Con gái ung thư, con trai tâm thần, người cha già lao lực gồng gánh gia đình

Kim Khánh Chủ nhật, ngày 10/03/2024 14:00 PM (GMT+7)
Dù gần 70 tuổi, nhưng ông Trần Hùng Vỵ (SN 1955, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang phải gồng mình để cùng cô con gái chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Không có điều gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải chứng kiến người đầu xanh đang từng giây phút giành giật sự sống với tử thần.
Bình luận 0

Sóng gió ập đến gia đình khi nghe tin bạo bệnh

Gia đình vợ chồng ông Vỵ sinh được 4 người con, hai con trai, hai con gái. Trong đó, chị Trần Thị Phương Thúy (SN 1986, Thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị mù bẩm sinh. Người em trai Trần Xuân Cường (SN 1991) bị tâm thần từ nhỏ, khả năng lao động yếu kém, chỉ có thể phụ việc nhẹ nhàng. Không có thị lực, cuộc sống sinh hoạt của chị Thuý đã vô cùng khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng lao động để có tiền lo cho bố mẹ già và người em trai tâm thần.

Con gái ung thư, con trai tâm thần, người cha già lao lực gồng gánh gia đình - Ảnh 1.

Chị Thúy (thứ hai bên phải) cùng gia đình quây quần trong căn nhà nhỏ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Làm việc tại Hội người mù huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), có tháng đủ, tháng thiếu, vì nguồn thu nhập ít ỏi và bấp bênh, chị Thúy phải bóp chặt chi tiêu để tiết kiệm. Năm 2017, chị Thúy được chẩn đoán và kết luận phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật tại bệnh viện Việt Đức. Biến cố lại ập đến thêm một lần nữa khi chị cảm thấy chán ăn, buồn nôn và mất ngủ cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, chị cùng cha đi khám và được bác sĩ kết luận bị ung thư tủy, màng hạch. Hai cha con không đứng vững, mọi thứ đều sụp đổ trước mắt.

Trước đây vợ chồng ông Vỵ rất chăm chỉ làm ăn, có mảnh đất cũng nuôi trồng rau củ, nuôi gia cầm đem ra chợ bán. Nhưng hiện tại do sức khỏe không đủ để làm kinh tế nên mọi chi phí trở nên cạn kiệt. Mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai đã già yếu của người cha, ông cùng con gái chăm sóc nhau tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Con gái ung thư, con trai tâm thần, người cha già lao lực gồng gánh gia đình - Ảnh 2.

Ông Vỵ luôn cố gắng ở bên cạnh chăm chút cẩn thận cho cô con gái.

Mỗi lần đi từ Hà Tĩnh lên viện, ông cũng được bà con lối xóm hỗ trợ tiền xe đi lại, một chút ít để dành để trả viện phí, ròng rã suốt 6 tháng trời. Hiện tại chị Thúy đang được truyền hóa chất, nhưng những cơn đau luôn dày xéo lên tấm thân nhỏ bé. Nhìn con đau quặn trên giường bệnh mà ông Vỵ đau xót: “Nhìn mà tôi không kìm được nước mắt, thương lắm, trước đây có da có thịt mà giờ gầy hẳn đi, mỗi lần truyền là đau thắt không chịu được”.

Tinh thần lạc quan giữa cơn bạo bệnh

Nằm trên giường bệnh xung quanh là những chai hóa chất thay phiên nhau được truyền vào cơ thể nhỏ bé của chị. Khi được thăm hỏi, chị Thúy chậm rãi tâm sự: “Tôi vẫn luôn có niềm hy vọng phép màu sẽ xảy ra, có thể được khỏi bệnh, được trở lại đi làm sinh hoạt lại như trước đây, để phần nào vơi bớt gánh nặng cho bố, ông đã hy sinh cho chị và gia đình rất nhiều”

Con gái ung thư, con trai tâm thần, người cha già lao lực gồng gánh gia đình - Ảnh 3.

Chân dung người cha già yếu lo lắng cho con gái mù đang phải điều trị ung thư.

Nhắc đến người con gái đang đau ốm trên giường bệnh mà ông rơi nước mắt, bao nhiêu lần lên viện là bấy nhiêu lần hai cha con nương tựa vào nhau. Ánh mắt của người cha buồn rầu chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt : “Con gái luôn động viên tôi cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua, phải thật vững tin có sức khỏe để còn chăm sóc, lo cho cả gia đình”.

Ông Vỵ chậm rãi dùng đôi bàn tay nhăn nheo sạm đi vì nắng gió để lau mặt, chăm sóc cho chị Thúy từng chút một. Cảm nhận được tình cảm sâu sắc qua đôi mắt ngấn lệ của người cha dành cho mình, chị Thuý luôn tự dặn lòng phải kiên cường trước ngày tháng gian nan.

Ông Nguyễn Mạnh Hiền - Trưởng thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Ở địa phương gia đình ông Vỵ rất chăm chỉ lao động nhưng do vấn đề sức khỏe già yếu ông cũng không thể làm kinh tế, gia đình hoàn cảnh con trai thì bị tâm thần, con gái thì bị bệnh hiểm nghèo, địa phương hỗ trợ kêu gọi chăm lo cho đời sống gia đình. Gia đình được hưởng chính sách chế độ cho người tàn tật nhưng vẫn rất khó khăn. Mong các mạnh thường quân trên cả nước giúp đỡ cho gia đình vượt qua giai đoạn chông gai này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 9324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem