Bị suy thận, người cha nghèo tìm kiếm sự sống để nuôi 2 con mắc bệnh tim bẩm sinh

Lan Anh Thứ tư, ngày 09/08/2023 06:06 AM (GMT+7)
Khi phát hiện bản thân bị suy thận, anh Thành đã từng nghĩ quẩn để giải thoát cho bản thân và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng khi nhìn lại gần 1 thập kỷ qua, bản thân đã cùng 2 con cố gắng rất nhiều để thoát khỏi tay tử thần, anh Thành vực lại tinh thần và khao khát được sống.
Bình luận 0

Năm 2017, anh Thành không màng sức khoẻ mà tự nguyện hiến thận của mình để đổi lấy sự sống cho con trai. May thay, gia đình người được hiến thận đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật lần thứ 2 cho con trai của anh. Thoát khỏi cửa tử lần 2, nhưng số phận éo le của gia đình anh Thành chưa dừng lại ở đó.

Từng đánh đổi sức khoẻ để cứu sống con

Anh Bùi Quang Thành (SN 1987) trú tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là người cha mạnh mẽ chúng tôi vừa nhắc đến. Anh Thành từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm áp nhưng suốt gần 10 năm qua, gia đình anh liên tiếp phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh.

Tai ương ập đến với gia đình vào năm 2014, khi con trai lớn của anh là cháu Bùi Quang Huy (SN 2011) mới 4 tuổi, liên tục ngất. Anh Thành liền đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện huyện Sông Mã (Sơn La). Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Quang Huy bị bệnh tim và khuyên gia đình anh Thành đưa cháu lên Hà Nội để điều trị.

Anh Thành lặn lội đưa con từ Sơn La về Hà Nội để khám bệnh. Sau nhiều lần kiểm tra, kết quả đều khẳng định Quang Huy mắc bệnh tim bẩm sinh. Cụ thể là tắc ống động mạch tim và thông liên thất. Cách duy nhất để cứu sống Quang Huy là con phải làm phẫu thuật gấp. 

Bị suy thận, người cha nghèo tìm kiếm sự sống để nuôi 2 con mắc bệnh tim bẩm sinh

 - Ảnh 1.

Cả 2 con (Quang Huy và Quang Hùng) đều mắc bệnh tim khiến gia đình anh Thành vô cùng xót xa. Ảnh: NVCC

Đối với hộ gia đình vùng cao, gia cảnh lại khó khăn, số tiền 60.000.000 đồng để phẫu thuật là quá lớn. Nhờ sự giúp đỡ của các nguồn lực xã hội sau khi kêu gọi, Quang Huy được phẫu thuật và trở lại cuộc sống học tập, vui chơi với bạn bè. 

Nhưng chỉ 3 năm sau (2017), bệnh tim của Quang Huy lại tái phát, lần này bệnh trở nặng, gia đình anh Thành rơi vào cảnh cùng cực. Nợ cũ chưa trả, nay lại thêm chi phí phẫu thuật khổng lồ tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy của người cha nghèo. Lần thứ 2, chi phí phẫu thuật tim lên đến hơn 120.000.000 đồng.

Nhớ lại khi ấy, ngắm nhìn con trai nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh với chi chít những dây truyền, anh Thành rơi nước mắt tâm sự: “Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn cứu con bằng mọi cách. Chứng kiến sự sống của con đang dần mất đi, tôi quyết định đánh đổi 1 bên thận để có tiền phẫu thuật cho con trai”.

Người cha nghèo không màng đến sức khoẻ của mình để đổi lấy sự sống, tương lai cho con trai. Dù vết thương còn đau, nhưng thấy cuộc phẫu thuật của Quang Huy thành công, anh Thành dường như quên đi sự mất mát, thiếu hụt trên cơ thể mình.

Bị suy thận, người cha nghèo tìm kiếm sự sống để nuôi 2 con mắc bệnh tim bẩm sinh

 - Ảnh 2.

Sau nhiều cuộc phẫu thuật, trái tim của 2 đứa trẻ đã dần ổn định. Quang Hùng và Quang Huy luôn chăm ngoan, cố gắng học tập để bố mẹ yên tâm làm việc. Ảnh: NVCC

Khó khăn chưa dừng lại, liên tiếp những cuộc phẫu thuật tim lần 3, lần 4 và thêm bệnh u não của Quang Huy khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Không những vậy, năm 2021 cháu Bùi Quang Hùng (SN 2014) cũng phát hiện bị tim bẩm sinh. “Khi cháu Huy mổ u não, tôi cho cháu Hùng xuống thăm anh trai, tiện thể cho cháu khám sức khỏe. Không ngờ rằng, căn bệnh tim cũng đeo bám cả cháu Hùng”.

Vượt qua đau thương và khao khát được sống

Gần 1 thập kỷ cùng 2 con bị bệnh tim giành giật sự sống, chưa giây phút nào anh Thành nghĩ rằng sẽ lùi bước. Thế nhưng khi biết tin bản thân bị suy thận, anh Thành lại nghĩ quẩn để giải thoát cũng như không muốn làm gánh nặng cho gia đình. 

Nhận được kết quả bị suy thận, anh Thành suy sụp tinh thần: “Đã có những lúc tôi nghĩ quẩn, vì hiện tại tiền lo cho con còn không đủ, lại thêm tiền chữa bệnh thận của bản thân. Mọi thứ dồn dập như khiến tôi gục ngã".

Khi mới phát hiện bị suy thận, cứ 2 tuần anh Thành một mình xuống Hà Nội để chữa trị, lấy thuốc. Nhưng nay bệnh ngày càng nặng, tần suất đến bệnh viện của anh dày đặc hơn. Có khi không chịu nổi đau đớn, 1 tuần anh Thành đến bệnh viện 2-3 lần. “Vì chi phí nằm viện quá sức với gia đình, cũng vì nhớ 2 con, nên tôi cứ đi đi, về về mà không ở lại viện” - anh Thành bộc bạch.

Bị suy thận, người cha nghèo tìm kiếm sự sống để nuôi 2 con mắc bệnh tim bẩm sinh

 - Ảnh 3.

Mỗi tuần 1 lần, anh Thành xuống Hà Nội để điều trị bệnh suy thận. Ảnh: NVCC

Dù bị bệnh nhưng anh Thành và vợ chưa bao giờ ngừng cố gắng vì tương lai 2 con. Những công việc có thể làm ra tiền anh Thành và vợ đều cố gắng làm. Lao lực, hy sinh làm anh Thành quên bẵng đi thời gian cũng như sức khỏe của bản thân mà vô tình khiến bệnh tình trở nặng.

Trước đó, nhờ có sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm và các đầu cầu thiện nguyện, 2 người con của anh Thành đã được mổ tim thành công sau nhiều lần phẫu thuật. Hiện tại, sức khoẻ của Quang Huy và Quang Hùng đã ổn định hơn rất nhiều. 

Các con khoẻ mạnh nhưng bệnh suy thận của bố các con thì ngày càng nặng hơn. Để chuẩn bị được ghép thận, nguồn kinh phí đối với gia đình anh Thành hiện tại quá cao. Anh Thành cũng không tìm được người sẵn sàng hiến thận như anh đã hiến cho ai đó trước đây, mà giờ anh phải mua thận để ghép cứu mình.

Bị suy thận, người cha nghèo tìm kiếm sự sống để nuôi 2 con mắc bệnh tim bẩm sinh

 - Ảnh 4.

Vì lao lực khi làm nhiều công việc cùng lúc, anh Thành bệnh tình ngày càng trở nặng. Ảnh: NVCC

Nhờ có chứng nhận hiến thận tự nguyện, nên anh Thành được miễn hoàn toàn viện phí và chi phí phẫu thuật ghép thận. Nhưng số tiền anh phải mua thận để cứu tính mạng của mình quá lớn, nhìn vào điều kiện hiện tại, gia đình 4 người chỉ biết tiếp tục cố gắng và hy vọng vào phép màu.

Vay mượn khắp nơi, anh Thành đã phải thế chấp nhà, đất đai để có tiền và tìm cho mình hy vọng sống: “Hiện tại chi phí gia đình còn thiếu là 150.000.000 đồng. Gần 10 năm qua, tôi đã rất cố gắng cùng con chiến đấu với thần chết, giữ con lại bên gia đình. Giờ đây, bản thân đứng trước “cửa tử”, tôi ước muốn được sống, được nhìn thấy các con trưởng thành, khỏe mạnh”.

Ông Lê Văn Hà - Trưởng bản Quyết Tiến (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) thông tin: “Gia đình anh Thành rất khó khăn. Cố gắng chăm chỉ làm lụng bao năm mới có thể thoát nghèo, vậy mà tai ương ập đến khiến kinh tế gia đình lao đao, thậm chí phải vay mượn khắp nơi.

Trước đây 2 cháu Quang Huy và Quang Hùng bị bệnh tim nhưng may mắn được xã hội thương, các nhà hảo tâm giúp đỡ mà phẫu thuật thành công. Nhưng nay anh Thành lại mắc bệnh suy thận nên gia đình khó khăn chồng chất khó khăn”. 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình anh Bùi Quang Thành

SĐT anh Thành: 0944.689.189

STK: 1451006961045 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (AB Bank)

Chủ tài khoản: BUI QUANG THANH

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 9823


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem