Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện

Đinh Long - Kim Khánh - Phương Thảo Thứ tư, ngày 06/12/2023 08:21 AM (GMT+7)
Dù đã hơn 70 tuổi, bà Lê Thị Loan (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn góp sức mình tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ, tết. Đối với bà, hạnh phúc chính là việc được chia sẻ yêu thương.
Bình luận 0

Hành trình thấu cảm và sẻ chia yêu thương

Chúng tôi gặp gỡ bà Loan vào một buổi chiều thu Hà Nội trong căn nhà đơn sơ, giản dị tại thôn Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Dù vừa dứt cơn sốt, nhưng bà vẫn niềm nở chia sẻ những câu chuyện về quá trình làm công tác thiện nguyện của mình.

Với nụ cười phúc hậu luôn thường trực trên khuôn mặt hiền hòa, bà Loan kể lại với chúng tôi về sự bén duyên với hoạt động thiện nguyện trong những năm trở lại đây. Ở cái độ tuổi mà nhiều người muốn nghỉ ngơi, thì bà Loan lại luôn sẵn sàng đóng góp sức mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Loan trong một buổi trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Dân Việt

Động lực thôi thúc bà bắt đầu công việc vất vả mà không lương đến từ những bữa cơm không đồng mà con gái và bà đã đích thân làm phát cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó bà gắn bó với công tác thiện nguyện, trong cuộc sống hằng ngày thấy người cơ nhỡ, bà lại góp những đồng tiền nhỏ cho họ.

Cuộc sống của bà cũng không mấy khá giả nhưng với bà còn nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình rất nhiều. Ở cái tuổi xế chiều, bà Loan luôn mong muốn mình có thể sống một cuộc đời ý nghĩa nhất. Bà tâm sự: “Ông nhà mất cách đây 6 năm, tiền lương hưu của ông thì tôi dành gần hết cho công tác từ thiện, còn một ít thì giữ để chi tiêu, con cái cũng cho nhưng tôi không nhận, gia đình đều làm từ thiện nên cùng hiểu những việc tôi đang làm”. 

Đã lớn tuổi, bà không còn nhớ rõ mình đã gặp những ai, giúp đỡ được gì nhưng chỉ biết ở đâu có khó khăn là bà luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng cả trái tim. Bà nhớ lại và chia sẻ với chúng tôi một kỉ niệm về chuyến đi từ thiện tại Hà Giang: “Khi đi vào bản, tôi thấy rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều những gia đình khó khăn. Điều ấy khiến tôi vô cùng thương cảm và muốn giúp đỡ”. 

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện - Ảnh 2.

Nụ cười luôn nở trên môi của người phụ nữ có trái tim nhân hậu.

Chuyến đi đó đã thôi thúc bà Loan góp sức của mình, giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa. “Tôi dành dụm số tiền từ khi còn đi buôn bán ở chợ cùng với số tiền tiêu chuẩn thương binh mà chồng tôi để lại làm quỹ nhỏ tham gia thiện nguyện. Cứ mỗi khi có thời gian, sức khỏe tốt là tôi đều lên những vùng cao, xa xôi để làm công việc từ thiện” - Bà Loan kể lại.

“Miễn là còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ làm thiện nguyện”

Chỉ riêng trong ba tháng cuối năm 2022, bà Loan cùng với nhóm thiện nguyện đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố Hà Nội (Ba Vì) 600 chiếc bánh trung thu, bánh kẹo, chăn màn và một số đồ dùng thiết yếu. Tổng trị giá chương trình hơn 100 triệu đồng, riêng cá nhân bà Loan ủng hộ 10 triệu đồng để mua quà và đồ dùng.

Trong dịp cận Tết Quý Mão năm 2023, bà Loan cùng nhóm thiện nguyện đã tặng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang mì tôm, gạo, muối, quần áo, chăn màn và nhiều thực phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng, trong chương trình này bà Loan đã ủng hộ 20 triệu đồng.

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện - Ảnh 3.

Bà Loan trong chuyến đi thiện nguyện tại Hà Giang. Ảnh: NVCC

Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, bà Lan cùng những thành viên khác trong Chi hội phụ nữ phường đã rất tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi thu gom rác thải nhựa, cùng nhau tạo nên môi trường xanh sạch đẹp của khu phố. Số tiền dành dụm được hơn 30 triệu đồng của bà được đóng góp vào quỹ của phường để chi trả cho nhiều hoạt động thiện nguyện khác như xây nhà tình thương, tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo.

Hành trình gắn bó với công việc thiện nguyện của bà đơn thuần xuất phát từ chính trái tim nhân hậu cũng như tấm lòng thương cảm con người. Dù điều kiện nơi vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, bà vẫn tích cực đóng góp sức mình để giúp đỡ những mảnh đời đang còn nhiều vất vả. Công việc thiện nguyện đối với bà Loan giờ đây đã trở thành một lẽ sống, chỉ cần là giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, bà sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Năm nay bà Loan tuy đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe của bà có lẽ không còn ở trạng thái tốt nhất, nhưng khi được chúng tôi hỏi liệu bà còn định làm thiện nguyện đến bao giờ. Bà mỉm cười “Miễn là còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ làm thiện nguyện”.

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện - Ảnh 4.

Bà Loan cảm thấy hạnh phúc với những công việc mà mình đã làm

Chia sẻ với phóng viên về những hoạt động thiện nguyện của bà Loan, bà Nguyễn Thị Cung - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 3 phường Tây Tựu nói: “Bà Loan là một công dân gương mẫu của tổ dân phố. Cũng từng xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nên bà Loan có một tấm lòng tương thân tương ái với những hoàn cảnh nghèo khó. Và có những chuyến đi công tác, làm nhiều hoạt động thiện nguyện tới các khu vực vùng sâu vùng xa, những bệnh viện trong khu vực, những nơi có các hoàn cảnh khó khăn… Việc thiện nguyện của bà Loan trong những năm gần đây đều xuất phát từ tâm, bất cứ ai biết đến đều rất cảm động và khâm phục. Dù đã lớn tuổi nhưng cứ có cơ hội là sẵn sàng hết mình giúp đỡ bà con”.

img
img

Những tấm bằng khen được bà Loan cất giữ, nâng niu trong suốt công việc thiện nguyện

Câu chuyện của bà Loan là một tấm gương sáng về người phụ nữ nhân hậu, giàu lòng nhân ái, đầy nghị lực trong cuộc sống và đã tạo sự lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đến với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà ai cũng cần noi theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem