Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở

Thế Hiển Thứ hai, ngày 18/03/2024 07:19 AM (GMT+7)
Căn bệnh suy thận vĩnh viễn cướp đi người cha, em Trần Thị Bảo Thư (SN 2007, Tân Châu, An Giang) ngày đêm khát khao sớm ngày hoàn thành ý nguyện của cha mình, tạm gác lại niềm đam mê trở thành bác sĩ cứu người của em.
Bình luận 0

Khoảng cách âm dương tách biệt

Ngày Bảo Thư vào lớp 1, cha em phát hiện ra căn bệnh suy thận quái ác. Cũng vì thế, em lớn lên với những tháng ngày nhìn cha tiều tụy phải liên tục đi viện. Ngày ấy khi bệnh tình chưa trở nặng, cha em ngày ngày đi bán vé số, còn mẹ em - bà Lý Thị Út (SN 1973) làm phụ việc ở căng tin Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang (cách nhà gần 80 km). Thư lớn lên trong vòng tay của bà Lý Thị Nhum (SN 1965, chị ruột của mẹ).

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở- Ảnh 1.

Gian nhà nhỏ lợp mái tôn tạm bợ của dì Út là nơi nương tựa cho Thư khi cha đi chữa bệnh, mẹ đi làm ăn xa.

Sống xa cha mẹ từ nhỏ, cô học trò tôi luyện cho mình tinh thần tự lập, em buộc phải trưởng thành nhanh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hơn 10 năm qua kể từ khi sống cùng dì Năm (tên gọi ở nhà của bà Nhum), Thư chưa lần nào để dì phải nhắc nhở hay phiền lòng về mình vì bất kì điều gì. Mạnh mẽ, cứng rắn là thế, giây phút khi nghe tin cha em trút hơi thở cuối cùng vào một ngày tháng 8/2023, sau hơn 1 thập kỷ chiến đấu với căn bệnh suy thận, tim của em quặn thắt lại, cả bầu trời của em đổ sụp.

Đó chắc cũng là lần đầu tiên bạn bè, thầy cô nhìn thấy Thư yếu đuối đến vậy. Dường như ngày cha về với đất mẹ, Thư cũng không còn lý do để gắng gượng, cơn tuyệt vọng mất đi đấng sinh thành như dập tắt đi mọi hoài bão của nữ sinh bất hạnh. “Lúc cha còn sống, em thường nói với cha em muốn học bác sĩ. Lúc đó em chỉ muốn được theo ngành y để chữa trị cho cha. Vậy mà em còn chưa học hết cấp 3, cha đã bỏ em đi rồi” - Thư nói trong nước mắt.

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở- Ảnh 2.

Từng ao ước khoác lên người chiếc áo blouse trắng, nhưng để hoàn thành tâm nguyện của cha, em tạm gác ước mơ của mình lại.

Mẹ em kể, Thư nó thích làm bác sĩ lắm, ngày nó biết cha bệnh là lúc nào cũng muốn được chữa bệnh cho cha, được cứu người. Thế nhưng gia đình nghèo quá, chi phí theo học ngành bác sĩ quá đắt đỏ so với số tiền tôi kiếm được từ công việc bán vé số và phụ giúp căng tin, nên đành lực bất tòng tâm.

“Em rất mong có cơ hội được học đại học, em sẽ học ngành sư phạm. Trước khi cha mất, cha nói muốn em làm giáo viên. Dù đây không phải ước mơ ban đầu, nhưng người em mong muốn chữa bệnh nhất đã không còn nữa, quan trọng em không có tiền đóng học phí. Em sẽ học sư phạm Vật Lý để bớt gánh nặng kinh tế, cha an lòng nơi chín suối”.

Tấm gương sáng với nỗ lực phi thường

Đang theo học lớp 11A3 tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Bảo Thư sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi 10 năm liền em đều đạt thành tích học tập loại Giỏi, hạnh kiểm Tốt. Đáng chú ý, năm lớp 10 và học kì I năm lớp 11, điểm số của em đạt Xuất sắc.

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở- Ảnh 3.
Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở- Ảnh 4.

Trước cuộc sống khó khăn, Thư luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong học tập.

Hoàn cảnh khó khăn, không có tiền học thêm như chúng bạn, em luôn cố gắng chú ý học trên lớp. Về nhà, sau khi chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp dì Út, phần lớn thời gian Thư dành để ôn bài. Tự tìm tòi các kiến thức trong sách giáo khoa, kết hợp với sách tham khảo mượn từ thư viện, em miệt mài bên những trang sách để sớm ngày thực hiện được tâm nguyện của cha.

“Thành tích học tập của Thư đứng thứ 8 trong lớp, vì vậy tôi rất tin tưởng giao cho em hỗ trợ các bạn học kém hơn. Thư luôn tranh thủ giờ ra chơi, giờ tan học để hỗ trợ những bạn cùng lớp củng cố kiến thức đã học và làm bài tập. Em hòa đồng, thân thiện, nên không chỉ các bạn cùng lớp, mà giáo viên ai cũng yêu quý” - Cô Trần Thị Thuý Diễm - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 tự hào nói về cô học trò xuất sắc của mình.

Cha mất, ước mơ của cô bé có thể bị dang dở- Ảnh 5.

Không ngừng trau dồi bản thân là một trong những bí quyết giúp Thư đạt thành tích xuất sắc.

Đại diện Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, cô Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Em Bảo Thư có hoàn cảnh khó khăn nhưng là một học trò rất tuyệt vời. Em là tấm gương sáng để các bạn cùng noi theo. Rất mong em sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để em được bước tiếp trên giảng đường”.

Cha mất, Bảo Thư vẫn còn mẹ và dì Năm, những người vừa là động lực vừa là chỗ dựa để em tiếp tục học tập và phát triển. Chặng đường đến với giảng đường đại học của Thư sẽ phần nào bớt gian nan khi có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Hy vọng rằng, sự quan tâm giúp đỡ của nhà hảo tâm ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho nữ giáo viên Vật Lý tận tâm trong một ngày không xa!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 18324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem