Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt

Trọng Tuấn Thứ sáu, ngày 22/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chưa hết đau lòng sau khi chồng qua đời do ung thư gan, bà Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1972) sụp đổ lúc biết tin mình cũng mắc phải căn bệnh đa u tủy xương. Ước mong được khỏi bệnh để tiếp tục kiếm tiền, chăm sóc cho con là động lực giúp bà Nhiệm gắng gượng qua từng ngày điều trị.
Bình luận 0

Cuộc chiến với căn bệnh quái ác

Sau khi chồng qua đời do ung thư gan, bà Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1972, Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) suy sụp thêm lần nữa vì nhận được thông tin mình mắc phải căn bệnh đa u tủy xương. Gần một năm qua, bà Nhiệm ròng rã điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Từng là lao động chính trong gia đình, giờ đây bà Nhiệm không thể tiếp tục làm ruộng để kiếm tiền chăm sóc cho cậu con trai lớp 7.

“Chồng mất, nhà chỉ có tôi đi làm kiếm tiền, giờ cũng phải nằm viện triền miên thế này. Gia đình cũng không có nguồn trợ cấp nào, vì trước đây hai vợ chồng đều khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn nên kinh tế khá. Nay ốm chi phí mỗi tháng rất tốn kém, tiền thuốc thang, tiền viện phí và còn tiền cho con ăn học. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đây giờ cũng đã cạn kiệt, không biết lo cho con đi học như thế nào”.

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt- Ảnh 1.

Mỗi ngày nằm viện là một ngày bà Nhiệm phải lo lắng về những khoản chi phí khổng lồ.

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt- Ảnh 2.

Đôi bàn tay hằn rõ sự tần tảo của bà Nhiệm đã bao năm không được nghỉ ngơi.

Mỗi ngày trôi qua ở bệnh viện là mỗi ngày bà Nhiệm phải lo lắng về những khoản tiền khổng lồ để chữa bệnh và nuôi con. Bà Nhiệm cố gắng tiết kiệm từng chút chi phí, chỉ mong một ngày khỏi bệnh để được về quê tiếp tục làm việc và chăm sóc cho con trai.

“Tôi cũng không dám ăn nhiều, khi thì xin cơm từ thiện, những hôm không có các nhà hảo tâm đến phát cơm, tôi chỉ dám mua suất cơm hay suất cháo ở căng tin. Mua một suất, để dành ăn 2 bữa cho tiết kiệm” - Bà Nhiệm nghẹn ngào chia sẻ.

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt- Ảnh 3.

Sự tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt của bà Nhiệm sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Ước mong giản đơn

Khi được hỏi về ước mong lớn nhất lúc này, bà Nhiệm với vẻ mặt u sầu nhìn xa xăm: “Ước mong của tôi giờ là khỏe mạnh, được quay về với cuộc sống giản dị trước đây. Đi làm ruộng dù có vất vả, cực nhọc nhưng có thể được ở quê, ở gần con trai đã lâu không thấy bóng mẹ”.

Em Trần Trung Dũng (SN 2012 - Học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh) - con trai bà Nhiệm, từ lâu đã không được cảm nhận hơi ấm của cả bố và mẹ. Đối với em, mẹ luôn là người chăm sóc, yêu thương em kể từ khi bố qua đời. Những đêm đầu phải ngủ nhờ nhà họ hàng, Dũng chưa quen nên bật khóc hàng đêm, khi biết sẽ phải xa mẹ một thời gian rất lâu do mẹ đang bị bệnh nặng. Kể từ khi mẹ bị bệnh Dũng vẫn hàng ngày cắp sách đến trường, mang theo bao nỗi nhớ mẹ, mong chờ ngày mẹ khỏe mạnh.

“Con chỉ mong mẹ khỏi bệnh để về với con, con muốn gặp mẹ lắm. Con nhớ món canh rau ngót mẹ vẫn hay nấu mỗi khi con đi học về” - em Dũng hồn nhiên chia sẻ.

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai cậu bé lớp 7 mờ mịt- Ảnh 4.

Bà Nhiệm ngày nào cũng chỉ mong ngóng ngày khỏi bệnh để được về với con trai.

Gia đình bà Nhiệm được xét vào hộ cận nghèo từ năm 2024, được trợ cấp mỗi tháng nhưng số tiền trợ cấp ít ỏi cũng không đủ cho người mẹ đơn thân gồng gánh gia đình và đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Anh Nguyễn Văn Thái - Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã Quỳnh Minh chia sẻ: “Gia đình bà Nhiệm thuộc hộ cận nghèo, gia đình khó khăn chồng vừa mất thì vợ nhận tin bị bệnh nặng phải xuống Hà Nội chữa trị. Nhà thì bỏ trống được gần một năm, còn mỗi đứa con trai lớp 7 đang ở địa phương. Lúc chồng bà Nhiệm mất, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc cũng đã hỗ trợ nhưng giờ lại đến bà Nhiệm lâm bệnh, rất đáng thương”.

Người mẹ đơn thân tảo tần một mình nuôi con giờ đây không thể lao động vì căn bệnh quái ác, dai dẳng đang hàng ngày bòn rút đi sức khỏe của mình. Một tương lai tươi sáng đối với bà Nhiệm là quá xa vời. Lúc này đây, bà Nhiệm khẩn thiết mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay giúp bà Nhiệm có tiền chữa bệnh, con trai đủ tiền đóng học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 22324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem