“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 06/10/2023 09:45 AM (GMT+7)
Ngày 5/10, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N đã trao tặng 12.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà đến tận tay chị em sinh ba Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
Bình luận 0

Hạnh phúc và may mắn đến với 3 chị em sinh ba ở Ninh Bình

Trước đó, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc đến hoàn cảnh 3 chị em Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo thông qua bài viết “Thiếu tình thương cha mẹ, ba chị em nỗ lực vượt khó” vào ngày 04/05/2023. Sau 5 tháng kêu gọi, hoàn cảnh khó khăn và sự nỗ lực vươn lên của 3 chị em đã chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm trên cả nước.

“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”  - Ảnh 1.

Ba chị em sinh ba Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) dù phải chịu cảnh cha mẹ chia ly từ 8 tháng tuổi, nhưng các em vẫn luôn cố gắng và đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong học tập.

Từ tháng 6, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm: Chị Xà Thụy Hà Vy (Bình Dương), bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức trao tặng học bổng cho 3 chị em số tiền 20.500.000 đồng, bàn ghế, đèn học tập, sách vở… Trước thềm năm học mới, 3 chị em đã gửi bức thư xúc động chứa đựng lời cảm ơn và những tình cảm chân thành đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm.

Vừa qua, ngày 5/10, các em tiếp tục được nhận 12.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà khác từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm. Đứng trước sự quan tâm từ các nhà hảo tâm, Hồng Bích hạnh phúc: “Chúng con cảm ơn cô chú rất nhiều. Từ sự động viên lớn lao này, bọn con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô chú”. 

“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”  - Ảnh 2.

Trong năm học cuối cấp quan trọng, ba chị em sẽ có thêm thời gian tập trung học tập, không phải đi làm thêm kiếm tiền thông qua số tiền được tài trợ từ các nhà hảo tâm.

Năm học vừa qua, Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo đã đạt thành tích cao khi giành giải Ba cuộc thi HSG Vật Lý cấp huyện. Trong năm học cuối cấp này, cả 3 chị em đều đang nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu thi đỗ Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

Trong buổi lễ trao quà, Chị Đinh Thị Hoa - mẹ các em xúc động bày tỏ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ các con để các con có thể yên tâm tới trường, không phải tranh thủ đi làm thêm để lấy tiền học”.

Tinh thần vượt khó của 3 cô học trò nhỏ

Vừa tròn 8 tháng tuổi, Bích, Huệ và Thảo đã phải chịu cảnh cha mẹ chia ngả đôi đường. Kể từ đó, Hồng Bích sống với bố, còn Thanh Huệ, Thanh Thảo về sống cùng mẹ. Gia đình các em sống cùng thôn nhưng khác xóm. Cả bố và mẹ đều thuộc diện khó khăn của xã (mẹ thuộc hộ nghèo còn bố là hộ cận nghèo). Chưa từng đổ lỗi cho số phận, 3 chị em Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo vẫn yêu thương và cùng nhau cố gắng.

“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”  - Ảnh 3.

Ba chị em hạnh phúc chụp ảnh cùng bố mẹ mình, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cả gia đình cùng đoàn tụ.

Bích cho biết, cả 3 chị em vẫn có nhiều thời gian bên cạnh nhau khi ôn đội tuyển. Sau những giờ học, cả 3 chị em nhanh chóng trở về nhà để giúp đỡ, phụ việc bố mẹ. Trước đây khi sức khỏe vẫn còn chưa suy yếu, anh Vũ Văn Tâm (SN 1966) làm nghề mộc để có đồng ra đồng vào. Từ lúc phát bệnh tiểu đường năm 2013, anh Tâm không còn đủ khả năng để tiếp tục các công việc như bình thường được nữa. Kể từ đó, mọi chi phí sinh hoạt chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của anh em trong họ, cùng số tiền trợ cấp cho hộ cận nghèo.

“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”  - Ảnh 4.

Bác sỹ Trương Cao Luận đang kiểm tra răng cho Thanh Thảo.

Được ở với mẹ những tưởng sẽ có phần đỡ thiệt thòi, thế nhưng hoàn cảnh của Thanh Huệ và Thanh Thảo cũng không khá hơn. Chị Đinh Thị Hoa (SN 1973) - mẹ của các em làm công nhân vệ sinh môi trường dọn rác tại địa bàn thôn. Thu nhập không đủ để cho các em một cuộc sống vơi phần khó khăn. 

Cô Hoàng Thị Bích Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang chia sẻ: “Hoàn của 3 em Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo rất đặc biệt. Dù phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn nhưng các em luôn mạnh mẽ để vươn lên, là tấm gương sáng để các bạn học sinh khác noi theo”.

Như những bông hoa sen tỏa sắc từ bùn đất, hy vọng rằng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo sẽ hoàn thành tốt kì thi cấp 3, sớm trở thành chỗ dựa vững chãi của bố mẹ.

“Năm học này con sẽ không phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền nộp học”  - Ảnh 5.

Đoàn từ thiện - xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hỏi thăm gia đình Hồng Bích, Thanh Huệ, Thanh Thảo và làm việc cùng đại diện Trường THCS Ninh Giang.

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn chị Xà Thụy Hà Vy (Công ty TigerWood), Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã quan tâm và hỗ trợ hoàn cảnh của 3 em Vũ Thị Hồng Bích, Vũ Thị Thanh Huệ, Vũ Thị Thanh Thảo (SN 2009, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem