Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang

Thế Hiển - Bảo Yến - Lan Anh Thứ năm, ngày 14/03/2024 15:17 PM (GMT+7)
“Tôi đợi cả đời này để nhìn thấy con cháu có nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ tôi mới mãn nguyện mà nhắm mắt. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay, các mạnh thường quân, ơn này tôi mãi không quên”.
Bình luận 0

Đó là lời tâm sự nghẹn ngào nhưng trong mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc của bà ngoại cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh - bà Vương Thị Nhung (SN 1956, thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khi chứng kiến nghi thức động thổ trong “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” cho 2 mẹ con cháu Quỳnh.

Ba thế hệ - Một ước mơ

Có ngôi nhà mới, kiên cố, khang trang cho con cháu là mơ ước suốt một đời của ông bà ngoại Quỳnh. Thế nhưng, vì mẹ Quỳnh bị bệnh, ông bà cũng ốm đau nên số tiền lương hưu ít ỏi của bà ngoại tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vậy nên, mấy chục năm nay, gia đình 3 thế hệ vẫn phải ở trong căn nhà cấp 4 cũ nát được xây dựng từ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước.

Đã lâu rồi không khí tại thôn nhỏ miền đồi núi xã vùng cao thuộc huyện Sơn Dương chưa bao giờ rộn ràng đến thế. Tiếng hàng xóm chúc mừng, chia vui cùng gia đình cháu Quỳnh, tiếng trò chuyện mừng vui của chính quyền địa phương trong không khí ngày xuân, tưởng chừng như cái Tết của gia đình cháu bây giờ mới bắt đầu. Tất cả mọi người dường như hòa chung niềm vui với gia đình cháu Quỳnh trong buổi lễ mà ba thế hệ của gia đình không dám nghĩ sẽ thành hiện thực.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 1.

Những xẻng cát đầu tiên trong nghi thức động thổ được các đại biểu và gia đình xúc lên đã mở ra tương lai tươi sáng trong cuộc sống của gia đình bé Quỳnh.

Thời khắc khởi công, ông Trần Đức Hải (SN 1957) – Ông ngoại bé Quỳnh run run đôi bàn tay gầy guộc chai sần xúc từng xẻng đất đầu tiên để xây dựng nên một mái ấm thật sự cho con gái và cháu ngoại.

Ông Hải xúc động: “Cả đời tôi cũng chưa từng dám mơ có được ngôi nhà mới, kiên cố. Giờ đây, được sự quan tâm của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, ông Phạm Tuấn Anh và rất nhiều nhà hảo tâm khác, con gái, cháu gái tôi đã có được căn nhà của riêng mình".

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 2.
Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 3.

Những món quà mang giá trị vật chất cùng tinh thần to lớn được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng nhà tài trợ trao tặng cho gia đình cháu Quỳnh.

Giữa không gian rộn rã tiếng chúc mừng , bà ngoại cháu Quỳnh nép vào một góc nhỏ, rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Cũng như ông Hải, bà Nhung đã đợi ngày này không biết từ ngày nào. Từ lúc đứa con đầu lòng chào đời, rồi đứa con đầu lòng ấy sinh ra cháu của bà… Trong từng tiếng nấc, bà nhớ về những đêm đi vào giấc ngủ với nỗi trăn trở chẳng biết liệu cháu mình có được một mái nhà để che mưa chắn gió.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 4.

Bà ngoại bé Quỳnh xúc động khi nhận được sự động viên, an ủi từ nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc phụ trách mảng Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (áo trắng).

“Cái khó cái khổ đã đeo bám vợ chồng tôi mấy chục năm nay. Nhìn con, nhìn cháu nheo nhóc tôi thấy có lỗi khi chưa cho chúng được một mái nhà trọn vẹn. Hằng đêm tôi vào giấc ngủ với nỗi lo một ngày nào đó tôi nằm xuống rồi mãi mãi không thức dậy nữa. Chưa được nhìn thấy cháu có một ngày vui vẻ sống dưới mái nhà đúng nghĩa, tôi chưa yên tâm nhắm mắt” - bà Nhung nức nở.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang - Bà Nguyễn Thị Vĩnh An (áo nâu bên trái) chia sẻ cùng bà ngoại cháu Quỳnh.

"Tôi rất vui mừng khi được cùng Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Quỳnh. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, vì vậy, tỉnh đang thực hiện Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm để những hộ nghèo của tỉnh không còn phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ" - Bà Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.

Tương lai tươi sáng dưới mái nhà đúng nghĩa

Với bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N mỗi lần đặt chân đến mảnh đất Kháng Nhật đều để lại những ấn tượng sâu sắc. Bác sĩ Luận chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 đoàn chúng tôi được quay trở lại xã Kháng Nhật. Vui mừng hơn nữa, lần này chúng tôi được tận tay trao món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực đến với gia đình cháu Ngọc Quỳnh - một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chúng tôi đã có dịp được gặp, tìm hiểu và rất đồng cảm.

Hôm nay, đoàn có mặt ở đây cùng tham dự "Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa" dành tặng mẹ con cháu Quỳnh. Hy vọng rằng chúng ta cùng nhau xây nên mái ấm thật sự không chỉ là một ngôi nhà khang trang, mà còn là nơi che chở, bao bọc cho Quỳnh. Hy vọng món quà này sẽ cho cháu thêm niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái để cháu ngày một vững vàng hơn trong cuộc sống. Chúc cho mẹ con cháu Quỳnh dưới mái nhà kiên cố này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 6.
Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 7.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ niềm vui cùng với gia đình bé Quỳnh.

Khi trực tiếp đến thăm hoàn cảnh mẹ con bé Quỳnh từ chương trình trước đó, anh Phạm Tuấn Anh đã không khỏi chạnh lòng khi thấy nơi nghỉ ngơi của 2 mẹ con là chiếc giường nằm nơi chái nhà được bao quanh bởi những tấm bạt không còn lành lặn. Vì vậy, anh Tuấn Anh đã quyết tâm kêu gọi bạn bè đồng hành với Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N để mang đến một ngôi nhà khang trang hơn tặng mẹ con bé Quỳnh.

“Chia sẻ hoàn cảnh gia đình cháu Quỳnh, bạn bè tôi từ khắp mọi nơi đã gửi cho tôi người vài trăm ngàn đồng, người một vài triệu với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” để góp thêm viên gạch giúp đỡ gia đình. Hôm nay, tôi thấy rất vui khi chỉ 2 tháng nữa thôi, mẹ con cháu Quỳnh sẽ được sống dưới mái nhà kiên cố” – Anh Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương vui mừng nói.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 8.

Ông Trần Viết Hướng – Bí thư Đảng ủy xã Kháng Nhật bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn thiện nguyện. Đồng thời khẳng định sẽ sát sao trong quá trình xây dựng công trình nhà tình nghĩa mà Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ trao tặng.

Trước những tình cảm của Báo cùng nhà tài trợ dành tặng cho hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, ông Trần Viết Hướng – Bí thư Đảng ủy xã Kháng Nhật bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đoàn thiện nguyện. Đồng thời, ông Hướng khẳng định: “Sau lễ khởi công, tuần tới Ban thường vụ xã sẽ chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, chính quyền nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa thêm nguồn hỗ trợ theo đề án xóa nhà tạm về cho gia đình cháu Quỳnh. Đồng thời, yêu cầu các đoàn thể cùng phối hợp giúp ngày công như: Làm nền móng, xây tường…giúp cho gia đình. Chúng tôi sẽ sát sao về tiến độ công trình để có những thông tin cập nhật với phía nhà tài trợ và đảm bảo đúng tiến độ xây dựng”.

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 9.

Niềm vui của cả thôn nhỏ xã vùng cao thuộc huyện Sơn Dương chứng kiến những thời khắc đầu tiên trong quá trình xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Quỳnh.

Những xẻng cát đầu tiên được xúc lên như khơi dậy tất cả sự yêu thương, quan tâm và sẻ chia của các nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống của 2 mẹ con. Sau hai tháng nữa, nụ cười khi có mái ấm thật sự sẽ nở trên môi gia đình ba thế hệ của cháu Quỳnh. Đó sẽ là một ngôi nhà che mưa, nắng bao bọc để mẹ con bé Quỳnh có tương lai tươi sáng hơn!

Hạnh phúc vỡ òa tại “Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa” tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 10.

Những ngày tháng tươi đẹp đang đợi Quỳnh phía trước, một mái nhà đúng nghĩa sẽ là nơi chở che cho 2 mẹ con bé Quỳnh trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem