Tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì suất cơm miễn phí của người nghèo

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 21/07/2023 11:05 AM (GMT+7)
Sau thành công của 20 chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, đội ngũ thành viên, cộng tác viên lại tiếp tục hăng say cống hiến, dốc sức mình cho mục tiêu gửi đến những bữa cơm miễn phí cho người nghèo.
Bình luận 0

Vì mỗi suất cơm miễn phí thật trọn vẹn

Sau 20 lần gửi tặng những suất cơm miễn phí thành công, đó không phải là con số quá lớn với nhiều người, nhưng lại là dấu mốc đặc biệt quan trọng đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Sự yêu thương từ mọi người dành cho chương trình thể hiện trên từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Vẫn còn nhớ những ngày đầu căn bếp yêu thương chỉ thưa thớt vài thành viên luôn vội vã thực hiện các công đoạn, đến hiện tại đội ngũ cộng tác viên của chương trình đã vượt quá con số 50. Từ khi lo bệnh nhân không biết đến chương trình để nhận cơm, đến khi hơn 1000 suất ăn được phát hết vỏn vẹn trong chưa đầy 1 giờ.  

Tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì suất cơm miễn phí của người nghèo - Ảnh 1.

"Bữa Cơm Yêu Thương" là nơi để mọi người được cảm nhận yêu thương vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Nguyệt Minh

Lúc đầu tặng cơm bằng hộp xốp thành giờ bệnh nhân đi nhận cơm bằng cặp lồng chính là một trong những điểm sáng của chương trình. Bà Phí Thị Thu Hà - Đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” bày tỏ:

 “Chúng tôi đã rất quyết liệt trong việc giảm thiểu hộp xốp để hạn chế gây tác động tiêu cực đến môi trường. Sau 4 tháng, đến nay đã không còn sự xuất hiện của hộp xốp tại chương trình nữa. Bệnh nhân và người nhà đều đã vui vẻ tự chủ động mang theo cặp lồng đến nhận cơm. Điều này không chỉ an toàn và thân thiện với môi trường, mà còn an toàn với chính sức khỏe của họ”.

Từng nét đổi thay rõ rệt đó là minh chứng nhất cho thấy, sứ mệnh yêu thương của chương trình đang ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Từng suất cơm miễn phí được trao đi, là từng lá thư yêu thương được gửi gắm đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc bày tỏ: “Để có được một suất cơm  miễn phí trọn vẹn, đó là quá trình trau dồi, thay đổi không ngừng nghỉ của đội ngũ chương trình”.

Tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì suất cơm miễn phí của người nghèo - Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc bày tỏ: “Để có được một suất cơm miễn phí trọn vẹn, đó là quá trình trau dồi, thay đổi không ngừng nghỉ của đội ngũ chương trình”. Ảnh: Nguyệt Minh

Theo bà Tống Hương, từ những ngày đầu đội ngũ chương trình nấu cơm bằng nồi gang, hiện tại đã thay bằng nấu cơm điện công nghiệp, đảm bảo cơm dẻo ngon và đủ số lượng mỗi buổi phát. Ngay cả khu vực bếp nấu ăn ban đầu chỉ tạm bợ, hiện nay đã có lán che, tách khu riêng biệt, hoạt động hết công suất.

Đội ngũ chương trình luôn tâm huyết mang đến những trải nghiệm ấm áp tựa “mái nhà thứ hai” cho mỗi người đến nhận cơm tại Phiên Chợ Trái Tim. Khu vực ăn tại chỗ ngày càng đầy đủ bàn ghế, khay inox. Hệ thống phun sương được lắp đặt để giảm nhiệt độ vào những ngày hè. Mọi thứ trong căn bếp của “Bữa Cơm Yêu Thương” đã và đang được nâng cấp, hoàn thiện từng ngày. 

Giá trị yêu thương trong từng suất cơm miễn phí

Tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì suất cơm miễn phí của người nghèo - Ảnh 3.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” là người luôn đau đáu để chương trình ngày càng lan tỏa hơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” là người luôn đau đáu để chương trình ngày càng lan tỏa hơn. Ông chia sẻ: “Những ngày cuối tuần, thường là ngày mọi người mong muốn được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Đây là lúc mà ai cũng muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình. 

Nhưng tôi đặc biệt trân trọng các thành viên, cộng tác viên đã không quản ngại vất vả, đường xá xa xôi, thức khuya dậy sớm để từng suất cơm được trọn vẹn nhất khi gửi đến người nghèo. Theo tôi, chính những con người này là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của “Bữa Cơm Yêu Thương””.

Tiếp tục lan tỏa sứ mệnh vì suất cơm miễn phí của người nghèo - Ảnh 4.

Đối với nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân "Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của họ. Ảnh: Nguyệt Minh

Tại chương trình, có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình người. Người ta không chỉ hạnh phúc bởi phần cơm dẻo thơm, có rau có thịt, mà còn hạnh phúc bởi cảm nhận được toàn bộ tình yêu thương ấm áp cùng với sự trân trọng trong từng suất ăn đó. 

Ông Nguyễn Văn Bình (74 tuổi, Nam Định) là bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tuổi đã già nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến con cái, suốt bao năm nay ông thường chỉ ở trên viện một mình chữa bệnh. Từ ngày chương trình “Bữa Cơm Yêu thương” được tổ chức, nơi đây dường như đã trở thành mái nhà thứ hai của ông: 

“Mỗi ngày thứ 7, tôi đều mong ngóng được ra Phiên Chợ Trái Tim để ăn cơm nhà. Mỗi khi đến đây, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, như cảm nhận được không khí của một gia đình. Mọi thứ ở đây làm tôi nhớ đến không khí sum họp đủ đầy ở gia đình mình. Tôi trân quý lắm những tình cảm mà anh chị đã dành cho chúng tôi”.

Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 21 diễn ra vào thứ Bảy (22/7) tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Bữa sáng với 400 suất xôi ăn kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Thịt rim tiêu, lạc xóc muối, bí luộc, canh ngao mồng tơi được trao lúc 10h30.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem