Bé gái chào đời đúng giây phút đầu năm mới, nối dài "kỳ tích" của gia đình

Bạch Dương Thứ ba, ngày 04/01/2022 12:16 PM (GMT+7)
Chào đời đúng 0h ngày 1/1/2022, bé gái ghi thêm "kỳ tích" trùng ngày tháng sinh với hai người anh trước đó.
Bình luận 0
Bé gái chào đời đúng giây phút đầu năm mới, nối dài "kỳ tích" của gia đình - Ảnh 1.

Bé gái sinh lúc 0h 3 phút 1/1/2022 của chị Quế Chi. Ảnh: BVCC

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho biết, trong đêm giao thừa chuyển sang năm mới 2022, bệnh viện đã đón 3 em bé chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới.

Chị Phạm Quế Chi (34 tuổi, ngụ TP.HCM) sinh bé gái đáng yêu với cân nặng 3,4 kg ở tuần 39 thai kỳ lúc 0h3p ngày 1/1. Nói về cơ duyên con gái chào đời đúng ngày giao thừa 2022, chị Chi kể, hai con trai đầu của chị sinh lần lượt vào ngày 3/3/2015 và 2/2/2018, thật bất ngờ khi cô con gái út lại chào đời vào đúng ngày 1/1/2022.

Chị Chi cho biết, bệnh viện phòng dịch Covid-19 rất chặt chẽ đồng thời còn có Trung tâm Tế bào gốc có thể lưu trữ tế bào máu cuống rốn cho bé ngay tại đây mà không cần chuyển đi nơi khác nên chị rất yên tâm.

Bé gái chào đời đúng giây phút đầu năm mới, nối dài "kỳ tích" của gia đình - Ảnh 3.

Bé trai con quân nhân Nguyễn Thành Khánh chào đời đúng 0h 1/1/2022. Ảnh: BVCC

Cùng thời điểm 0h, quân nhân Nguyễn Thành Khánh (30 tuổi) vui mừng khi nhận tin con trai anh đã cất tiếng khóc chào đời, nặng 4,44kg. Bé được đặt tên là Nguyễn Uy Vỹ, với ước mong con sau này khỏe mạnh, rắn rỏi và bản lĩnh.

Anh Khánh vô cùng hạnh phúc khi vợ sinh vào đúng dịp Tết dương lịch anh được về phép,  chia sẻ: "Đây là con đầu lòng nên ông bà nội ngoại đều mong. Lần đầu có con, cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Con lại sinh vào thời khắc đặc biệt này thì niềm vui nhân đôi."

Chỉ chưa đầy 30 phút sau, ê kíp bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tiếp tục đỡ sinh cho thai phụ 28 tuổi, con so, ngôi đầu, có cơn gò cường tính. Vì thai quá ngày mà không có dấu hiệu chuyển dạ, chị được bác sĩ tư vấn chuyển sinh mổ.

Bé gái chào đời đúng giây phút đầu năm mới, nối dài "kỳ tích" của gia đình - Ảnh 4.

Các em bé được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. Ảnh: BVCC

"Hơn 30 năm trong nghề là chừng ấy đêm giao thừa tôi đón Tết ở bệnh viện. Nhưng cảm giác đón một công dân nhí đáng yêu, mẹ tròn con vuông không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là mong ước cả đội ngũ nhân viên y tế. Đặc biệt hơn là đúng vào thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa mùa dịch. 

Mong rằng, cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt, để không chỉ thai phụ mà tất cả những người bệnh đều có thể được chăm sóc y tế tốt nhất, đảm bảo sức khỏe", BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem