Thứ sáu, 10/05/2024
kết quả tìm kiếm (5)
Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt

Chưa hết đau lòng sau khi chồng qua đời do ung thư gan, bà Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1972) sụp đổ lúc biết tin mình cũng mắc phải căn bệnh đa u tủy xương. Ước mong được khỏi bệnh để tiếp tục kiếm tiền, chăm sóc cho con là động lực giúp bà Nhiệm gắng gượng qua từng ngày điều trị.

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở

Căn bệnh suy thận vĩnh viễn cướp đi người cha, em Trần Thị Bảo Thư (SN 2007, Tân Châu, An Giang) ngày đêm khát khao sớm ngày hoàn thành ý nguyện của cha mình, tạm gác lại niềm đam mê trở thành bác sĩ cứu người của em.

Tang thương cảnh người bố đơn thân mất đi niềm hy vọng sống của đời mình

Tang thương cảnh người bố đơn thân mất đi niềm hy vọng sống của đời mình

Vợ bỏ đi khi con gái đầu bị bại não, anh Bùi Văn Hùng (SN 1972, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) dành thời gian săn sóc cho gia đình cùng cô con gái út đang học lớp 12. Tin dữ ập đến khi vụ tai nạn giao thông đã cướp đi hy vọng mà anh Hùng đã dành trọn niềm tin suốt 17 năm trời.

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện

Bà cụ 70 tuổi dành lương hưu của chồng để làm từ thiện

Dù đã hơn 70 tuổi, bà Lê Thị Loan (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn góp sức mình tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ, tết. Đối với bà, hạnh phúc chính là việc được chia sẻ yêu thương.

Chợ Quê - nơi trái tim kết nối với trái tim

Chợ Quê - nơi trái tim kết nối với trái tim

Sáng sớm ngày 23/7, trong khuôn viên của Chợ Quê (số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã rộn rã tiếng nói cười. Đây là lần thứ 3, chương trình được tổ chức thành công trong sự đón nhận của đông đảo người dân.