Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đầu năm 2024, phóng viên Báo điện tử Dân Việt có cơ hội được lực lượng bảo vệ rừng cùng các chuyên gia Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) dẫn đi xuyên rừng, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Vườn quốc gia Cát Tiên-nơi có nhiểu cây cổ thụ khổng lồ và động vật hoang dã...
Được tận thấy nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm tại vườn, nhưng điều khiến phóng viên ngạc nhiên nhất vẫn là một cây cổ thụ có tên là cây Tung khoảng 500 tuổi nằm trong Vườn quốc gia Cát Tiên.
Theo lực lượng bảo vệ rừng của vườn, trong vườn có 2 cây Tung cổ thụ, một cây khoảng 400 tuổi và 1 cây khoảng 500 tuổi. Chúng tôi đã theo chân lực lượng bảo vệ rừng đi khoảng 30 phút đường mòn trong rừng, chiều dài hơn 2,5km để đến được nơi cây cổ thụ có tên là cây Tung đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Bộ rễ của cây cổ thụ kỳ mỹ có tên là cây Tung nổi lên mặt đất rất cao khiến những người chứng kiến bất ngờ xen lẫn kinh ngạc. Được biết, cây Tung không có rễ cọc nên phần gốc phát triển bộ rễ dạng bạnh vè, to và dài hàng chục mét, cao vài mét tạo thành thế đứng vững chắc cho cây.
Con người nhỏ bé dưới gốc cây Tung cổ thụ. Có mặt chứng kiến cây Tung khổng lồ trong Vườn quốc gia Cát Tiên, anh Lê Nguyên Trường Giang chia sẻ: "Tôi đã từng chứng kiến cây thông hai lá dẹt ở Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, thế nhưng cây Tung này còn "khủng" hơn nữa.
Để leo qua các rễ cây nổi trên mặt đất của cây Tung rất khó khăn bởi chúng rất cao. Đặc biệt, cây Tung cũng được Vườn quốc gia Cát Tiên bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thực sự tôi rất bất ngờ về cây Tung này".