“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim

Lan Anh - Kim Khánh - Bảo Yến Thứ bảy, ngày 06/04/2024 20:07 PM (GMT+7)
“Yêu thương chân thành chính là những điều em cảm nhận được khi đến Phiên Chợ Trái Tim dù đây mới là lần thứ 2” - Lời chia sẻ của sinh viên năm nhất Nguyễn Bích Ngọc (SN 2005) khi “bén duyên" với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" qua bài viết đã đăng tải của Báo Điện tử Dân Việt trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Video: “Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim. Thực hiện: Kim Khánh

“Thiện nguyện cho em cảm nhận điều ý nghĩa"

6 giờ sáng, Bích Ngọc và người bạn của mình có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim để thực hiện những khâu sơ chế đồ ăn cùng các thành viên, cộng tác viên khác. Theo lời Ngọc chia sẻ, thay vì lựa chọn cuối tuần ở nhà ngủ nướng, Ngọc quyết định tìm 1 hoạt động gì đó ý nghĩa để thực hiện vào ngày cuối tuần.

Chia sẻ về cơ duyên này, cô nàng sinh viên năm nhất nở nụ cười rạng rỡ: “Tình cờ, trong 1 lần sử dụng mạng xã hội để giải trí sau giờ học căng thẳng, em đọc được những dòng tâm sự cảm động của 1 chị cộng tác viên khi nói về Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương".

Đọc bài viết, em đã quyết định đến “Bữa Cơm Yêu Thương" để trải nghiệm những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Em muốn được cảm nhận sự yêu thương như “người nhà" của các thành viên nơi đây".

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 1.

Đôi tay Ngọc thoăn thoắt thực hiện công việc sơ chế nguyên liệu.

Qua buổi đầu tiên trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim, Bích Ngọc cảm thấy nơi đây thật thân thuộc, các cô chú, anh chị nhiệt tình hướng dẫn trong các công đoạn chế biến. Những công việc như: Sơ chế đồ ăn; làm “khách hàng" tại các gian hàng “Chợ Quê"; tặng cơm trưa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân,... đã cho bản thân Ngọc hiểu được giá trị của sự chân thành, yêu thương với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội.

“Sau buổi đầu tiên, cảm giác của em là được trao đi yêu thương đến bệnh nhân và được nhận yêu thương từ mọi người. Tình cảm chân thành chính là những điều em cảm nhận được khi đến Phiên Chợ Trái Tim dù đây mới là lần thứ 2” - Bích Ngọc bày tỏ.

Giống như Bích Ngọc, bạn Nguyễn Hồng Vân (Mỹ Đình) cũng cảm nhận được sự thân thiện, yêu thương và đặc biệt, những hoạt động ý nghĩa của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương": “Mọi người ở đây ai cũng tình cảm, thân thiện và đặc biệt là cách cư xử với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo rất tử tế.

Những suất cơm trao tận tay nhẹ nhàng, chu đáo. Những suất cơm ngon dẻo, đầy đủ dinh dưỡng đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân còn đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật".

Lan toả yêu thương

Không chỉ dừng lại ở việc cho bản thân những trải nghiệm ý nghĩa của công việc thiện nguyện, Bích Ngọc còn lan tỏa đến bạn bè xung quanh. Sau buổi tham gia tại Phiên Chợ Trái Tim, Ngọc cho các bạn xem những “chiến tích" mà mình thực hiện được vào thứ 7 tuần vừa qua.

“Qua những bức ảnh và chia sẻ chân thật tại Phiên Chợ Trái Tim, em và các bạn ai cũng háo hức đăng ký tham gia buổi phát cơm. Đến và cảm nhận, quả thật nơi đây cho em cảm giác thế nào là tuổi trẻ nhiệt huyết với công tác thiện nguyện và em học được sự sẻ chia, yêu thương nhiều hơn.

Em cảm ơn Ban tổ chức Phiên Chợ Trái Tim đã tạo ra một môi trường tuyệt vời để những bạn trẻ yêu công tác thiện nguyện như chúng em trải nghiệm" - sinh viên Lê Phương Hà chia sẻ.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 2.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 3.

Ngọc cùng bạn của mình tham gia gian hàng bán rau củ tại “Chợ Quê". Vừa được làm “khách hàng" và “người bán hàng" đã cho Ngọc trải nghiệm thú vị.

Mỗi lần thứ 7 đến, tại Phiên Chợ Trái Tim chào đón nhiều thành viên, cộng tác viên đến từ khắp mọi nơi, mọi ngành nghề. Phiên Chợ Trái Tim vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự chung tay đến từ mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ.

Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim vui mừng khi mỗi tuần đều thấy được những cộng tác viên trẻ, nhiệt huyết đến đăng ký tham dự với chương trình: “Chúng tôi luôn cảm ơn những sự ủng hộ, chung tay của tất cả mọi người. Đặc biệt là những bạn trẻ, vì các bạn có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tình yêu với công việc thiện nguyện”.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ trong Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53:

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 4.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 5.

Hình ảnh những bệnh nhân, người nhà, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và những học viên khiếm thị thưởng thức bữa trưa ngon lành là niềm vui, hạnh phúc, động lực cho đội ngũ thực hiện Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 6.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N - Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim có mặt tại địa điểm 9A đường Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) để cùng sơ chế thực phẩm.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 7.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 8.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 9.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 10.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 11.

Để có được những bữa ăn ngon lành dành tặng bà con, đội ngũ thực hiện chương trình đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị sơ chế nguyên vật liệu. Mỗi món ăn đều là tâm huyết của các thành viên với mong muốn giúp bà con vơi bớt sự khó khăn trong những ngày tháng xa quê để "chiến đấu" với bệnh tật.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 12.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 13.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 14.

Để kịp thời gian trao tặng cơm, trong khi các thành viên khác sơ chế rau củ thì căn bếp của chương trình đã đỏ lửa để nấu canh, kho thịt khiến gian bếp trở nên rộn ràng, nhộn nhịp.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 15.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 16.

Phía ngoài, mọi người cùng nhau chuẩn bị những hộp sữa để trao tặng món tráng miệng cho bà con.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 17.

Mặc dù chưa tới giờ trao tặng cơm nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân và người nhà có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim chờ đợi đón nhận "bữa cơm nhà" thơm ngon, ấm áp.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 18.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 19.

Trong thời gian chờ đợi, Ban tổ chức chương trình đã dành tặng bà con những tờ Báo Nông Thôn Ngày Nay như một món quà giúp bà con nắm bắt thêm được thông tin hữu ích.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 20.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 21.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 22.

Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim đã nhận được nhiều sự đồng hành từ các đơn vị, tổ chức và các mạnh thường quân trong Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 23.

Thực đơn cho bữa trưa hôm nay gồm có: Đậu phụ sốt cà chua, thịt kho củ cải, rau bắp cải xào, canh cải thịt băm.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 24.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 25.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 26.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 27.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 28.

Khi công tác chuẩn bị đã xong, các tình nguyện viên lại bận rộn chia từng suất ăn vào cặp lồng, khay cơm dành tặng bệnh nhân.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 29.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 30.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 31.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 32.

Mỗi suất ăn gửi đến tay bệnh nhân và người nhà bằng tất cả sự trân trọng, yêu thương và sẻ chia của đội ngũ thực hiện Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương".

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 33.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 34.

Với những bà con có nhu cầu được dùng bữa cơm tại chỗ, các cộng tác viên của chương trình tận tâm phục vụ khi mang từng suất ăn, bát canh đến tận bàn cho mọi người.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 35.

Những nụ cười nở trên môi những người đến nhận cơm chính là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho những người thực hiện chương trình.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 36.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 37.

Đồng thời, "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53 tiếp tục "tiếp sức" cho những học viên khiếm thị tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 38.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 39.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 40.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 41.

Ngay khi đến Trung tâm, các thành viên nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị, bày biện món ăn để các học viên có thể thưởng thức bữa ăn ngon lành sau khi kết thúc buổi học.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 42.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 43.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 44.

Bữa ăn ấm áp tình thương dành tặng các học viên khiếm thị được phục vụ tận tình bởi đội ngũ cộng tác viên của Chương trình.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 45.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 46.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 47.

Trước đó, vào lúc 5h30, chương trình đã dành tặng những bữa sáng với xôi, chả nóng hổi, thơm ngon cho bệnh nhân cùng người nhà để kịp giờ uống, truyền thuốc.

“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 48.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 49.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 50.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 51.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 52.
“Bén duyên” với công tác thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim- Ảnh 53.

Song song với "Bữa Cơm Yêu Thương", những gian hàng gây quỹ của Chợ Quê như: Gian hàng ăn sáng, cà phê, rau củ quả, tô tượng... tiếp tục nhận được sự ủng hộ của rất nhiều vị khách. Mỗi một món hàng được trao tặng, mua ủng hộ đang "tiếp lửa" cho bữa cơm dành tặng bệnh nhân.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy hàng ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Thị Ban - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 1 thùng nước rửa bát

Chi đoàn thanh niên Trường Mầm non Bình Minh (Tây Hồ, Hà Nội) tặng 7kg lạc

Bạn đọc Lâm Anh (bạn đọc Chu Minh Tâm kết nối) ủng hộ 50kg gạo nếp

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp

Bạn đọc Nghiêm Thu Hường và những người bạn Vinh, Hồng, Phương ủng hộ 30kg gạo

Bạn đọc Nghiêm Thu Hường (Hà Nội) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Mỹ Linh - Giáo viên Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Phát triển Ngân Phát ủng hộ 30kg khoai tây

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Xà Thuỵ Hà Vy (Bình Dương) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Gấm ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Duyên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Liên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lý Hồng Nhung ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Như Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Dung ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Minh Ánh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Dương Thị Hiệp ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Anh Khoa ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Văn Viết Niệm ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thế Hiển ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tạ Thị Kim Hoa ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Vĩnh Thành Minh (THCS Hoàng Liệt - Hà Nội) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Tống Quang Minh, Phạm Tống Tiến Minh (tòa nhà Green Park) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Dương Chí ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thiện Dũng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Tống Mạnh Giáp ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Sáu (Tòa nhà CT6C - Xa La, quận Hà Đông) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Vương Thị Vân ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Quang Phong ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Lê Bích Hoà ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Văn Đức ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Vũ Long ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Phùng Nam Cường ủng hộ 500.000 đồng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem