Bóng hồng học viện quân y hỗ trợ TP.HCM chống dịch: Những hồi ức khó phai

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 16/10/2021 06:30 AM (GMT+7)
Tình cảm của người dân, những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời khi tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 là những hồi ức khó quên của các bóng hồng Học viện Quân y (Hà Nội).
Bình luận 0

Gần 2 tháng tham gia chống dịch tại TP.HCM, một "bóng hồng" trong đoàn học viện quân y (Hà Nội) bày tỏ: "Chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi mới đặt chân vào đây ngay từ ngày đầu. Trong đó, sợ hãi, đau thương chiếm phần lớn vì sự tàn khốc, mất mát do dịch bệnh Covid-19. Tình cảm, sự thân thiện của người dân Sài Gòn là những động lực giúp chúng tôi vượt qua nỗi sợ và hoàn thành nhiệm vụ".

Nhiều cung bậc cảm xúc

"50 ngày chúng tôi sát cánh cùng lực lượng địa phương chiến đầu giúp đỡ người dân TP.HCM vượt qua đại dịch, đó là trải nghiệm đầu tiên trong đời tôi không bao giờ quên", Nguyễn Thị Thu Huyền học viên của Học viện Quân y chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Đoàn Học viện Quân y (Hà Nội) vào TP.HCM hôm 23/8 lúc thành phố đang là tâm điểm của dịch bệnh. Đoàn được chia thành hai nhóm. Một nửa xuống Bình Dương. Nữa còn lại ở Sài Gòn, trong đó có Huyền.

“Bóng hồng” học viện quân y hỗ trợ TP.HCM chống dịch: Những hồi ức khó phai - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Huyền (giữa) ban đầu mới vào TP.HCM chống dịch Covid-19, Huyền hay bị ốm vì không quen với thời tiết nơi này. Ảnh: Chinh Hoàng.

Nhóm của Huyền được phân công tại quận 8 với nhiệm vụ là chăm sóc F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà. Lúc mới vào Sài Gòn, vì chưa quen với thời tiết thất thường ở đây Huyền thường xuyên bị ốm, đồng thời còn lúng túng với việc tìm đường đến nhà của bệnh nhân F0.

"Nhóm tôi ba người thì cả ba đều ốm, nắng mưa thất thường cùng cường độ công việc cao đã tạo nhiều áp lực ngay từ khi bắt đầu. Cũng may có những anh chị tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ, dần chúng tôi cũng thích nghi được", Huyền nhớ lại.

Những ngày đầu khi tiếp cận, chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà, Huyền  cùng với hai người bạn của mình đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì những bệnh nhân mắc Covid-19 đa phần đều có bệnh nền. Thiết bị hỗ trợ và thuốc cho bệnh nhân ở thời điểm đó rất hạn chế nên nhóm của Huyền đã gặp không ít khó khăn.

"Có thể hôm nay tôi là người điều trị cho bệnh nhân Covid-19, ngày mai tôi có thể là bệnh nhân F0. Mỗi ngày chúng tôi đều tự an ủi, tự động viên bản thân cố gắng hết sức mình để giúp người dân. Cảm xúc cứ từ cung bậc này đến cũng bậc khác. Tuy nhiên, điều duy nhất tôi hướng đến là mong muốn mọi người ở đây nhanh chóng khỏi bệnh, bình an", Huyền tâm sự.

Chia sẻ về những kỉ niệm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân F0, Huyền kể: "Lúng túng là điều khó tránh khỏi, vì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm công việc này. Và cũng là lần đầu trong đời chứng kiến người dân mất trước mặt mình nhưng tôi và đồng đội lại bất lực chỉ biết nhìn nhau rồi khóc".

Cống hiến là hạnh phúc

Video ghi lại khoảnh khắc chia tay học viên Học viện Quân y Hà Nội sau khoảng thời gian vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Clip: Chinh Hoàng.

"Lúc mới vào Sài Gòn, được phân công về khu vực có tình hình dịch phức tạp tại quận 8, đi đâu tôi cũng thấy dây giăng đỏ khắp nơi, thực sự sợ hãi lắm. Nhưng đối với tôi lúc đấy chính là cơ hội để thách thức bản thân, giúp mình trưởng thành hơn", Lưu Phương Linh bạn cùng lớp với Huyền ở Học viện Quân y chia sẻ.

Tại quận 8, công việc của Linh là hỗ trợ các trạm y tế lưu động của phường đi tiêm vaccine cho người dân.

Vào đúng thời điểm TP.HCM đang đỉnh của dịch bệnh, nhóm của Linh làm việc với cường độ cao, mỗi ngày tiêm cả ngàn liều vaccine cho người dân.

“Bóng hồng” học viện quân y hỗ trợ TP.HCM chống dịch: Những hồi ức khó phai - Ảnh 4.

Lưu Phương Linh (phải) cho hay người dân Sài Gòn rất dễ thương,thân thiện. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Tôi đi từ lúc sáng sớm và tận 9-10h đêm mới về. Nhiều lúc mệt mỏi mình thèm lắm những giấc ngủ nhưng người dân ở đây họ còn mệt hơn chúng tôi. Nghĩ thế, tôi càng mạnh mẽ hơn, dần dần cũng quen với công việc và môi trường tại nơi này. Điều hơn hết, tôi được cống hiến một chút sức mọn của mình, tôi thấy hạnh phúc", Linh bộc bạch.

Gần 2 tháng sát cánh bên những tình nguyện viên, những nhân viên y tế tại phường mình đang sống, Linh cho hay, mọi người ai nấy đều rất quý nhóm của Linh. Đặc biệt những người dân gần khu Linh sống ai cũng nhiệt tình, dễ thương, giúp đỡ cho Linh và đồng đội những điều cần thiết. Chính sự thân thiện, cởi mở này, Linh bảo: "Động lực là đây chứ đâu! Làm cái gì cũng cần có sự an ủi, khích lệ và với tôi người dân Sài Gòn đã cho tôi thấy những điều đó".

Chia tay với TP. HCM để quay về Hà Nội học tập, Linh cho hay, gần hai tháng qua là khoảng thời gian không dài nhưng đủ đong đầy trong cô gái nhỏ này nhiều ký ức khó quên. Và đây sẽ là món quà đặc biệt không chỉ riêng Linh mà cho tất cả hơn 300 học viên còn lại trong ngày trở về.

Hiện tại tình hình dịch bệnh ở TP.HCM cơ bản được khống chế, Huyền, Linh cùng đoàn học viên của Học viện Quân y đã lên chuyến bay trở về Hà Nội trong sáng 15/10. 

Trước khia chia tay, Huyền bảo: "Thời gian tới chúng tôi nhất định sẽ quay lại Sài Gòn để ghé thăm những bệnh nhân chúng tôi từng chăm sóc, đi chơi và ăn những món ngon ở nơi này. Suốt thời gian vừa qua chúng tôi chỉ biết tập trung chăm sóc bệnh nhân và cho đến khi trở về vẫn chưa được đi đâu. Chúc mọi người dân ở Sài Gòn thật nhiều sức khỏe, nhanh chóng vượt qua đại dịch…".

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ gần 2 tháng, 304 cán bộ, học viên Học viện Quân y đã hoàn thành nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Lực lượng quân y sát cánh cùng các lực lượng khác tư vấn, chăm sóc, cấp cứu, điều trị, xét nghiệm... cho hàng chục nghìn F0 tại nhà, góp phần giảm số lượng bệnh nhân tử vong, cùng các địa phương kiểm soát được dịch bệnh. Sáng 15/10 đoàn 304 cán bộ, học viên Học viện Quân y đã lên máy bay trở về đơn vị ở Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem