Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 22/07/2023 15:30 PM (GMT+7)
Viết tiếp hành trình lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách”, ngày 22/7, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 21 tiếp tục gửi trao hơn 400 suất xôi sáng và 700 suất cơm miễn phí đến với người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Hà Nội.
Bình luận 0
Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 1.

Từ 5h30 sáng nay, tại địa chỉ số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 21 bắt đầu gửi tặng những suất xôi sáng ăn kèm chả đến với bà con. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 2.

Món xôi đỗ xanh ăn kèm chả nóng đã trở thành món ăn sáng quen thuộc, chắc bụng mà mỗi người nhận đều vui vẻ thưởng thức. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 3.

Mỗi phần ăn sáng đã tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài với nhiều nỗi lo còn dang dở. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 4.

Để chuẩn bị cho những suất xôi sáng được trao đi, các cộng tác viên luôn hoạt động hết mình tại căn bếp. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 5.

Anh Hạnh (Gia Lâm, Hà Nội) đang chăm người nhà tại phòng 711, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tranh thủ chút thời gian trống của mình để đến hỗ trợ chương trình. Được biết, anh đã nhiều lần đến với “mái nhà chung” của “Bữa Cơm Yêu Thương” để dùng bữa. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 6.

Đi vào hoạt động sau 20 tuần, những công đoạn chuẩn bị đã được các cộng tác viên tích cực hoàn thành nhanh chóng. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 7.

Niềm vui của các cộng tác viên là được cùng tham gia những công đoạn chuẩn bị của chương trình, góp phần mang đến những suất cơm miễn phí dạt dào tình người. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 8.

Tất cả các cộng tác viên đến tham gia như cùng hòa vào nhịp đập của lòng nhân ái, nơi trái tim họ khao khát được cho đi và sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 9.

Dù nhiệt độ mùa hè tại Hà Nội có những lúc lên đến 40 độ C, sự oi bức cùng sức nóng bên căn bếp “cỡ đại” không thể làm chùn bước những trái tim đầy ắp tình yêu thương. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 10.

Các “đầu bếp tại gia” luôn tỉ mỉ, chỉn chu trong từng công đoạn để mang đến bữa cơm trọn vị tình thân cho những “người nhà” quen thuộc. Ảnh: Quỳnh Anh

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 11.

Anh Ngô Đức Mạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Đến đây được cùng mọi người thực hiện những món ăn gửi tặng các cô chú bệnh nhân mình thật sự rất vui. Mình thấy một ngày có ý nghĩa khi được đóng góp chút sức lực của mình đến với chương trình”. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 12.

Các mẹ, các bà luôn là những cộng tác viên nhiệt tình, sẵn sàng trong mọi công tác vận hành chương trình. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 13.

Với số lượng lên đến 700 suất ăn, các thành viên, cộng tác viên phải liên tục thực hiện các bước để đảm bảo mang đến bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh đến với bà con. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 14.

Sáng nay, nhận thấy điều kiện thời tiết nóng bức, bà Nguyễn Thị Sửu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gửi tặng chương trình 190 chiếc quạt giấy. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 15.

Chiếc quạt giấy nhỏ nhắn đã làm mát hơn không khí nóng nực cho người nhà bệnh nhân khi chờ đến lượt nhận cơm. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 16.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N luôn tích cực trong công tác chuẩn bị cho chương trình với mong muốn mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho mỗi người đến nhận cơm. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 17.

Tại chương trình, đội ngũ đã gửi tặng ông Lê Văn Thùy (SN 1971, tỉnh Sơn La) suất cơm nghĩa tình đầy ấm áp khi ông đang mưu sinh bằng nghề nhặt đồng nát gần địa điểm tổ chức chương trình. Nhận được phần cơm nóng hổi, ông Thùy vui vẻ cảm ơn tấm lòng của ban tổ chức. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 18.

Với mỗi suất cơm được gửi trao, những người thực hiện luôn mong bà con sẽ dùng bữa thật ngon miệng, mau chóng khỏe mạnh và giữ tinh thần lạc quan trước những ngày tháng khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 19.

Dù người lớn hay trẻ nhỏ, cộng tác viên tại “Bữa Cơm Yêu Thương” luôn bày tỏ sự chân thành, ấm áp khi trao tay người nhận những suất cơm nghĩa tình. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 20.

Sự ấm áp, nồng hậu trong từng hành động, cử chỉ của đội ngũ thực hiện chương trình đã trở thành thương hiệu đậm chất “Bữa Cơm Yêu Thương. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 21.

Trên tay là dây dẫn truyền, ông Nguyễn Văn Quyết (quê Hải Dương) xúc động thưởng thức bữa cơm nhà đẫm tình người: “Thật sự tôi rất cảm ơn các cô chú anh chị ở đây đã cho chúng tôi một bữa cơm như thế này. Không khí tại đây khiến tôi cảm thấy hết sức ấm lòng, tôi chân thành cảm ơn”. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 22.

Bữa cơm với thịt rim tiêu, lạc xóc muối, bí luộc, canh ngao mồng tơi được mọi người thưởng thức với những lời tấm tắc tán thưởng cho các món ăn vừa vị, ngon miệng. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 23.

Bữa cơm trưa tại Phiên Chợ Trái Tim cũng là lúc người nhà bệnh nhân có được khoảng thời gian ngơi nghỉ, sẻ chia những nỗi lòng còn trăn trở. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 24.

Bác sĩ Trương Cao Luận ân cần trao tay suất cơm nghĩa tình cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 25.

Anh Phạm Tuấn Anh, đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên mỗi người đến nhận cơm. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 26.

Một trong những điểm nổi bật tại “Bữa Cơm Yêu Thương” là việc trao tặng cơm được đựng trong các cặp lồng, hộp nhựa có thể tái sử dụng thay cho hộp xốp dùng 1 lần truyền thống. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 27.

Những chiếc cặp lồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại chương trình khi bà con đã ý thức được tác động tiêu cực của hộp xốp nhựa dùng 1 lần đến với môi trường và sức khỏe. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 28.

Anh Nguyễn Vĩnh Hoàng (quê Nghệ An) cùng con trai vui vẻ đến nhận cơm tại chương trình. Được biết, đã hơn 1 năm nay anh cùng con vượt qua những ngày tháng khó khăn, hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 29.

Các bạn học sinh đã dành thời gian nghỉ hè của mình tham gia công tác thiện nguyện, phát huy tinh thần vui hè lành mạnh, bổ ích. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 30.

Chương trình đã trở thành địa điểm đáng tin cậy để các bậc phụ huynh cho con em được phát huy các kỹ năng mềm, ươm mầm nhân ái. Ảnh: Thế Hiển

Dạt dào yêu thương trong mỗi suất cơm miễn phí - Ảnh 31.

Sự tham gia của các bạn nhỏ đã giúp không khí chương trình thêm phần vui tươi, năng động. Ảnh: Thế Hiển

LỜI CẢM ƠN

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, cùng các nhà hảo tâm thực hiện. Để chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức trọn vẹn, xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm:

- Các cô giáo Trường TH Lê Quý Đôn ủng hộ 240kg gạo.

- Bà Nguyễn Thị Sửu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 190 chiếc quạt giấy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem