Xót xa cảnh cụ bà sống leo lắt qua ngày trong căn nhà xiêu vẹo, sắp sập

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 17/08/2023 06:13 AM (GMT+7)
Từ khi chồng mất, bà Lê Thị Hòa ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) sống một mình trong căn nhà nhỏ, xiêu vẹo, vỏn vẹn 20m2. Cuối đời, bà Hòa chỉ ước có được một ngôi nhà để che mưa, tránh gió.
Bình luận 0

Trong cái nắng gắt của những ngày cuối hè, chúng tôi tìm về nhà bà Lê Thị Hòa (SN 1955, trú tại xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Căn nhà một gian, cũ kỹ của bà Hòa nằm nép mình bên cạnh những ngôi nhà khang trang khác càng khiến cho chỗ trú ngụ này thêm phần thê thảm. Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, những viên ngói cũ cũng đã ngả màu rêu phong theo năm tháng. Nhà của bà Hòa cũng không có một cánh cửa đúng nghĩa.

Cuộc sống khốn khổ của bà Lê Thị Hòa ở xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong ngôi nhà nhỏ, xiêu vẹo, dọa sập bất cứ lúc nào. Thực hiện: Cảnh Thắng

Thấy chúng tôi đến thăm, bà Hòa đi từng bước nhỏ khó nhọc từ trong bếp ra chào khách. Gần 70 tuổi, khuôn mặt bà nhăn nheo, tấm thân gầy gò, run run đứng trước căn nhà khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Bà Hòa sinh 4 người con, nhưng vì cái nghèo nên các con lớn lên, lập gia đình rồi phải đi làm ăn xa không có đủ điều kiện để giúp đỡ mẹ già. Gần như cả cuộc đời bà Hòa đều phải chịu đựng chuỗi ngày khổ cực. Tuổi đã cao, trên khuôn mặt của bà hiện lên vô số nếp nhăn như minh chứng cho cuộc sống kham khổ của bản thân.

Xót xa cảnh cụ bà cơm cháo sống qua ngày trong trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, dọa đổ sập - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hòa ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trước ngôi nhà cũ kỹ của mình. Căn nhà đã xiêu vẹo như chính cuộc đời khốn khổ của cụ bà. Ảnh: Cảnh Thắng

"Các anh chị tôi đều làm nghề nông nên rất vất vả, khó khăn. Còn tôi, khi lớn lên phải khăn gói vào miền Nam làm công nhân để mưu sinh, nên cũng không giúp đỡ được cho mẹ. Mấy ngày nay, thời tiết thất thường mẹ ốm đau triền miên nên tôi xin phép công ty nghỉ một thời gian để về chăm mẹ. Thương mẹ, nghĩ cảnh mẹ già một đời lam lũ, nhưng lương công nhân cũng chỉ chăm chút cho mẹ ít thuốc thang những lúc ốm đau. Lúc nào tôi cũng ước mong có thể xây cho mẹ một căn nhà che mưa, tránh gió nhưng không thực hiện được. Vì thế tôi cũng rất day dứt" - anh Nguyễn Cảnh Hưng, con trai bà Hòa tâm sự trong nước mắt.

Xót xa cảnh cụ bà cơm cháo sống qua ngày trong trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, dọa đổ sập - Ảnh 3.

Bà Hòa sống một mình trong ngôi nhà cũ nát. Ảnh: Cảnh Thắng

"Chúng nó thương tôi lắm chứ, đặc biệt là từ khi bố chúng nó mất đi. Tôi sống một mình cũng quen rồi, đến sống với chúng nó tôi trở thành gánh nặng cho con nên đành ở vậy. Hơn nữa, các con tôi cũng có khá giả gì đâu. Chúng làm từ sáng sớm cho đến lúc trời tối đen mới về cơm nước. Tôi không ước ao gì hơn, chỉ cần một căn nhà nhỏ để che mưa, che gió trong những ngày cuối đời thôi" - bà Hòa tâm sự.

Xót xa cảnh cụ bà cơm cháo sống qua ngày trong trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, dọa đổ sập - Ảnh 5.

Chiếc bếp nhỏ nơi bà Hòa nấu những bữa ăn đạm bạc. Gần 70 tuổi, cũng là từng đó năm tháng cụ bà phải sống trong cái nghèo, cái khổ. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo bà Hòa, những ngày còn sức khỏe bà thường ra đồng mò cua, bắt ốc để cải thiện cuộc sống. Khi bắt được nhiều thì bán cho người ta, lấy tiền đong gạo. Nay sức khỏe không cho phép nên chỉ có thể sống qua ngày bằng bữa cơm, bữa cháo mà con cháu, hàng xóm giúp đỡ.

Xót xa cảnh cụ bà cơm cháo sống qua ngày trong trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, dọa đổ sập - Ảnh 6.

Tuổi đã cao lại thường xuyên đau ốm, bà Hòa chỉ ước có được một căn nhà đủ che mưa, chắn gió để yên tâm sống những năm tháng cuối cuộc đời. Ảnh: Cảnh Thắng

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình bà Hòa, ông Tăng Văn Cường – Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương) cho biết: "Gia đình bà Hòa là một trong những hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Cụ tuổi cao, sống một mình, nghèo khó nhất xã. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên vào những dịp lễ tết. Nhưng ngân sách xã eo hẹp, do vậy đến thời điểm này vẫn chưa thể giúp gia đình bà có một căn nhà đủ an toàn để sinh sống. Nói thì thương nhưng cả xã cũng có nhiều trường hợp khó khăn lắm, nên chúng tôi lực bất tòng tâm. Mong sao có nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ bà có được một căn nhà ở cho đúng nghĩa".

MỌI SỰ ỦNG HỘ XIN GỬI VỀ

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 17823

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem