh của mẹ, bé Thanh với giọng nhỏ nhẹ:

“Nhiều đêm, cháu thấy người mẹ toát mồ hôi, tay chân run rẩy. Bà ngoại bảo là mẹ bị hạ đường huyết do bệnh tiểu đường nên đang rất mệt. Bây giờ cháu chỉ mong mẹ được khỏe mạnh thôi”, nói đến đây, Thanh cúi gằm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe.

Mẹ bệnh suy thận, bà già yêu, cô bé ước mơ có tiền để cứu mẹ - Ảnh 4.

Bé Thanh (con gái chị Sáu) ngoan ngoãn phụ bà chăm sóc mẹ sau mỗi giờ học.

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Sáu, ông Nguyễn Ngọc Hải (SN 1969,  trưởng thôn) xác nhận gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn. Được biết, địa phương đang đề nghị xét duyệt cho chị Sáu là đối tượng bảo trợ xã hội để giúp đỡ một phần cho chị nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành được.

“Tuy nhiên việc điều trị cần tiến hành lâu dài, tốn nhiều chi phí, khoản trợ cấp cũng chỉ giúp được một phần rất nhỏ. Mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để chị Sáu có cơ hội tiếp tục điều trị” - ông Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 91123


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem