“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng”

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 22/07/2023 06:12 AM (GMT+7)
Nắn nót từng dòng chữ trên tờ giấy vở ô li, cô bé Đinh Thảo Vy (lớp 2, Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) gửi gắm niềm mong muốn được một lần cùng bạn bè phá cỗ, rước đèn ông sao có chú Cuội, chị Hằng trong ngày Tết Trung thu đúng nghĩa.
Bình luận 0

Trung thu trong trang sách, lời kể

Đinh Thảo Vy là cô bé 7 tuổi, học tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo. Mỗi dịp gần đến ngày Rằm tháng 8, cô bé lại ôm ấp niềm mong mỏi về một Đêm hội trăng rằm trọn niềm vui. Trong trí tưởng tượng trong trẻo của cô học trò vừa lên lớp 2, chị Hằng trong chiếc váy trắng cùng chú Cuội sẽ mang đến những niềm vui trong không gian đầy cổ tích.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 1.

Cô bé Thảo Vy nắn nót bên những dòng mong mỏi về một Đêm hội trăng rằm.

“Cháu đã được nghe các cô giáo kể về chú Cuội, chị Hằng vào những dịp Trung thu sẽ cùng các em thiếu nhi rước đèn và múa hát ạ. Mẹ cháu cũng thường kể cho cháu nghe về một ngày đầy niềm vui như thế, mỗi lần được nghe cháu háo hức và mong ngày đó đến thật sớm” - Thảo Vy kể với niềm hy vọng dâng trào trong đôi mắt trẻ thơ.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 2.

Đêm hội Trung thu giản dị của những cô cậu học sinh miền núi.

Nằm cách trung tâm thành phố Lào Cai hơn 60 cây số, xã Sàng Ma Sáo là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát. Gần 99% người dân ở đây thuộc dân tộc Mông với nguồn thu nhập chủ yếu đến từ trồng trọt và chăn nuôi. Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo năm học 2022- 2023 có 620 em học sinh trong đó có 337 HS bán trú và gồm 8 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính.

“Vì là xã vùng xa đặc biệt khó khăn, nên chúng tôi vẫn chưa có khả năng tổ chức cho các em học sinh những chương trình Trung thu thực sự đúng nghĩa. Mỗi năm, vào dịp này, chúng tôi cố gắng kêu gọi những phần quà bánh kẹo để các con có được niềm vui đến trường và động lực học tập tốt hơn” - Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 3.

Buổi sinh hoạt của cô giáo cùng các em tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo.

Được biết, vào mỗi dịp Tết thiếu nhi, các thầy cô sẽ chuẩn bị các phần quà gồm bánh kẹo dành tặng cho các con học sinh. Cô Nông Thị Yến - Giáo viên lớp 4 tại Điểm trường chính cho hay: “Với các con ở vùng sâu vùng xa như thế này, quả thật một đêm hội Trung thu còn quá xa vời. Những gì các con được biết về ngày này thường chỉ trong sách vở, trong lời kể của các thầy cô giáo vào các giờ sinh hoạt. Bản thân mình cũng mong các con có cơ hội được hòa mình vào một ngày hội Trung thu đúng nghĩa”.

Mang niềm vui trăng rằm về bản xa

Với Thảo Vy, niềm mong ước của em là một Trung thu trọn niềm vui. Còn với thầy cô giáo tại Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, Trung thu này sẽ có ý nghĩa và trọn vẹn hơn nữa, nếu có được sự hỗ trợ những thiết bị phục vụ cho việc học tập cũng như sinh hoạt bán trú cho các em học sinh. Nhà trường hy vọng những chiếc tivi, máy lọc nước mới sẽ là động lực để thầy và trò tại trường cùng cố gắng hơn trong thời gian sắp tới.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 4.

Điều kiện học tập của các em học sinh tại đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ với Báo Điện tử Dân Việt, thầy Trần Anh Khoa cho biết thêm, trình độ văn hóa của người dân tại xã Sàng Ma Sáo không đồng đều, một số hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 64,75%. Điều này đã khiến “người lái đò” trăn trở về sự phát triển toàn diện của các học sinh trên địa bàn.

“Đa số bố mẹ của các em ở đây chủ yếu là làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh và trình độ còn thấp. Vì vậy việc mang đến cho các em sự giáo dục, nhằm nâng cao năng lực của các em là niềm mong mỏi của các giáo viên nơi đây. Làm sao để các em được đầy đủ cả về vật chất, lẫn tinh thần sẽ là nền tảng cho sự phát triển của học sinh” - Thầy Khoa thông tin thêm.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 5.

Các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tinh thần còn nhiều hạn chế.

Những nỗ lực trong việc nâng cao tinh thần học tập, năng lực của các em học sinh là điều mà mỗi thầy cô tại Trường đều mong muốn. Với các em học sinh, được học tập và phát triển trong môi trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất sẽ thúc đẩy tinh thần cho các em. Đó cũng là sự đảm bảo để mỗi phụ huynh có thể an tâm tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

“Chúng cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt, lễ phép với thầy cô, ông bà, cha mẹ. Là một học sinh ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ để sau này lớn lên thành người có ích ạ” - Thảo Vy bày tỏ.

“Con ước một lần được đón Tết Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng” - Ảnh 6.

Sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ giúp các em có được cơ sở vật chất phục vụ học tập tốt hơn.

Với hy vọng có thể mang đến cho các em học sinh một mùa Trung thu ý nghĩa, cùng những trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học, sinh hoạt, thầy cô Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo mong muốn quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng đồng hành ủng hộ cho những mầm non tương lai của đất nước.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)
SĐT thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng nhà trường: 0988.945.722
Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Trường PTDTBT Sàng Ma Sáo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem