Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và các nhà hảo tâm tổ chức đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo bà con có hoàn cảnh khó khăn trong gần 5 tháng vừa qua. Để mang đến chương trình ý nghĩa này, đội ngũ tổ chức đã không ngừng cố gắng hoàn thiện từ những ngày đầu tiên.
Nhớ lại những ngày bắt đầu, chị Phí Thị Thu Hà - Đồng sáng lập “Bữa Cơm Yêu Thương” cho biết: “Tôi vẫn còn nhớ khi bắt đầu chương trình, mọi thứ còn quá mới mẻ và khá lạ lẫm khi phải nấu lượng lớn thức ăn cho nhiều người. Vì thế, những khó khăn về nhân lực cũng khiến đội ngũ từng phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, bằng khát khao sẻ chia đến với những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi động viên lẫn nhau để cùng mang đến những suất cơm dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến với bà con.”
Với tiêu chí mang đến bữa cơm nhà đầy tình thân, mỗi thành viên đều dốc hết tâm sức vào bữa ăn từ nguyên liệu đến khâu chế biến. Chia sẻ về điều này, anh Phạm Tuấn Anh - đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương cho biết: “Tôi mong muốn những bữa cơm này có thể động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, truyền thêm động lực để họ có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn. Tôi mong họ có thêm niềm tin và sự lạc quan để hướng đến một tương lai tươi sáng”.
Sau 20 chương trình thành công, mỗi thành viên của đội ngũ thực hiện đều mong muốn có thể mang đến nhiều chương trình hơn nữa với số lượng suất ăn được tăng dần theo thời gian. Để mang đến điều đó, một phần không nhỏ đến từ sự ủng hộ đông đảo của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, những cá nhân có cũng trái tim nhân ái.
Ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã tác động sâu sắc đến nhiều đối tượng. Từ các bà, các mẹ đến từ Hội Người cao tuổi, đến các bạn thiếu niên, nhi đồng, ai nấy đều hào hứng cùng tham gia với chương trình. Mỗi người mỗi việc, tất cả các cộng tác viên đã chung tay mang đến những bữa cơm nghĩa tình tròn vị yêu thương.
Chia sẻ về sự tham gia của mình, em Phạm Gia Nhi (Trường THCS Trương Công Giai) cho biết: “Em thấy đây là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa. Ở đây, chúng em vừa được học thêm nhiều kỹ năng mềm, vừa có thể giúp các cô chú có được bữa ăn ngon. Em cũng đã cùng tham gia chương trình với các bạn của em, các bạn rất thích và mong đến thứ Bảy mỗi tuần để cùng trao yêu thương”.
Tại Phiên Chợ Trái Tim, mỗi người đến đây vừa lan tỏa tình yêu thương của mình, vừa cùng sẻ chia những điều trong công việc và cuộc sống. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều cộng tác viên và cũng là nơi chắp cánh cho những mối quan hệ tốt đẹp được dựng xây từ lòng nhân ái.
Đồng hành từ những chương trình đầu tiên, chị Phạm Thị Thùy Dương (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi chạm mốc lần thứ 20: “Thật sự tôi không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như thế. Vẫn còn nhớ những ngày đầu cùng tham gia tôi vẫn có chút e dè và ngại ngùng, nhưng giờ đây được đến với chương trình là một niềm vui rất đặc biệt của tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Đến đây ngoài việc được làm những điều ý nghĩa, tôi còn có thêm nhiều anh chị em bạn bè nữa”.
Thứ Bảy hàng tuần, con phố Phạm Văn Bạch lại đông đúc dòng người qua lại với chiếc cặp lồng trên tay. Qua 20 chương trình, Phiên Chợ Trái Tim đã trở thành điểm hẹn nhân ái để bà con được thưởng thức những bữa cơm ngon, được giãi bày những tâm sự và được yêu thương.
Chính niềm vui và hạnh phúc của mỗi người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là động lực đầy cảm hứng để các thành viên luôn tích cực mang đến những bữa cơm giàu dinh dưỡng, ngon miệng và đảm bảo vệ sinh. “Chúng tôi luôn mong muốn mỗi người đến đây dùng cơm, sẽ đều cảm nhận được hương vị cơm nhà, cảm nhận được sự yêu thương chăm chút mà các thành viên của chương trình mang đến”- chị Phí Thị Thu Hà bày tỏ.
Xúc động trước những tình cảm mà chương trình mang đến, bà Bùi Thị Thêm (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đang chăm chồng bị đa u tủy xương tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho hay: “Cơm ở đây rất ngon, vừa miệng, lần nào chúng tôi cũng ăn hết. Không những vậy, các tình nguyện viên ở đây từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hết sức nhiệt tình, làm tôi cảm thấy ấm áp. Thứ Bảy nào tôi cũng ngóng được ra đây cùng mọi người”.
Sau 20 tuần, “Bữa Cơm Yêu Thương” sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với những suất ăn miễn phí. Chương trình được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần tại địa chỉ số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.