Hạnh phúc là được cho đi

Ngày 4/3/2023 Phiên Chợ Trái Tim phối hợp cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Minh Phương tổ chức chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" số đầu tiên.

Với số lượng suất ăn trong lần đầu tiên thực hiện chỉ vỏn vẹn 200 suất, đến nay, con số đã chạm mốc hơn 50.000 suất trong năm 2023. Hơn cả một bữa cơm miễn phí, “Bữa Cơm Yêu Thương” được thực hiện với sứ mệnh “mang hương vị cơm nhà đến với các hoàn cảnh khó khăn”.

Những ngày đầu tiên, công tác tổ chức còn nhiều vất vả khi chưa có thành viên nào của ban tổ chức có kinh nghiệm nấu ăn với số lượng lớn. Tuy vậy, với sức lan tỏa của chương trình bằng tinh thần đồng lòng vì người nghèo, các khâu chuẩn bị cho bữa cơm đã diễn ra ngày càng chuyên nghiệp. Có sự góp sức của hơn 200 cộng tác viên thay phiên trong mỗi chương trình đã góp phần mang đến những bữa ăn không chỉ ngon miệng, mà còn đảm bảo vệ sinh và giàu dinh dưỡng đồng thời đem đến sức mạnh tinh thần cho những người trong ban tổ chức và cả bệnh nhân, người nhà của họ.

Thứ Bảy hàng tuần, “Bữa Cơm Yêu Thương” trao tặng bữa sáng và bữa trưa đến với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội bằng tinh thần sẻ chia, thân tình và ấm áp. Để hoàn thành tốt công việc đó, nhiều thành viên, tình nguyện viên đã đến với địa điểm tổ chức chương trình từ 4h sáng, bất kể trở ngại về thời tiết. Trước tình cảm của đội ngũ thực hiện, những người đến nhận luôn dành sự trân trọng đặc biệt với từng suất cơm, họ không chỉ được nhận một bữa ăn ngon, mà còn đón nhận cả tấm lòng của người trao tặng.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 1.

Khác biệt với những chương trình khác, đội ngũ của Phiên Chợ Trái Tim nêu cao trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường sạch đẹp. Theo sát tinh thần đó, chương trình đã hạn chế trao tặng cơm bằng hộp xốp, hộp nhựa dùng 1 lần. 

Thay vào đó, ban tổ chức Phiên Chợ Trái Tim khuyến khích người nhận cơm mang theo cặp lồng để đảm bảo vệ sinh, hạn chế rác thải ra môi trường. Ban tổ chức cũng trao tặng hàng nghìn chiếc cặp lồng cho bệnh nhân và người nhà để từng bước truyền đi thông điệp “bữa ăn ngon đảm bảo sức khoẻ và giữ gìn vệ sinh môi trường”.  Điều đặc biệt này được bệnh nhân và người thân nhiệt liệt hưởng ứng khi nó mang tác động tích cực đến sức khỏe của họ.



"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 2.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 3.

 “Phiên Chợ Trái Tim” là nhà!

Trong trạng thái vật chất, nhà là nơi che mưa, chắn gió, bảo vệ con người trước những tác động từ thiên nhiên. Còn mái nhà “Phiên Chợ Trái Tim” là một nơi an ủi tinh thần, mang nguồn động viên vô tận đến với những bệnh nhân, người thân đang chống chọi với các căn bệnh quái ác. Và với cả những người lao động nghèo đang ngày đêm chật vật vì miếng cơm, manh áo thì nơi đây cũng mang lại cho họ cảm giác bình yên, ấm áp.

Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có người vì điều trị bệnh mà rời xa quê hương, có người vì mưu sinh mà xa rời nơi chôn rau cắt rốn. Giữa những bộn bề ấy, họ nhớ lắm bữa cơm quây quần bên gia đình, bữa cơm dẫu đôi khi chỉ đơn sơ đạm bạc, nhưng không khí ấm áp của một bữa cơm nhà đúng nghĩa ấy dường như quá đỗi xa vời với nhiều cảnh đời khốn khó.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 4.

Sự xuất hiện của "Phiên Chợ Trái Tim" như cơn gió mùa Xuân dịu dàng, ấm áp, ôm trọn những nỗi niềm mà những người con xa quê giữa lòng Hà Nội vẫn luôn chất chứa. 1 năm qua, con phố Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), chính là lối dẫn về mái ấm thứ 2 của họ. Ngoài những bữa cơm ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng, còn có những cái ôm, lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe,... Mỗi lời động viên tinh thần đã trở thành “một viên gạch” vững chắc dựng xây nên mái nhà ấm cúng.

Ở đó, họ được an ủi, được sẻ chia, được yếu đuối sau những trận chiến bên giường bệnh. Cũng tại căn bếp ấy, họ tìm thấy niềm vui, chút ánh sáng của niềm hạnh phúc, nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim biết bao người. 

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 5.

Cầu nối những trái tim

Là điểm hẹn của những trái tim chất chứa đầy khát khao trao đi niềm vui đến cộng đồng, “Phiên Chợ Trái Tim" đã kết nối những cộng tác viên, trở thành địa điểm thân thuộc của nhiều cá nhân vào thứ Bảy hàng tuần. Mỗi người dù có những công việc khác nhau, đến từ những độ tuổi khác nhau, nhưng khi đến với căn bếp của chương trình, họ cùng mang chung một sứ mệnh đặc biệt: Mang yêu thương xoa dịu những mảnh đời cơ cực.

Năm qua, tiếng cười rộn vang của các u, các mẹ, cùng các em học sinh ríu rít trong từng khâu chuẩn bị cho mỗi chương trình đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với thành viên của Phiên Chợ Trái Tim. Với các u dù tuổi đã cao, nhưng trái tim vẫn còn trẻ mãi, khát khao cống hiến làm đẹp cho đời đã trở thành động lực thôi thúc họ cùng đồng hành trong công tác hậu cần. Còn đối với những mầm non tương lai của đất nước, chính các em đã nuôi dưỡng một tâm hồn giàu lòng nhân ái, biết cho đi, biết sẻ chia đến với các hoàn cảnh khó khăn.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 6.

Đáng chú ý,  “Phiên Chợ Trái Tim” đã chứng minh được sức mạnh của lòng nhân ái khi chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" liên tục nhận được ủng hộ từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Bên cạnh những đóng góp về công sức, nhiều tình nguyện viên đến từ các tỉnh thành như: An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thái Bình,... đã không quản ngại đường sá xa xôi, đến với chương trình và trao tặng những món quà thiết thực. Đó là nguồn cảm hứng to lớn để những người thực hiện chương trình tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những suất cơm 0 đồng. Không chỉ riêng bệnh nhân và người nhà, đối với các cộng tác viên thì “Phiên Chợ Trái Tim” chính là ngôi nhà thứ 2 để họ trở về mỗi dịp cuối tuần, để cùng những người “trước lạ sau quen” rồi thành người thân cùng nhau truyền tải yêu thương trong từng món ăn, cách phục vụ.

Không chỉ hăng hái đồng hành từ khi chương trình vừa được tổ chức, mà còn góp phần kết nối nhiều trái tim đến bếp cơm, cô giáo Phạm Thị Thùy Dương - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho hay: “Với hơn 40 số “Bữa Cơm Yêu Thương” tôi được đồng hành cùng với mọi người tại đây, những giá trị về lòng nhân ái vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thậm chí bây giờ còn được nhân rộng ra, bởi ở đây mọi người đóng góp bằng cả cái tâm, người thật, việc thật. Chính vì thế, tôi cũng mong muốn lan tỏa đến các thầy cô giáo cùng trường, để việc làm ý nghĩa này được đón nhận nhiều hơn”.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã chạm đến trái tim những nhân vật có tầm ảnh hưởng, người nổi tiếng. Khẳng định uy tín, chất lượng của các chương trình mà Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức. Những gương mặt có sức ảnh hưởng đã đến tham dự tại “Phiên Chợ Trái Tim” có thể kể đến như: Nông Thúy Hằng - Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022; Đoàn Thu Thuỷ - Á hậu 4 Hoa hậu Toàn cầu 2023; Bùi Khánh Linh - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) và Đào Thị Hiền - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam); ca sĩ Pia Linh;…

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 7.

Mỗi cộng tác viên 0 đồng đến đồng hành cùng chương trình chính là một mảnh ghép trong bức tranh tràn ngập màu sắc tươi sáng của lòng thương người. Điều đó đã góp phần cho sự thành công rực rỡ trong 365 ngày vừa qua, là nền tảng vững chắc để viết thêm những chương mới trong hành trình gieo niềm tin cho bệnh nhân, người thân cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

"Bữa Cơm Yêu Thương" - 365 ngày gói trọn vị cơm nhà trong suất ăn 0 đồng- Ảnh 8.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem