Ngày em thơ tung tăng trên sân trường mới không còn xa

Lan Anh Thứ ba, ngày 25/07/2023 18:12 PM (GMT+7)
Sau những giờ tích cực lao động hăng say của bà con thôn bản, mặt sân đất gồ ghề của điểm trường Khu Chu Phìn đang dần được thay thế bằng sân đổ bê tông kiên cố, vững chắc, sẵn sàng đón chào các em học sinh bước vào năm học 2023-2024.
Bình luận 0

Video: Ngày em thơ tung tăng trên sân trường mới không còn xa. Thực hiện: Lan Anh

Ánh nắng cuối tháng 7 trong và đẹp như hoà chung niềm vui với các em học sinh, thầy cô và phụ huynh học sinh Điểm trường Khu Chu Phìn thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Lào Cai) khi nền sân mới đang dần được hoàn thiện.

Lao động cho tương lai của trẻ

Dưới cái nắng gay gắt, oi ả phả xuống nền sân trường đầy cát bụi, lởm chởm đá, anh Vừ A Sung (phụ huynh học sinh Điểm trường Khu Chu Phìn) đang hăng say cùng các thầy cô và phụ huynh khác đổ nền bê tông cho mặt sân đất tại điểm trường, nơi con em mình theo đuổi con chữ.

Đã từ lâu, anh mong có một sân trường nền bê tông cho các con học sinh thoải mái vui chơi, học tập. Đây không chỉ là niềm mong ước đã từ lâu của anh Sung, các bậc cha mẹ học sinh, mà còn là của tất cả học sinh, thầy cô giáo Điểm trường Khu Chu Phìn.

Mặc cho những giọt mồ hôi lăn thành dòng trên trán, anh Vừ A Sung vẫn thấy hạnh phúc khi chính tay góp phần xây dựng lên sân trường mơ ước cho đứa con của mình và các con học sinh tại trường.

Ngày em thơ tung tăng trên sân trường mới không còn xa - Ảnh 1.

Người dân thôn Khu Chu Phìn nhiệt tình đến hỗ trợ thầy cô cùng xây dựng sân trường mới cho các em học sinh. Ảnh: NVCC

Từ sáng sớm, biết tin nguyên vật liệu đã về đến điểm trường, anh Sung cùng các phụ huynh trong thôn háo hức rủ nhau đến trường phụ giúp xây dựng sân trường mới. Niềm háo hức đã lan tỏa khắp thôn bản, nhà nào có xẻng mang xẻng, có cuốc mang cuốc, cả bản làng như cùng hòa vào niềm vui đón sân trường mới.

Mong có sân trường mới từ lâu, anh Sung cùng bà con nhân dân thôn Khu Chu Phìn và các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ai ai cũng tham gia nhiệt tình. Từng công việc từ bê cát, trộn xi măng, đổ bê tông và láng sân đều được diễn ra nhanh chóng mặc cho trời nắng gắt. Khắp sân trường mới rộn vang tiếng cười nói vui vẻ như một ngày hội lớn.

Anh Vừ A Sung vui mừng chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp các cháu học sinh điểm trường có sân trường mới để vui chơi, học tập. Có sân mới, trời mưa các con không còn bị lấm lem, trời nắng cũng không còn lo bụi mù.

Ngoài ra, tôi cùng các gia đình cũng có thể tận dụng khoảng sân mới để phơi thóc, phơi ngô".

Ngày em thơ tung tăng trên sân trường mới không còn xa - Ảnh 2.

Niềm hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt thầy cô, phụ huynh học sinh Điểm trường Khu Chu Phìn thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo khi tiến hành đổ bê tông, làm nên diện mạo mới cho sân trường. Ảnh: NVCC

Những khó khăn vơi dần

Là Trưởng thôn Khu Chu Phìn lâu năm, ông Trá A De luôn đau đáu nỗi lo cho các em học sinh khi học tập tại Điểm trường Khu Chu Phìn: "Những ngày mưa xuống, các con học sinh đi lại rất khó khăn vì sân đất thấm nước tạo ra những vũng lầy, vừa bẩn, vừa trơn trượt. Tôi vẫn còn nhớ những thời điểm đó, các em học sinh phải mang ủng cao su đến trường, những em không có ủng vồ ếch là chuyện thường".

Hòa chung niềm vui với học sinh, dân bản, ông Trá A De không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy bà con ai cũng phấn khởi, nhiệt tình giúp thầy cô giáo đổ bê tông, xây sân trường mới cho các em học sinh: "Trời nắng lắm, nhưng chẳng ai than mệt cả. Bởi mọi người biết, có sân mới các em học sinh có tương lai mới".

Được biết bao năm qua Điểm trường Khu Chu Phìn phải chịu cảnh khi vào mùa mưa, sân trường trở nên lầy lội, trơn trượt, đến mùa nắng thì cát, bụi bay vào trong lớp học. Điểm trường Khu Chu Phìn là một trong 8 điểm trường lẻ xa xôi, khó khăn nhất thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, từ lâu thầy, cô giáo điểm trường ao ước có một sân chơi bê tông mới, an toàn để học sinh vui chơi.

Ngày em thơ tung tăng trên sân trường mới không còn xa - Ảnh 3.

Mặt sân nền đất, chưa có nền bê tông kiên cố khiến bụi nhiều mỗi khi trời hanh khô. Ảnh: NVCC

Điểm trường Khu Chu Phìn có 4 phòng học được xây dựng theo cấu trúc nhà cấp 4 từ năm 2008, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Điều lo nhất là toàn bộ khu sân trường với diện tích khoảng 700 mét vuông là nền đất, gây nhiều trở ngại cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi của các em học sinh.

Sau khi các bài viết kêu gọi hỗ trợ học sinh Điểm trường Khu Chu Phìn có được sân trường mới do Báo Điện tử Dân Việt đăng tải, bài viết đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước.

Nhìn thấy niềm vui của các em học sinh, phụ huynh học sinh và các đồng nghiệp, thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo tâm sự: "Nhận được những hỗ trợ của nhà hảo tâm, thay mặt các em học sinh, tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc ủng hộ. Có sân trường mới, các em chắc chắn có môi trường tốt để học tập, vui chơi.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có cơ hội tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hoá để các em học sinh phát triển tri thức cũng như thể lực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem