Ước mơ thành hiện thực của gia đình nghèo 3 thế hệ

Nguyệt Minh Thứ tư, ngày 13/03/2024 13:59 PM (GMT+7)
Những ngày qua, các thành viên trong gia đình ông Trần Đức Hải (thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ai cũng vui. Bởi ước mơ cả đời của ông Hải, của cả gia đình 3 thế hệ sắp trở thành hiện thực.
Bình luận 0

“Tôi chưa từng nghĩ gia đình mình có thể may mắn như vậy"

Nhấc máy, ông Hải (SN 1957) vui vẻ nói chuyện, chúng tôi cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của ông. Ông Hải phấn khởi khoe: “Sáng nay lãnh đạo xã xuống báo với gia đình sẽ được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, mạnh thường quân và địa phương hỗ trợ xây nhà mới. Biết được tin cả nhà tôi mừng lắm, ở cả cái thôn này, có lẽ gia đình tôi là gia đình đầu tiên được giúp đỡ nhiều như vậy".

Ước mơ thành hiện thực của gia đình nghèo 3 thế hệ - Ảnh 1.

Gia đình ông Trần Đức Hải có 6 người, 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ được xây dựng từ những năm 80.

Gia đình ông Hải có 6 người, 3 thế hệ chung sống với nhau trong căn nhà nhỏ cũ kỹ rộng chưa đến 50m2. Ông Hải và vợ đều đã già yếu, sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi. Cô con gái út hôn nhân đổ vỡ hiện tại cũng mang con về ở với bố mẹ.

Đặc biệt khó khăn nhất là cô con gái cả - chị Trần Thị Huệ (SN 1981). Chị Huệ từ nhỏ vốn không nhanh nhẹn, khoẻ mạnh nên không học được chữ, không có khả năng lao động. Cuộc sống của chị hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ. Năm 2019, chị Huệ sinh bé Trần Thị Ngọc Quỳnh, gia đình vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Ước mơ thành hiện thực của gia đình nghèo 3 thế hệ - Ảnh 2.

Cháu Quỳnh từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Em được nuôi lớn từ những bát nước gạo thay vì những hộp sữa dinh dưỡng như bao đứa trẻ khác.

Không may mắn như những đứa trẻ khác, từ nhỏ em Quỳnh đã phải uống nước gạo thay sữa. Số lần được uống sữa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sinh ra đã không biết mặt bố, mẹ ốm yếu, phần lớn tuổi thơ của Quỳnh đều dựa vào ông bà ngoại.

Ở trong ngôi nhà cũ kỹ xập xệ, đã từ lâu ông Hải mong có thể xây một ngôi nhà mới, đủ chỗ che mưa che nắng cho con cháu. “Ước vẫn chỉ là ước, xây một ngôi nhà tốn cả trăm triệu, chúng tôi không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy" - Ông Hải tâm sự.

Ước mơ thành hiện thực của gia đình nghèo 3 thế hệ - Ảnh 3.
Ước mơ thành hiện thực của gia đình nghèo 3 thế hệ - Ảnh 4.

Đoàn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đến thăm và trao tặng quà gia đình cháu Quỳnh.

Thế nhưng kỳ tích đã đến với gia đình ông. Sau khi bài “Ông ngoại cầu mong giúp đỡ để cháu được đến trường” được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt, đã có rất nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Nhờ đó, ước mơ có một ngôi nhà mới của ông cuối cùng cũng thành hiện thực.

Theo kế hoạch, ngày 14/3, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt sẽ tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến, sau 2 tháng xây dựng, gia đình sẽ được chuyển vào ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn. Nhận được món quà to lớn từ tấm lòng của các nhà hảo tâm trên cả nước và địa phương, ông Hải xúc động nghẹn ngào:

“Cháu Quỳnh nhỏ tuổi nhất nhà cũng biết vui mừng, cháu nó hồn nhiên lắm, chốc lát lại hỏi: “Ông ơi! Vậy là mình sắp có nhà mới hả", “Cháu được ở nhà đẹp phải không?”. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, các nhà hảo tâm trên cả nước và chính quyền xã Kháng Nhật đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi".

Lễ khởi công Xây dựng nhà tình nghĩa Gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức vào ngày 14/3. Mái nhà hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc cho gia đình ông Hải, chắp cánh cho tương lai đầy rộng mở của cô bé Trần Thị Ngọc Quỳnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem