"Mỗi ngày tôi mạnh mẽ thêm nhờ những tấm lòng nhân ái"

Lan Anh Thứ sáu, ngày 06/10/2023 16:30 PM (GMT+7)
Sau khi mất người chồng yêu thương, gia đình chị Giang suy sụp đi nhiều cả về tinh thần và chỗ dựa kinh tế. May mắn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ các nhà hảo tâm chị Giang dần vực dậy tinh thần, mạnh mẽ nuôi 3 con thơ và cha mẹ chồng già.
Bình luận 0

Hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Gia đình chị Phạm Thị Mỹ Giang (SN 1984) nhận được hỗ trợ từ các mạnh thường quân, sau khi bài kêu gọi "Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh" do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải.

Ngày 05/10/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục trao gửi những tấm lòng của các nhà tài trợ đến chị Giang, cháu Khôi Nguyên, Khánh Chi và Đăng Khoa. Phần quà lần này bao gồm 12.400.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo, sữa. 4 mẹ con cùng đón niềm vui khi nhận được món quà ý nghĩa từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ.

"Mỗi ngày tôi mạnh mẽ thêm nhờ những tấm lòng nhân ái" - Ảnh 1.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha Khoa Sài Gòn H.N thay mặt các nhà tài trợ trao tặng học bổng cho các em học sinh trước sự chứng kiến của nhà trường.

Được biết trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình kèm những phần quà đặc biệt cho anh em Khôi Nguyên.

Sau khi đọc được thông tin của gia đình chị Giang trên Báo điện tử Dân Việt, bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc công ty TNHH Tiger Wood đã đặc biệt dành sự cảm thông, chia sẻ với gia đình.

 Cũng là một người mẹ nên bà Hà Vy thấu hiểu tâm tư, nỗi lo lắng của chị Giang dành cho các con của mình. Chính bởi điều đó nên bà Hà Vy mong muốn góp chút sức nhỏ, hỗ trợ 4 mẹ con 1.000.000đ/tháng.

Ngoài sự hỗ trợ bằng tiền mặt, bà Hà Vy còn gửi tặng các con những món quà như: Sữa, gấu bông,... Bên cạnh đó, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng gửi tặng gia đình những phần quà: Vở, bút, áo trắng, sách truyện cho 3 đứa trẻ.

"Mỗi ngày tôi mạnh mẽ thêm nhờ những tấm lòng nhân ái" - Ảnh 2.

Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N đến Trường Tiểu học Ninh Giang làm việc và trao tặng học bổng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân cũng như sự quan tâm của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, chị Giang bộc bạch: "Từ ngày chồng tôi mất đến nay đã hơn nửa năm, tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm sát sao của quý Báo cùng các mạnh thường quân. Đặc biệt là sự quan tâm của bác sĩ Trương Cao Luận và chị Hà Vy, từ miền Nam xa xôi nhưng đã quan tâm đến gia đình, quan tâm đến tương lai của các con mà hỗ trợ.

Với số tiền này, các con có thể yên tâm học tập đầy đủ với các trang thiết bị cần thiết. Cũng mong rằng các con học tập tốt, không phụ sự quan tâm của các mạnh thường quân và thầy cô giáo trong nhà trường". 

"Mỗi ngày tôi mạnh mẽ thêm nhờ những tấm lòng nhân ái" - Ảnh 3.

Cô Đỗ Thị Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Giang phát biểu trong buổi trao học bổng cho gia đình chị Mỹ Giang và 3 cháu Khôi Nguyên, Khánh Chi, Đăng Khoa.

Chứng kiến các con nhận được hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm, cô Đỗ Thị Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Giang cho biết: "Thật vui mừng khi hoàn cảnh khó khăn của học sinh tại trường được quý Báo quan tâm và giúp đỡ. 2 em Khôi Nguyên và Khánh Chi thiệt thòi khi mất đi người cha yêu thương khi vẫn còn quá nhỏ.

Nhà trường vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ một chút gánh nặng cho gia đình 2 cháu, để mẹ cháu yên tâm làm việc. Xin chân thành cảm ơn quý Báo và các nhà tài trợ".

Lời hứa vượt qua nghịch cảnh

Trước đây, với đồng lương ít ỏi nhưng phải xoay xở mọi thứ từ bữa cơm, manh áo, đến chi phí học tập cho các con, chị Giang rơi vào bế tắc. Chị Giang trải lòng: "Khi anh Đạt bị tai nạn nằm liệt giường, một mình tôi chăm nom nên chẳng thể đi làm. Sau khi lo hậu sự cho chồng xong, tôi quay lại với công việc Kế toán ở Hợp tác xã thôn La Mai.

Bây giờ tôi cũng đã nhận làm thêm công việc bưng bê vào thời gian trống. Tuy nhiên công việc này đồng lương cũng vô cùng ít không đủ chi phí cho gia đình. Điều tôi lo lắng nhất là tương lai của 3 con nhỏ vì điều kiện hiện tại tôi khó có thể lo cho các con đủ đầy như các bạn đồng trang lứa

Nhận được thêm sự hỗ trợ của quý Báo và các mạnh thường quân, 4 mẹ con tôi biết ơn vô cùng".

"Mỗi ngày tôi mạnh mẽ thêm nhờ những tấm lòng nhân ái" - Ảnh 4.

Khôi Nguyên, Khánh Chi cùng mẹ đến nhận học bổng với tâm trạng vui mừng và biết ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ.

Chị Giang chia sẻ thêm, khi thông báo cho các con về việc sẽ được gặp lại các cô chú giúp đỡ gia đình thời gian vừa qua, các con rất vui. Khôi Nguyên và Khánh Chi cùng mẹ đến gặp các thành viên trong đoàn thiện nguyện với tâm trạng vui mừng. Sau bao tháng, 2 em được gặp lại "ân nhân" của mình. Khôi Nguyên là anh cả, trải qua những khó khăn, thấy mẹ vất vả nhiều nên em đã có suy nghĩ trưởng thành hơn.

Gặp lại bác Trương Cao Luận và các thành viên trong Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Khôi Nguyên bày tỏ niềm vui: "Con cảm ơn bác Luận và cô Hà Vy đã giúp đỡ gia đình con. Gặp lại các cô, chú con vui lắm ạ. Con hứa sẽ học thật tốt để mang giấy khen về tặng bác Luận và cô Hà Vy".

Danh sách ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Mỹ Giang cụ thể như sau:

1. Bạn đọc Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 8.000.000 đồng

2. Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 500.000 đồng

3. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

4. Bạn đọc Phan Mạnh Hưng ủng hộ 500.000 đồng

5. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

6. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 2.800.000 đồng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem