Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó

Mai Hương - Thế Hiển Thứ năm, ngày 03/08/2023 08:43 AM (GMT+7)
Mất mẹ từ khi 7 tuổi, vừa lên 10 mất cha, Tống Như Quỳnh (Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) sống nhờ vào tình yêu thương của hai bác. Dù phải đi bộ quãng đường xa để đi học, thiếu thốn đủ thứ nhưng cô bé luôn ước mơ đến trường được học con chữ để mai này báo hiếu 2 bác.
Bình luận 0

Tuổi thơ mất mát

Năm 2014, Như Quỳnh lên 7, em gái Lan Hương vừa tròn 2 tuổi đã nhận cú sốc đầu đời khi mẹ mắc căn bệnh lạ. Chỉ sau một thời gian ngắn đau ốm, cơ thể mẹ gầy đi trông thấy rồi ra đi, để lại 2 đứa con nhỏ cho chồng chăm sóc. 

Thế nhưng, nỗi đau mất mẹ chưa vơi thì chỉ 4 năm sau, Như Quỳnh lại phải gánh thêm một nỗi đau vô cùng lớn khác khi bố cũng qua đời, bỏ lại hai chị em bơ vơ, lạc lõng giữa đời. Tuổi còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân và lo cho em gái, 2 chị em Quỳnh được bác và bà nội nuôi nấng và chăm sóc từ đó.

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó - Ảnh 1.

Căn nhà gỗ được dựng tạm là nơi cả nhà sinh sống, hiện đã xuống cấp, mối mọt, hư hỏng.

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó - Ảnh 2.

Như Quỳnh luôn phụ giúp các công việc nhà cho bác Thuý (áo đen).

 Nhớ lại những ngày tháng không có bố mẹ cùng đồng hành, Quỳnh không kìm được nước mắt: "Từ lúc bố mẹ em mất, 2 bác trở thành điểm tựa tinh thần cho tụi em. Bác vừa nuôi con của bác, vừa lo cho chúng em ăn học nên khó khăn trăm bề. Có nhiều lúc em nhớ bố mẹ lắm, nhưng thấy 2 bác vất vả nên không dám thể hiện ra".

Bùi ngùi nghĩ về đứa cháu tội nghiệp, bà Tống Thị Thúy (SN 1976, bác gái của Quỳnh) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cũng cơ cực, khó khăn. Bất hạnh cứ liên tục giáng xuống, thương chúng nó còn nhỏ đã thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, về với 2 bác rau cháo qua ngày. Tôi chẳng dám mong gì nhiều, chỉ mong sao lo được cho chúng nó ăn học đàng hoàng, nên người".

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó - Ảnh 3.

Bữa cơm hiếm hoi của gia đình nhà Quỳnh có món cá rán. Được biết, những khi thiếu thốn, bác Quỳnh thường ra sông bắt cá để có bữa cơm đủ chất cho các cháu.

 Bà nội ngoài 70 tuổi, bà Thúy và chồng (SN 1964), tuổi cũng đã cao, không có công việc ổn định, ruộng của gia đình đã bị thu hồi giải tỏa, nên ai thuê gì thì làm đấy. Bà Thúy cũng cho biết thêm: “Bây giờ đang vào mùa mưa, vợ chồng tôi đều không có việc làm, mưa gió ông không đi phụ hồ được, tôi cũng chả ai thuê làm gì’’.

Mong ước được đủ đầy 

Từ ngày bố mẹ mất, cô học trò nhỏ trở nên trầm lặng, ít nói hẳn đi. Dù hoàn cảnh có phần khó khăn nhưng 2 bác và bà luôn cố gắng để bù đắp tình thương cho Quỳnh và em gái, chăm lo cho 2 bạn được đến trường và học hành đầy đủ. 

Bố mẹ ra đi khi em gái Lan Hương vẫn chưa đủ hiểu trọn vẹn tình cảm mẹ cha. Nhưng với Quỳnh, từng được sống trong tình yêu thương của cả cha mẹ, em thấu từng cơn đau khi không còn được mẹ đưa đến trường, được ngồi sau xe vòng tay ôm lấy mẹ, hay được sà vào lòng bố mỗi khi bố đi làm về.

Là chị, gánh trên vai trọng trách với đứa em còn phải bế bồng, cố nén lại  đau thương đầy mất mát đó, Quỳnh tự dặn bản thân sẽ cố gắng bảo ban, dạy dỗ, yêu thương và chở che để em gái được nên người. 

“Em thấy chị Quỳnh luôn cố gắng học tập, chị luôn là tấm gương để em noi theo. Ngoài thời gian đi học, chị dành thời gian phụ giúp bác nấu cơm và dọn dẹp. Buổi tối, chị Quỳnh dạy em và anh nhà bác việc học, hoàn thành bài tập về nhà cũng như chuẩn bị bài cho ngày hôm sau” - Lan Hương tự hào về chị gái của mình.

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó - Ảnh 4.

Như Quỳnh luôn cố gắng học tập, tối dạy em gái và con trai của bác học và làm bài về nhà. Bàn học của mấy anh chị em là bàn uống nước và chiếc ghế nhỏ.

 Thầy Nguyễn Xuân Thăng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5, THPT Mường Tè kể về cô học trò với ánh mắt đầy tự hào và khâm phục: “Quỳnh có ý thức học tập rất tốt, dù phải đi bộ đi học với quãng đường 4km, đi về 4 lần trong ngày nhưng em luôn đi học chăm chỉ và rất đúng giờ. Nhiều lần mình có ngỏ ý tiện đường chở Quỳnh đến trường, nhưng Quỳnh đều từ chối vì muốn cùng em đi bộ, đưa em gái đi học rồi mới đến trường.

Việc ăn bán trú tại trường cũng tốn khá nhiều chi phí, vì vậy Quỳnh thường đi về mỗi ngày, vừa để tiết kiệm, vừa là muốn tranh thủ buổi trưa giúp bác hoàn thành việc nhà".

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em sống với bác trong cảnh nghèo khó - Ảnh 5.

Gia đình còn nhiều thiếu thốn, 2 bác thường đi kiếm củi về để đun nấu. Thời gian rảnh, Quỳnh thường phụ giúp 2 bác việc nhà.

 Như Quỳnh tâm sự: “Em rất mong bản thân hoàn thành được chương trình học, để có thể đi học nghề, kiếm tiền lo cho em và anh ăn học, báo hiếu được hai bác và bà, để cuộc sống về già của mọi người đỡ phần thiếu thốn.”

Để chắp cánh cho con đường đến trường của Như Quỳnh, có xe đạp để đi học, cũng như cho em cuộc sống sinh hoạt và học tập đủ đầy hơn, hy vọng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của quý mạnh thường quân để cuộc sống của Quỳnh và gia đình sẽ đỡ vất vả hơn.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình bà Tống Thị Thúy - Khu phố 12 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

SĐT bà Tống Thị Thúy: 0328.080.535

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 3823


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem