Cảm động câu chuyện cô sinh viên người Dao và hành trình diệu kỳ khi gặp người “cha nuôi” đặc biệt

Nguyệt Minh Chủ nhật, ngày 08/10/2023 20:13 PM (GMT+7)
Cô gái nhỏ dân tộc Dao Đặng Thị Thanh Thảo (SN 2004, xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã từng hết hi vọng học đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng Thảo đã may mắn mở được cánh cửa tương lai tươi sáng hơn khi gặp Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Bác sĩ Trương Cao Luận.
Bình luận 0

Trong kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Đặng Thị Thanh Thảo đã đạt số điểm cao là 27,5 điểm. Giây phút cầm giấy trúng tuyển ngành Công tác Thanh thiếu niên tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam cũng là lúc mọi hy vọng của em như bị dập tắt khi gia đình không đủ điều kiện cho em theo học.

Tháng 10/2022, thông qua sự kết nối từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, em Đặng Thị Thanh Thảo đã nhận được học bổng bao gồm hỗ trợ chi phí ăn học trong suốt 4 năm học đại học từ bác sĩ Trương Cao Luận (Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N). 

Thảo đã được đi học đại học, cánh cửa mới của cuộc đời em với những hi vọng về tương lai tươi sáng cũng được mở ra.

“Đây là lần đầu tiên trong đời con được tổ chức sinh nhật”

Như một thói quen, sáng thứ 7 hàng tuần, Thảo lại có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho các hoạt động tại “Phiên Chợ Trái Tim”, một chương trình thiện nguyện mà người “cha nuôi” đặc biệt của em - Bác sĩ Trương Cao Luận sáng lập. 

Đối với Thảo, thứ 7 là ngày mà em yêu thích, hạnh phúc nhất trong tuần. Việc sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn khiến em có sự đồng cảm với những người gặp khó khăn và những bệnh nhân đang phải gồng sức chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Cảm động câu chuyện cô sinh viên người Dao và hành trình diệu kỳ khi gặp người “cha nuôi” đặc biệt - Ảnh 1.

Trong chương trình Bữa Cơm Yêu Thương tuần thứ 31, Bác sĩ Trương Cao Luận cùng các thành viên của chương trình đã bí mật tổ chức một buổi sinh nhật đặc biệt cho Đặc Thị Thanh Thảo.

“Con rất may mắn khi nhận được sự yêu thương từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, đặc biệt là từ Bác Luận. Bác không chỉ cho con được yên tâm đi học, bác còn cho con cảm giác có một gia đình luôn yêu thương con ở Hà Nội, đó chính là các anh chị, cô chú, các bà ở “Phiên Chợ Trái Tim”” - Thảo chia sẻ.

Đến chợ, Thảo nhanh chóng cùng các anh chị chuẩn bị gian hàng gây quỹ tại “Chợ Quê”. Cô gái nhỏ đã thành thạo từng việc một, nhanh nhảu xếp từng món đồ vào đúng vị trí với nụ cười luôn nở trên môi. Thế nhưng, chỉ có một điều Thảo chưa biết. 

Cảm động câu chuyện cô sinh viên người Dao và hành trình diệu kỳ khi gặp người “cha nuôi” đặc biệt - Ảnh 2.

Khoảnh khắc nhận được sự yêu thương từ mọi người, Thảo không giấu nổi sự xúc động, em đã bật khóc.

Cả tháng qua, Bác sĩ Trương Cao Luận cùng các thành viên tại “Phiên Chợ Trái Tim” đã chuẩn bị một sinh nhật thật đáng nhớ cho em vào ngày hôm nay. Em chỉ biết hôm nay có chương trình tặng quà, tri ân cho các cộng tác viên nhân dịp kỷ niệm 30 tuần chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức thành công. 

“Ngay lúc đứng lên sân khấu, em vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe MC nói  Bác Trương Cao Luận sẽ tặng em một món quà nhân dịp sinh nhật, em đã xúc động đến bật khóc” - Thảo nhớ lại. 

Cảm động câu chuyện cô sinh viên người Dao và hành trình diệu kỳ khi gặp người “cha nuôi” đặc biệt - Ảnh 3.

Khoảnh khắc nhận được món quà đặc biệt, cô gái nhỏ sà vào lòng người “cha nuôi” của mình không chút ngần ngại.

Khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ sà vào lòng người “cha nuôi” của mình không chút ngần ngại. Có lẽ, đây là một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Trên sân khấu, thấy chiếc xe mới tinh mà em chưa từng dám mơ ước sẽ được tặng, Thảo hạnh phúc không nói lên lời. Vì quá xúc động và bất ngờ, điều duy nhất Thảo có thể nói là lời cảm ơn chân thành đến Bác sĩ Trương Cao Luận. 

Không chỉ có xe mới, chiếc bánh sinh nhật chuẩn bị cho Thảo cũng được các thành viên bất ngờ mang lên. Trong âm thanh rộn vang của bài hát chúc mừng sinh nhật, chiếc bánh kem và những ngọn nến lung linh, Thảo bật khóc nói “Đây là lần đầu tiên trong đời con được tổ chức sinh nhật”.

Câu nói đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt tại “Phiên Chợ Trái Tim”. Không ít người đã rơi những giọt nước mắt xúc động, cùng chung vui với cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực trong cuộc sống. 

Cảm động câu chuyện cô sinh viên người Dao và hành trình diệu kỳ khi gặp người “cha nuôi” đặc biệt - Ảnh 4.

Món quà đặc biệt Thảo được nhận chính là chiếc xe Cub trị giá 14.500.000 đồng từ Bác sĩ Trương Cao Luận.

“Tôi chỉ mong Thảo có thể theo đuổi thành công ước mơ của mình”

Bác sĩ Trương Cao Luận được biết đến với tên gọi “Ông Bụt của người nghèo”. Đồng hành cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hơn 10 năm. Ông đã đi khắp nẻo đường đất nước để mang đến niềm vui cho người nghèo. Trao tặng học bổng cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

img
img

Chiếc bánh kem được các thành viên bất ngờ mang ra khiến Thảo bật khóc trong hạnh phúc. 

Cơ duyên để Bác sĩ Trương Cao Luận biết đến Thảo thông qua Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và ông Bàn Tuấn Năng (Nhóm Cộng đồng người Dao). “Tuổi thơ của tôi cũng trải qua nhiều vất vả mới có được ngày hôm nay. Tôi hiểu rằng, con đường đi học là con đường tốt nhất để những đứa trẻ được sinh ra trong thiếu thốn thoát nghèo. Khi gặp cháu Thảo, tôi cảm thấy Thảo có phần giống như tôi khi bé, vậy nên tôi quyết định nuôi Thảo ăn học 4 năm đại học” - Bác sĩ Trương Cao Luận tâm sự. 

Không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học bổng, bác sĩ Trương Cao Luận vẫn thường xuyên quan tâm, tâm sự cùng Thảo. Đồng hành với Thảo từ năm nhất đại học. Nhìn thấy Thảo từ khi còn rụt rè, e ngại đến khi em ngày càng trưởng thành, bác sỹ chia sẻ: “Cảm giác giống như mình ươm một hạt giống, giờ đã nảy mầm và đang phát triển mạnh mẽ”. 

img
img
img

Tất cả những ai có mặt đều mang chung một niềm hạnh phúc cùng Thảo, với hi vọng cô bé sẽ luôn mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn. 

Chia sẻ về lý do tặng chiếc xe Cub trị giá 14.500.000 cho Thảo, bác sĩ Trương Cao Luận cho biết đây là lời hứa với Thảo từ lâu: “Tôi hứa sẽ tặng xe cho bé sau khi ra trường nếu đạt thành tích tốt trong học tập. Thời gian qua thấy Thảo không ngừng cố gắng, tôi quyết định tặng sớm hơn. Có chiếc xe, việc di chuyển của Thảo sẽ tiện lợi hơn trong cả việc đi học hay muốn làm thêm để phụ giúp gia đình”.

Khoảnh khắc Thảo nói đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật, chính bác sĩ Trương Cao Luận cũng không kìm nén được xúc động. Ông thương cô bé nhỏ nhắn, thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình. Ông Bụt của người nghèo chia sẻ: “Tôi chỉ mong Thảo có thể theo đuổi thành công ước mơ của mình”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem