“Tôi chỉ còn chị là người thân duy nhất trên đời, cầu xin cô bác cứu giúp”

Hoài Thương Thứ sáu, ngày 16/02/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bước vào tuổi xế chiều, hai chị em bà Hoàng Thị Lĩnh (tỉnh Thái Bình) không được nghỉ ngơi mà phải chống chọi lại số phận hẩm hiu, khi cả hai cùng lâm vào cảnh bệnh tật. Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khiến hai chị em bà phải bất lực kêu cứu.
Bình luận 0

Suốt nhiều tháng nay, tại Khoa Bệnh máu tổng hợp của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Viện Huyết học), các bác sĩ và điều dưỡng khoa dường như đã quá quen với hình ảnh bà Hoàng Thị Lĩnh (SN 1960, thôn Đồng Kinh, xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chạy đôn chạy đáo để lo cho người chị là bà Hoàng Thị Lan (SN 1958) đang mắc bệnh đa u tuỷ xương.

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp của gia đình bà Lĩnh, phóng viên Báo Dân Việt đã tìm hiểu về hoàn cảnh của bà. Trên chiếc ghế chờ ở hành lang bệnh viện, bà Lĩnh với vẻ mặt đầy não nề đang ngồi chờ chị gái mình xét nghiệm máu. Phần vì mang bệnh trong người, phần vì lo lắng cho sức khoẻ của chị, người bà Lĩnh gầy xọp hẳn đi, hốc mắt sâu vì nhiều đêm không ngủ.

“Tôi chỉ còn chị là người thân duy nhất trên đời, cầu xin cô bác cứu giúp”- Ảnh 1.

Hàng trăm nỗi trăn trở đè nặng lên đôi vai gầy gò của người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, không còn bố mẹ, hai chị em bà chỉ biết nương tựa nhau mà sống cho qua ngày. Vốn chỉ mong một cuộc sống đơn sơ với bữa rau, bữa cháo, nhưng số phận lại trớ trêu thay khi đẩy cả 2 vào cảnh bệnh tật.

Được biết, bà Lĩnh vốn mắc bệnh u tuyến giáp nhưng chần chừ mãi chưa điều trị vì nghĩ đến hoàn cảnh gia đình. Bẵng đi một thời gian, khối u của bà đã phát triển tới mức có thể cảm nhận rõ cái nghèn nghẹn trong cổ họng khi nuốt. Dẫu biết càng để lâu càng khó chữa, bà Lĩnh nhất quyết nhường cơ hội đó cho chị gái mình vì bệnh tình của bà Lan nguy cấp hơn.

“Tôi chỉ còn chị là người thân duy nhất trên đời, cầu xin cô bác cứu giúp”- Ảnh 2.

Dìu chị mình trở về phòng nghỉ ngơi, Bà Lĩnh chốc chốc lại hỏi thăm xem chị có đau chỗ nào không.

Đôi mắt đỏ hoe, bà Lĩnh tâm sự: “Ban đầu, chị tôi thường có biểu hiện đau đầu, đau lưng nhưng phớt lờ vì nghĩ là bệnh tuổi già. Đến khi cơn đau đã lên tới đỉnh điểm, tôi tức tốc đưa chị tới bệnh viện khám thì nhận được kết quả mắc bệnh đa u tủy xương giai đoạn 3.

Từ khi biết tin chị mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi dường như sụp đổ. Nhìn chị cố chống chọi từng cơn đau, tôi xót lắm. Nếu chị có mệnh hệ gì, tôi chỉ còn một thân một mình trên đời, nghĩ đến đó tôi không chịu được”.

Nhìn thấy em gái lo lắng, bà Lan nước mắt lăn dài trên má: “Là chị đáng lẽ ra tôi phải chăm sóc cho em, nhưng khổ nỗi bị bệnh tật hành hạ nên cũng đành bất lực để em gái phải chăm ngược lại cho mình”.

Từ ngày chị đổ bệnh, bà Lĩnh cũng lên Hà Nội chăm bệnh cho chị mình khiến cho cuộc sống của gia đình 2 người rơi vào ngõ cụt. Khoản tiền trợ cấp hàng tháng từ hộ nghèo vốn không đủ chi phí sinh hoạt cho hai bà, nay lại càng vô vọng hơn bao giờ hết. Đến bữa ăn, 2 chị em bà cũng phải trông chờ vào các đoàn từ thiện, không thì dè dặt mua ít cơm cháo cho đỡ đói.

“Tôi chỉ còn chị là người thân duy nhất trên đời, cầu xin cô bác cứu giúp”- Ảnh 3.

Nhìn số tiền dùng để lo việc ăn uống, đi lại ngày càng vơi đi, bà Lĩnh không khỏi lo lắng.

Ông Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND xã Thuần Thành (huyện Thái Thụỵ, tỉnh Thái Bình) xác nhận hoàn cảnh của hai chị em bà Hoàng Thị Lan thuộc diện hộ nghèo của địa phương. “Cả hai bà đều có tuổi cả rồi nhưng không ai chăm sóc, nay lại cùng mắc bệnh khiến kinh tế gia đình thêm phần khó khăn”.

Ước mong lớn nhất từ tận trái tim của gia đình bà Hoàng Thị Lan là kinh phí để điều trị bệnh vì bà phải nằm viện thường xuyên. Bên cạnh đó, em của bà là bà Lĩnh cũng cần chữa trị kịp thời để bệnh tình không tiến triển xấu đi. Dù địa phương cũng như mọi người xung quanh đã cố gắng hỗ trợ nhưng việc điều trị cần tiến hành liên tục và lâu dài nên chỉ giúp được một phần nhỏ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Chính bày tỏ mong muốn bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt sẽ chung tay giúp đỡ, để 2 bà có thể yên tâm chữa trị, an hưởng tuổi già.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 160224

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem