Ông ngoại cầu mong giúp đỡ để cháu được đến trường

Bảo Yến Thứ hai, ngày 06/11/2023 06:20 AM (GMT+7)
Gần 70 tuổi nhưng ông Hải vẫn chưa có được một giây phút thảnh thơi, bởi vì trên vai ông vẫn còn gánh nặng khi con dại, cháu thơ đang tuổi ăn học.
Bình luận 0

Chắt nước cơm nuôi cháu

Ngôi nhà cấp 4 cũ nát được xây dựng từ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước là nơi sinh sống của 3 thế hệ (6 người) gia đình ông Trần Đức Hải (thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Ngôi nhà 2 gian rộng khoảng chừng 46m2 được chia vách ngăn để gia đình ông và gia đình con gái sinh hoạt.

Trước đây, ông Hải từng là công nhân mỏ thiếc. Công việc nặng nhọc cùng với bệnh tật, chứng đau xương khớp tái diễn thường xuyên, ông phải xin nghỉ việc để điều trị nên không có lương hưu. Giờ đây, gia đình ông không ruộng, không đất, tất cả công to việc nhỏ, sinh hoạt hàng ngày đều chỉ dựa vào số tiền lương hưu 3 triệu đồng/tháng của vợ ông.

Vậy nên những ngày ông khỏe mạnh, ai thuê gì ông làm cái đó chỉ mong sao có được thêm chút ít tiền trang trải cuộc sống.

Ông ngoại cầu mong giúp đỡ để cháu được đến trường- Ảnh 1.

Gia đình 3 thế hệ nhà ông Hải sống trong căn nhà khoảng chừng 46m2 được xây từ những năm năm 80 của thế kỷ trước. Ảnh: Thúy Kiều

“Người ta khỏe mạnh đi làm phụ hồ nên công xá còn cao, tôi không làm được việc nặng nữa nên tiền làm thuê cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhiều hôm đi dọn dẹp thuê người ta trả cho 150.000 đồng – 200.000 đồng nhưng không phải lúc nào cũng có việc” – ông Hải ngậm ngùi nói.

Cuộc sống vốn dĩ chật vật càng trở nên vất vả hơn khi chị Trần Thị Huệ (SN 1981) – con gái ông Hải hạ sinh bé Trần Thị Ngọc Quỳnh (SN 2019). Từ khi sinh ra, chị Huệ đã không được nhanh nhẹn, khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa khác nên chị cũng không thể học hành hay làm việc được. Bé Quỳnh sinh ra không biết mặt bố nên cuộc sống cả hai mẹ con đều dựa vào ông bà. Thế nên gần 70 tuổi nhưng ông Hải vẫn chưa có được một giây phút thảnh thơi, bởi vì trên vai ông vẫn còn gánh nặng về con cháu.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, khi Quỳnh chào đời, ông bà phải chắt từng chén nước cơm, nước cháo cho cháu ăn thay sữa. Giờ đây, Quỳnh đã gần 5 tuổi nhưng số lần được uống sữa của Quỳnh đếm chưa hết bàn tay. Chỉ khi ông có thêm chút tiền làm thuê hoặc khi em bị bệnh, mới có thể mua được hộp sữa đặc để hòa ra uống. Vậy nên, dù đã học lớp mẫu giáo lớn nhưng Quỳnh chỉ nặng khoảng 12kg.

“Khi đi làm, tôi mới có ít tiền mua sữa đặc cho cháu, để bổ sung dinh dưỡng. Ngày bé, cháu chỉ ăn nước cơm, nước cháo, giờ cũng chỉ ăn cơm với rau cho qua ngày” - ông Hải chia sẻ với nỗi xót xa.

Ông ngoại cầu mong giúp đỡ để cháu được đến trường- Ảnh 2.

Bữa cơm rau dưa đạm bạc đến nhói lòng của 2 mẹ con bé Quỳnh. Ảnh: Thúy Kiều

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Hồng Thái - Phó trưởng thôn Đoàn Kết (xã Kháng Nhật), khi nhìn vào gia đình hàng xóm, ông không thể không cảm thấy buồn. Ông Thái nói: "Trong nhà ông Hải, có hai hộ gia đình sinh sống, đó là gia đình ông Hải và gia đình chị Huệ - con gái ông. Gia đình chị Huệ thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trong thôn, xã. Chị Huệ không phải là người nhanh nhẹn, vì vậy ông bà đã chăm sóc và nuôi dưỡng hai mẹ con, nhưng họ cũng không khá giả nên cuộc sống chật vật qua ngày. Mong sao có nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình bớt khổ, cháu Quỳnh cũng được đến lớp”.

Mong cháu được đi học như bạn bè

Hiện nay, bé Quỳnh đang học lớp mẫu giáo ghép 5-6 tuổi tại điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Kháng Nhật (xã Kháng Nhật). Dù đã học lớp mẫu giáo lớn, thế nhưng Quỳnh chỉ nhỏ bé bằng các em 2-3 tuổi. Khi bữa ăn cho cháu còn chưa được trọn vẹn thì việc để Quỳnh đến lớp, ông Hải cũng đau đáu bao nỗi niềm.

Ông chia sẻ: “Tôi cũng muốn cháu được đi học nhưng mà nhà nghèo quá, cháu đi học rồi tiền đâu để trả cho nhà trường”.

Ông ngoại cầu mong giúp đỡ để cháu được đến trường- Ảnh 3.

Hiện nay Quỳnh đang học tại Trường Mầm non Kháng Nhật. Ảnh: Thúy Kiều

Như thấu hiểu được nỗi lo lắng của gia đình, các cô giáo của Trường Mầm non Kháng Nhật cũng không ít lần đến thăm, động viên ông bà cho Quỳnh được đến lớp.

Cô Đặng Thị Thúy Kiều – Giáo viên chủ nhiệm lớp nhớ lại: “Cháu Quỳnh không có cha, còn mẹ cháu lại không được bình thường nên được ông bà ngoại cưu mang. Thế nhưng ông bà đã già cả, hay đau ốm và cũng không khá giả gì. Vậy nên vào đầu năm học, chúng tôi phải đến nhà em Quỳnh để vận động gia đình cho cháu đi học. Ngoài tiền học phí được Nhà nước hỗ trợ là 50.000 đồng/tháng, các cô cũng cùng nhau góp thêm để giúp đỡ gia đình một phần khoản tiền đóng góp. Mình có làm như vậy gia đình mới có thể yên tâm cho cháu đi học”.

Nói về những hoạt động của Quỳnh ở lớp, cô Kiều cho hay, bé Quỳnh khá khép kín, ít nói và nhút nhát hơn so với các bạn. 

Thương học trò, cô Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kháng Nhật bày tỏ: “Gia đình cháu Quỳnh rất nghèo, kinh tế phụ thuộc vào ông ngoại đã gần 70 tuổi. Ông bà tuổi cao sức yếu sẽ có thể nuôi cháu được đến bao giờ, trong khi Quỳnh đang tuổi ăn học. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để cháu Quỳnh có thể tiếp tục được đến lớp”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 61123

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem