Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 15/12/2023 16:15 PM (GMT+7)
Mới chỉ học lớp 8, nhưng đó là điều Mai Hiển Nam (xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) tâm sự với chúng tôi.“Chú lính chì" nhỏ bé vẫn đang dũng cảm chiến đấu với bệnh tật hằng ngày.
Bình luận 0

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3). Thực hiện: Nguyệt Minh.

“Con ước được làm người bình thường"

Trên chiếc bàn học đơn bằng gỗ đã cũ kĩ, Mai Hiển Nam chăm chú học bài cùng người anh họ Mai Toàn Thắng. Không chỉ ở chung một nhà, Nam và Thắng còn học chung một lớp. Từ nhỏ đến lớn, cả hai anh em gắn bó, đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.

Phần kiến thức nào Nam chưa kiểu, Thắng đều ân cần giảng giải cho em: “Nam rất thông minh. Con chỉ cần giải thích từ từ, cặn kẽ là em hiểu ngay".

Khoảnh khắc Nam tập trung học, gương mặt em toát lên vẻ thông minh, xán lạn. Năng lượng tích cực từ em khiến chúng tôi không thể tin, đây là cậu bé đang hàng ngày chiến đấu với căn bệnh về thần kinh.

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)  - Ảnh 2.

Mai Hiển Nam (áo đen) là một cậu bé chăm chỉ, em rất thích học môn Ngữ Văn và ước mơ trở thành thầy giáo dạy Văn trong tương lai.

Nam thích đi học, chàng trai nhỏ chỉ sợ những ngày bị ốm, không được đến trường để học kiến thức mới, không được gặp thầy cô, bạn bè. Đối với Nam, những lúc được đi học là thời gian hạnh phúc nhất. 

“Khi đi học, anh Thắng luôn bên cạnh quan tâm con, nếu con ốm anh sẽ đưa đồ ăn, nước và thuốc cho con uống. Con may mắn khi có anh Thắng là bạn đồng  hành và được thầy cô, bạn bè rất yêu thương” - Nam chia sẻ, ánh mắt Nam toát lên niềm hạnh phúc, sự chân thành. 

Nam đặc biệt yêu thích môn Ngữ Văn, trở thành giáo viên Ngữ Văn là ước mơ của em. Cô Nguyễn Thị Huyền (giáo viên môn Ngữ Văn) cảm nhận rõ sự nỗ lực của Nam qua từng bài văn em viết: “Nam có năng khiếu học môn Ngữ Văn. Em biết cách bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thông qua từng con chữ. Tôi thấy rõ sự tiến bộ của em qua từng bài viết. Thật hiếm có bé nào lớn lên trong khó khăn như Nam lại nỗ lực, quyết tâm cao như thế".

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)  - Ảnh 3.

Nam cùng hai người anh em họ đạp xe đến trường. Cùng lớn lên trong căn nhà nhỏ bé, cùng chia sẻ từ những cái ăn, cái mặc nên các em có sự gắn kết đặc biệt với nhau.

Nam biết bản thân mắc căn bệnh về thần kinh, đôi khi bị lên cơn co giật, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Tâm sự với chúng tôi, đôi mắt cậu bé chợt buồn: “Đầu tiên con bị đau đầu và sốt, sau đó dần mất nhận thức. Tỉnh lại, con không nhớ mình đã làm gì nữa và cảm thấy rất mệt".

Khi biết những hành động của mình đã tự làm tổn thương chính bản thân và mọi người, Nam rưng rưng nước mắt vì bất lực: “Con ước được làm người bình thường. Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình". Từng câu nói của Nam khiến chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Không mong muốn điều gì cao sang, Nam chỉ muốn được trở thành một người bình thường. Điều tưởng chừng như hiển nhiên với những đứa trẻ khỏe mạnh.

“Bố luôn là người hùng trong con"

Từ nhỏ, Nam và em gái Mai Huyền Trang (lớp 7, Trường THCS Trịnh Xá) phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu tình thương của mẹ. Thế nhưng, đó vẫn không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả gia đình. Bi kịch của gia đình thật sự đến khi bố em là anh Mai Hiển Tuấn mất đi sức lao động.

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)  - Ảnh 5.

Đối với anh Tuấn, 2 con là niềm may mắn lớn nhất cuộc đời mình, cũng chính là động lực để anh tiếp tục cố gắng.

Trước đây thu nhập gia đình ổn định, anh Tuấn thường xuyên đi làm từ thiện. Đối với anh, giúp được người có hoàn cảnh khó khăn dù ít dù nhiều cũng là điều hạnh phúc. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh Tuấn là khoảnh khắc anh quyết định hiến thận nhân đạo vào năm 2016. 

Anh Tuấn nhớ lại: “Hồi đó khi đưa Nam đi khám, tôi vô tình gặp một người phụ nữ đang khóc ở ghế đá. Hỏi thăm thì biết cô còn phải nuôi 2 con nhỏ nhưng lại mắc bệnh thận, phải được ghép thận mới giữ được sức khoẻ. Vậy nên tôi đã không nghĩ ngợi nhiều mà quyết định thuyết phục gia đình đồng ý hiến thận của tôi cho cô”. 

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)  - Ảnh 6.

Nhìn con đau ốm, anh Tuấn như đứt từng khúc ruột. Anh cho biết dù có phải bán nhà thì cũng kiên trì chữa bệnh cho con tới cùng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng anh Tuấn lúc đó đã không lường được hậu quả về sau. Anh bị lời ra tiếng vào vì mọi người hiểu nhầm anh đi bán thận kiếm tiền. Càng về sau, sức khoẻ của anh Tuấn lại càng suy giảm. Hậu quả lớn nhất ập đến với anh là việc mất đi sức khỏe 4 năm nay.  

“Tôi không đi làm được nữa, không kiếm ra tiền. Số tiền vay nợ để chữa bệnh cho Nam cũng không biết làm cách nào để trả được. 3 bố con sống lay lắt nhờ tiền trợ cấp và sự hỗ trợ của chị gái" - anh Tuấn bất lực, ánh mắt nhìn về phía khoảng trời xa xăm.  

Trong mắt Nam, dù bố có như thế nào cũng vẫn là người hùng trong lòng em. Em biết từ ngày mẹ bỏ đi, bố đã phải gắng gượng rất nhiều để nuôi 2 anh em khôn lớn: “Điều ước lớn nhất của bố con là con được đi chữa bệnh, con và em gái được đi học. Nhưng điều ước lớn nhất của con là bố được khoẻ mạnh để sống hạnh phúc cùng chúng con".

Những cảnh đời cơ cực: “Con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình" (Bài 3)  - Ảnh 7.

Mai Huyền Trang rất thương anh trai và bố. Cô bé nhỏ mơ ước được đi học đầy đủ để sau này có một công việc ổn định, là chỗ dựa cho bố và anh trai.

Năm học này, tiền học của Nam mới chỉ đóng được 1 phần nhỏ, tiền học của Trang thậm chí chưa được đóng. Bố không thể đi làm, lại sống trong gia đình đặc biệt có đến 10 người (bà ngoại, gia đình nhà bác gái, gia đình nhà chú) nhưng chỉ có bác Mai Thị Thắm là lao động chính. Tương lai của Nam, của cả 10 người đều không biết sẽ đi về đâu nếu như chị Thắm, trụ cột của gia đình không còn sức khoẻ để đi làm. 

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đại gia đình bé Mai Hiển Nam, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự chung tay chia sẻ từ cộng đồng. Mỗi sự đóng góp đều giúp phần thắp sáng ước mơ chinh phục con chữ của 5 đứa trẻ trong nhà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 131223


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem