“Chỉ cần 23.000 đồng cho 1 ngày no đủ với học sinh vùng cao”

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 18/08/2023 09:51 AM (GMT+7)
“Có những hôm thầy cô đến vận động các em đi học, học sinh biết thế nên chạy lên rừng trốn đến tối mới về. Các em ấy sợ không có tiền, không có thực phẩm nộp ở bán trú tại trường nên không dám đi học” - thầy Quang Văn Hưng trải lòng.
Bình luận 0

Gian nan hành trình đi tìm con chữ

Nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu 130km về phía Nam, xã Ta Gia là địa bàn sinh sống của 3 dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú, Mông. Trình độ dân trí của người dân còn thấp, một bộ phận phụ huynh vì lao vào vòng xoáy mưu sinh, nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Vì gia cảnh khó khăn, nhiều em đã phải bỏ học để theo bố mẹ mưu sinh, kiếm tiền.

“Chỉ cần 23.000 đồng cho 1 ngày no đủ với học sinh vùng cao” - Ảnh 1.

Trường THCS xã Ta Gia vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Dốc đá cheo leo, sườn núi mấp mô, nước suối cuồn cuộn là địa hình mà các học sinh Trường THCS Ta Gia (xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) phải vượt qua mỗi ngày để được đến trường. Có những đoạn đường dốc, phải vượt sông suối, đặc biệt những khi thời tiết xấu, quãng đường đến trường trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

img
img

Địa hình hiểm trở mà các em học sinh phải vượt qua để đến trường.

Theo chia sẻ của thầy Hưng, nhiều em học sinh nhà xa trường đến 10km vì vậy các em buộc phải ở lại học bán trú. Thế nhưng, đối với nhiều em việc vượt đường xá hiểm trở đến trường vẫn chưa phải là thử thách lớn nhất. Khó khăn đang cản trở các em đến với tri thức lại chính là làm thế nào để có tiền cho bữa ăn bán trú ở trường. Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình không thể lo đủ tiền cho con 1 bữa ăn bán trú.

Thầy Quang Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường THCS Ta Gia cho biết: “Tôi rất hiểu và thông cảm cho gia cảnh của các em. Khi cái nghèo bám lấy họ thì ưu tiên hàng đầu chỉ có thể là đồng tiền để duy trì cuộc sống qua ngày. Mỗi khi có học sinh định nghỉ học, tôi và các thầy cô khác lại vượt đèo, vượt suối đến nhà động viên. Có những hôm thầy cô đến vận động các em đi học, học sinh biết thế nên chạy lên rừng trốn đến tối mới về. Các em ấy sợ không có tiền, không có thực phẩm nộp ở bán trú tại trường nên không dám đi học”.

“Chỉ cần 23.000 đồng cho 1 ngày no đủ với học sinh vùng cao” - Ảnh 3.

Việc đến nhà học sinh vận động đã trở nên quen thuộc đối với đội ngũ giáo viên nhà trường.

Mong mỏi những bữa ăn đủ đầy…

Thầy Hưng cho biết thêm, kể từ khi nhà trường không còn được hưởng chế độ bán trú, tình trạng học sinh nghỉ học diễn ra nhiều hơn, các thầy cô phải tích cực thuyết phục các em trở lại trường học. Nỗi trăn trở lớn nhất của đội ngũ giáo viên là làm thế nào để duy trì được nguồn quỹ và thực phẩm cung cấp cho các trường hợp ở bán trú tại trường.

Những năm trước, tập thể nhà trường đã tận dụng những khoảng đất trống, các thầy cô cùng góp sức trồng rau củ quả để tiết kiệm một khoản chi phí cho thực phẩm. Phần còn lại, phải nhờ các mạnh thường quân đóng góp nên các em mới có được những bữa cơm qua ngày. Những lúc nguồn quỹ bán trú cạn kiệt, chính các thầy cô tại trường đã góp tiền túi lo ăn cho học sinh.

“Chỉ cần 23.000 đồng cho 1 ngày no đủ với học sinh vùng cao” - Ảnh 4.

Vườn rau tiếp thêm nguồn thực phẩm cho các em học sinh bán trú.

Năm học 2023 - 2024, toàn trường có 108 em học sinh nhà ở xa phải ở lại trường theo chế độ bán trú. Nhà trường đã cố gắng thu xếp cho các em một môi trường học tập ổn định. Thế nhưng, vấn đề tài chính vẫn là một thách thức không nhỏ đối với nhà trường.

Thầy Hưng cho biết: “Kinh phí cho học sinh bán trú ăn tại trường hiện tại là 23.000 đồng/ học sinh/ ngày bao gồm: bữa sáng 3.000 đồng, bữa trưa và bữa tối mỗi bữa 10.000 đồng. Chỉ với 23.000 đồng là các em học sinh vùng cao đã có một ngày no đủ để tiếp tục học tập và phát triển”.

img
img

Một bữa ăn sáng đạm bạc với mì tôm cùng xúc xích của các em học sinh.

Một bữa ăn sáng đạm bạc với mì tôm cùng xúc xích của các em học sinh.Ông Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND xã Ta Gia cho hay: “Nhiều hộ gia đình tại địa phương rất khó khăn, do đó họ chưa đảm bảo được việc cho con đến trường đầy đủ. Hy vọng các em học sinh tại Trường THCS Ta Gia nói riêng, và các em trên địa bàn xã nói chung sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Mỗi sự chung tay sẽ giúp cho các em có thêm niềm tin, động lực để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Thay mặt nhà trường, thầy Quang Văn Hưng kính mong nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để các em học sinh Trường THCS Ta Gia có được bữa ăn bán trú đủ chất, chắp cánh cho thế hệ trẻ thêm niềm tin vươn đến tương lai tươi sáng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về
Trường THCS xã Ta Gia – Than Uyên – Lai Châu.
Hiệu trưởng: Hoàng Quang Hưng – SĐT: 0963.665.866
Số tài khoản: 7805.9999.5.8888 (Ngân hàng Agribank)
Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS18823


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem